Bắt đầu làm sao đây khi vừa đọc một loạt các bài của các mẹ. Mình từng có và mong chờ đón con rồi lại không còn, cảm giác ấy thật khó tả. Vợ chồng mình đang chờ đón con mà sao con mãi không tới. Hôm trước đi soi trưng có thấy bác sĩ bảo nhiều trứng nhỏ, có thể đi đa nang. Mình lại lên mang seach seach cách chữa đa nang làm sao, nhưng đau đầu vì nhiều cách quá. Có mẹ nào giúp mình được không ??? Kinh nguyệt của mình ko đều. Bình thường chu kì mọi ngừoi 28-30 ngày, còn mình 45 có khi 60 ngày. Mong một ngày đón con yêu. Tính tình đành hanh như mình, thấy bạn bè có con, có đứa sinh đứa thứ 2 rồi cơ. Họ hàng hỏi ra hỏi vào mà thấy sốt ruột quá. Mọi ngừoi nói ko nên sốt ruột vì như thế càng lâu có, nhưng hỏi xem ai hộ mình được những lúc thế này. . Xem bói số sướng mà sao tui khổ thế này. Hôm nay là ngày thứ 2 em có kinh , lại bắt đầu 1 chu kì mới, có mẹ nào kinh nghiệm dày dặn truyền lại cho em. Tháng này mà thành công em xin thề xin tạ ơn vo dieu kien
Mẹ nó thử kiên trì vài tháng uống cao ích mẫu nguyên chất xem thế nào? đã có nhiều mẹ bị đa nang khá nặng, buồng trứng 2 bên có nhiều nang nhỏ như chùm nho, vậy mà sau 1 thời gian kiên trì uống cao ích mẫu (không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả) đã hết đa nang và có tin vui.
mình thấy nên đi khám và lấy lời khuyên từ bác sĩ chứ không nên tự mình tìm cách chữa trị như thế này
Tâm lý mn ạ. Có nhiều người bác sĩ ko chữa được mà nghe những bài thuốc được nhiều người mách hay, uống lại được đấy.
Ngày trc khi cứoi e thoải mái tất cả mọi chuyện. Nên cũng có rồi các mẹ ạ. Giờ ko hiểu vì lí do j nữa. Đi khám thì mới có bảo trứng nhỏ, nội tiết kém do stress. Với bác sĩ cũng nói như thế vài tháng chưa đáng lo đến mức phải làm xét nghiệm, cứ về nhà đợi thêm vài tháng. Trời ơi, nhưng sao lòng em nó sốt ruột, lúc nào cũng như lửa đốt. Hic. Liệu pháp tinh thần nào cho qua những ngày này đây
Ngày trc sinh viên e bị loạn kinh có uống cao ích mẫu nhưng rồi bị táo, cả tuần trời í mẹ nó ạ. Em mẫn cẢm với nhiều loại thuốc lắm
e cũng đang mong con nên hiểu cảm giác của mn lắm ạ. tháng nào cũng thấp thỏm xong thất vọng, lại tiếp tục cố gắng thôi
Cảm ơn các mẹ. Sáng hôm qua e thử 2v rồi. Mừng lắm. Nhìn thấy mà ko dám tin vào mắt mình. Có điều lại cố uống nhiều nươc lọc để thử lại vào lúc buổi chiều lại chỉ thấy 1v. Các bạn e bảo mới thế nó mờ mà e uống nhiều nước nen nó loãng nước tiểu thử sẽ bị sai. E cũng hoang mang quá. Sáng mai e sẽ thử lại. Cầu trời cho mẹ con em gặp nhau sớm. Cảm giác này mừng rơi nươc mắt.
Tớ đi khám thi chỉ có 1 kết luận là nội tiết tố kém thôi. Căn bản là vì đaau óc tớ cũng căng thẳng nữa. Có lên. Mỗi ng đều có phúc có phần. Mong sao các con sẽ nhanh đến với chúng mình