Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< mình chưa có thử, chậm kinh thì thử que lên 2 vạch, rui sau đó đi SA thì thai về tử cung rui, chờ mốc 8w để nghe tim thai thui ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< mn nghén thì uống nc mía với ít nc gừng là đỡ buồn nôn đấy,nếu ko ăn đc thì bịt mũi uống sữa nhé ko dễ sút kg lắm.gud luck
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< mình đã bị sút 1 kg rùi nè, ko pít pải làm sao bi h >.<
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Chúc mừng bạn nhé!!!!!tư tưởng thoả Mái quan trọng lắm đấy!!!!! Cố gắng vì con yêu nhé
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Tớ cũng bị nghén mùi đây, đến là khổ, chịu không nổi các loại thức ăn, tớ còn nghén cả mùi xà phòng thơm nữa cơ, mùi thuốc lá nữa, giờ thì đỡ hơn rồi nhưng vẫn thấy khó chịu, nghén mùi khổ thật í, cố lên bạn, rồi thời gian nghén ngẩm sẽ nhanh nhanh qua thôi.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Chúc mưng bạn có baby nhé. Chúc hai mẹ con mạnh khỏe nhé.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hi. nếu có đkiện thì chị ở nhà mà ngỉ dưỡng. tránh đi lại ngoài đường nhiều
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< mình chỉ có thể úp mẹt vào đĩa rau luột thì mí ăn đc thôi, còn lại thì chịu ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hì hì, time này mình cũng nằm ôm giường suốt, kưm thì ck mà ử nhà thì ck nấu . ck đi vắng thì ăn mì tôm ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hihi. Chức mừng bác nhé, nhưng cũng lo lắng lắm ấy.hi
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< đúng đó, đang mong ngày mong đêm đến 8w để đi nghe tim thai nè ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< hihi. bạn cứ bình thường thôi có bầu không nên suy nghĩ lo lắng nhiều mà. Mà ông xã vào bếp thay cho những ngày nén này à? õ tâm lý nhỉ. hihi
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< thì ông ý ko làm thì mình cũng nhịn thui, mà mình vào bếp thì nôn chết thui ~!~ ông ý ko có sự lựa chọn nào cả ý ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Không phải đâu cũng do ông xã yêu vợ thương con thôi.. Chúc mừng nhé, chúc mừng 2 mẹ con luôn khỏe mạnh nha. Nhưng lần trước đã bị như vậy rồi, thai lưu do nhiều nguyên nhân lắm. Lần này chịu khó ăn, ngủ nghỉ điều độ nha.
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< thanks mom, bs cũng chả biêt nguyên nhân làm sao để lần này còn tránh, nên thui vữn trông mong vào số phận vậy ~!~
Ðề: oe oe oe, 2 vạch rùi vui thì ít mà lo thì nhiều >.< Thận trọng giữ gìn thôi mẹ nó ạ, chứ đừng lo lắng làm gì mà lại ảnh hưởng tới tâm trạng, tới em bé. Mừng bé đã về với mẹ, ráng bám chắc mẹ và khỏe nha con