Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Chúc mừng mẹ nó... mình thả từ lúc tập 1 dc 1 tuổi tới giờ mà vẫn chưa dc 2 vạc, 7 tháng rồi
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< chúc mừng chị nhé, cố giữ sức khỏe để cho bé khỏe nữa, đừng lo lắng gì cả hihi
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< chúc mừng chị nhé, nhớ giữ gìn cẩn thận chị ah, chúc chị mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Chúc mừng bạn. Nhớ lúc 2 vc mình có 2 vạch cũng cười hì hì. Cái que thử giờ vẫn giữ. Tháng đấy đã là tháng thứ 8 từ khi cưới, MC cứ xuống giục đi khám thì 2 vc kg chịu đi he he. Cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Nghỉ ngơi và bồi dưỡng vừa phải để mẹ khoẻ, con khoẻ nhé.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< chúc mừng bạn. Không đươc lo lắng quá sẽ ảnh hưởng bạn nên đi bác sĩ ngay để tiêm thuốc ổn định thai.( chị mình cũng bị như bạn).
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Trước mình cũng bị thai lưu sau đó 6 tháng mình lại tiếp tục có thai nhưng mình đã u thuốc bổ và thuốc bắc nên trộm vía nội tiết rất tốt,trong suốt thời kỳ mang thai đều khỏe mạnh ko hề có vấn đề gì,mình nghĩ các mẹ nên u thuốc bổ để tăng cường nội tiết để con phát triển khỏe mạnh.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< M vừa thử cũng 2 vạch nè. Cũng 5 tháng sau lần hỏng trc. Bh chỉ mong bé ra đời bình an.trai gái gì cũng yêu tất.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hi chúc mừng mẹ nó nhé!mình cũng đang bầu bí được 4 tháng rùi lúc đầu cũng lo như bạn mặc dù đây là t2
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< ồ thế à, thế thì mền cũng đỡ lo hưn rùi đới ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< làm sao để biết đc nội tiết cụa mình kém vậy mom ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< B p ktra bsi. Chứ cái này bthan m sao xác định đc. Thực ra việc lưu thai cũng có nhiều nguyên nhân k hẳn chỉ là do nội tiết đâu.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< bs nói nột tiết của mình uki , về theo dõi thêm thôi ~!~