mình chẳng biết bài hat ru nào hết,chỉ biết mỗi bài ầu ơi ví dầu....,còn ko thi mình hát cho bé nghe bài cả nhà thương nhau vì bài này lúc bé còn ở trong bụng mẹ mình hay hát cho bé nghe lắm: Ba thương Bo vì Bo giống mẹ Mẹ thương Bo vì Bo giống ba Cả nhà ta cùng thương yêu nhau Xa là nhớ gặp nhau là cười.
Ôi! nghe Mẹ các bé hát ru sao mà hay thế Lúc mới sinh bé Na mình chỉ hát được có mỗi bài Cò Lả thôi mà còn mắc cỡ nữa chứ vì bà Nội bé hát ru rất hay nên mình sợ bà cười đó mà , bây giờ thì cũng hát được kha khá rồi, mình sẽ học thêm 1 số bài từ diễn đàn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc vui.
Ôi em thuộc nhiều bài ca dao, đồng dao lắm ( em đã từng dạy ở nhà trẻ mà) nhưng em ứ biết hát đâu, các mẹ có biết web nào có các bài hát ru không, chỉ giúp em với. Mà em thấy đứa cháu của em mẹ nó có hát hò gì đâu, buồn ngủ thế là cu cậu lăn ra ngủ ( sao mà sướng thế không biết nữa). Mình hát ru, sau này em sợ ko hát thì bé ko chịu ngủ, mà mình thì co rảnh rang gì cho cam cơ chứ.... Bé Xu Xu nhà em còn hơn 4 tháng nữa mới chào đới cơ, có nên hát ru ko các mẹ nhỉ :?:
Có nên chứ bạn. Thậm chí bạn còn nên nói chuyện với bé, hát ru bé ngay từ bây giờ. Bé sơ sinh một ngày tuổi đã có thể nhận ra giọng của mẹ. Sự âu yếm, vuốt ve, cách bày tỏ tình thương yêu, chăm sóc bé ngay từ những ngày tháng đầu đời này có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách, con người bé sau này. Theo mình, "hát hay không bằng hay hát". Bé có thể nghe đĩa hát ru cũng được, nhưng tại sao mình lại không tự hát cho bé nghe? Cho dù mẹ không phải là ca sĩ, nhưng nghe giọng mẹ vẫn ấm áp, thân thương hơn nhiều chứ nhỉ ? Bạn có thể ru bé bằng những bài hát ru, bằng những làn điệu dân ca, bằng những câu ca dao ... Tất cả đều có thể trở thành lời ru được hết mà bạn. Ru con (Dân ca miền Nam) Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ Năm (ơ) canh chày, năm (ơ) canh chày, thức đủ vừa năm Hỡi chàng chàng ơi, hỡi người người ơi Em nhớ tới chàng, em nhớ tới chàng Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời Con hỡi con hời, hỡi con! Đến mùa xuân trong cơn mà gió ấm Cha (ơ) con về, cha (ơ) con về, con nắm tay cha Hỡi nàng nàng ơi, hỡi người người ơi Tôi nhớ tới người, tôi nhớ tới người Hãy nín nín đi con, hãy ngủ ngủ đi con Con hời là con hỡi, con hỡi con hời Con hỡi con hời, hỡi con!
Xin góp thêm lời hát ru Mình góp thêm với các bạn nữa này Con ong làm mật yêu hoa Con cá bơi yêu nước, Con chim ca yêu trời, Con người muốn sống con ơi, phải yêu đồng chí yêu người anh em Một ngôi sao chẳng sáng đêm, Một bông lúa chín chẳng nên mùa vàng, Một người đâu phải nhân gian, Có chăng một đốm lửa vàng mà thôi .... Cánh cò bay lả bay la, Bay từ đồng ruộng bay ra cánh đồng, cánh đồng thì rộng mênh mông Cò bay mỏi cánh buồn không hả cò Nếu mẹ nào không biết hát ru thì đọc thơ nhẹ nhẹ mình thấy bé cũng thích lắm đấy. AX nhà mình ngày trước không biết hát ru, hôm nào ôm con ngủ cũng đọc vài bài thơ ngộ ngộ một chút hoặc trũ tình một chút là bé ngủ ngay, đến khi bé bắt đầu biết nói thì tất cả những bài hát, bài thơ ấy bé đã ghi nhớ hết vào đầu, và bé cứ đọc làu làu chẳng cần dạy thêm nữa.òMotj trong những bài thơ mà bé nhà mình thích nghe là bài "nhớ con sông quê hương" của Giang Nam đấy. Mẹ Luti
Mẹ Luti ơi, sao không viết tiếp bài "Con ong làm mật yêu hoa ...". Hay là ru đến đoạn này bé đã ngủ say rồi à :lol: ? Mình viết hộ bạn nhé. ..... Núi cao bởi có đất bồi Núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu Trăm dòng sông đổ biển sâu Biển chê sông bé biển đâu nước còn Tre già yêu lấy măng non Chắt chiu như mẹ thương con tháng ngày.
Ở nước nào, miền nào cũng vậy, bài hát ru là những tài sản quý về văn hóa. Trẻ em cũng thích được mẹ ru hay nghe mẹ hát, Những bài hát ru với tiết tấu nhịp nhàng dễ đưa bé vào giấc ngủ êm đềm. Bé nhà mình là fan hâm mộ hát ru cực kỳ mặc dù mẹ bé hát cũng ẹ lắm , hátriết cũng hết vốn mình chuyển sang hò những câu ca dao. Mình đã copy hết các câ ca dao trên rồi. Nếu bạn nào có nghĩ thêm ca dao nào khác thì post nhiều nhiều cho mình học với nhé. Thank you very much!
Phục vụ mẹ con nhà Judy's Mom :lol: . (Một số bài đã được post ở trên nhưng thiếu một số câu, mình xin post lại). Công cha như núi ngất trời Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Ðông Núi cao biển rộng mênh mông Công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con Anh đi anh nhớ quê nhà Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương Nhớ ai dãi nắng dầm sương Nhớ ai tát nước bên đường hôm mai Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên cái áo trên cành hoa sen Em được thì cho anh xin Hay là em để làm tin trong nhà? Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có, mẹ già chưa khâu Áo anh sứt chỉ đã lâu Mai mượn cô ấy về khâu cho cùng Khâu rồi anh sẽ trả công Đến lúc có chồng anh lại giúp cho Giúp em một thúng xôi vò Một con lợn béo, một vò rượu tăm Giúp cho đôi chiếu em nằm Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo Giúp em quan tám tiền cheo Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau Trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng Ước gì anh lấy được nàng Thì anh mua gạch bát tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân Có rửa thì rửa chân tay Chớ rửa lông mày chết cá ao anh Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây trâu đấy ai mà quản công Bao giờ cây lúa còn bông Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn Ơn trời mưa nắng phải thì Nơi thì bừa cạn nơi thì cày sâu Công ơn chẳng quản bao lâu Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu Con cò bay lả bay la Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng Suốt mình trắng nõn như bông Gió xuân thỉnh thoảng bợp lông trên đầu Hỏi cò vội vã đi đâu Xung quanh mặt nước một mầu bao la Cò tôi bay lả bay la Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng Cha mẹ sinh đẻ tay không Cho nên bay khắp tây đông kiếm mồi Trước là nuôi cái thân tôi Sau nuôi đàn trẻ nên đời cò con Một mai khôn lớn vuông tròn Rủ nhau bay khắp nước non xa gần Kiếm mồi tự lập lấy thân Vẻ vang hãnh diện cho dân con cò Mỗi ngày một lớn một to Chớ đừng ỷ lại mà lo cậy người Để cho nông vạc chê cười Ấy tôi lấy thế làm vui tuổi già Nên tôi bay lả bay la Bay từ cửa tổ bay ra cánh đồng
Cám ơn Mod Hì hì, cám ơn Mod GDC nhé, mẹ Luti chỉ biết ru đến đoạn đấy thôi sau lại phải chuyển sang bài khác đấy chứ bé Luti thì cứ phải ru đến khoảng 20 phút mới ngủ cơ. Mẹ Luti
bài Hát về chú cò hư??? Táo nhà em từ lúc đi học đến giờ thuộc rất nhiều bài, em dạy cháu bài này rất là hay và Táo rât thích nhưng em lại quên mất không nhớ chính xác có đúng không, mẹ nào biết bổ sung cho em nhé Đứng bên sông mà trông chú cò Trưa nắng hè cò ta đến trường thấy cái gì ăn liền vội vã uống nước lã rồi lại quả xanh ăn tham lên tối đến về nhà Đau bụng kêu liền suốt 3 ngày đêm (bịa thêm đoạn, ôi ôi đau quá đau quá quá đau ôm bụng giả vờ điệu bộ làm Táo thích mê, suốt ngày hát bài này nhưng đấy là em nhớ linh tinh còn bài chính xác thế nào thì không nhớ đươc, search mãi trên net mà không có) tiếp đoạn 2 Đứng bên sông mà trông chú cò chân bước vội cò ta đi học ấy thế mà không chịu độ mũ (nhớ mỗi đến đoạn này, tự bịa thêm đoạn sau cho hay) tối đến với vè nhà nằm kêu ôi ôi đau đầu nhức đầu quá.... con nhà em rất thích hát bài chú cò hư suốt nhưng em không biết bài hoàn chỉnh nó thế nào??? Cả bài chú mèo, vịt hư nữa như thế này, em cũgn chỉ nhớ 1 đoạn bịa dạy Táo Chú mèo/vịt kia, đi chơi không hỏi bà,mải chơi quá, tối đến không về nhà thật là hư hư hư.... ai biết bài full bảo em với ạ :mrgreen:O
hát ru miền Nam Bộ Nam Bộ http://www.nhacso.net/Music/Song/Dan-Toc/Hat-Ru/2005/09/05F5E6BD/ - Ầu ơ… ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắc lẽo gập nghềnh khó đi.khó đi, mẹ dẫn con đi. Con đi trường học, mẹ đi trường đời. - Ầu ơ… chiều chiều lài nhớ chiều chiều , nhớ người quân tử khăn điều vắt vai. Áo vắt vai quần hai ống ướt, chữ nghĩa chừng nào lấn lướt vô thi?. Tiền năm quan, ngũ quán bất ly. Trai nam đối đặng, gái nữ nhi kết nguyền - Ầu ơ…tay cắt tay sao nỡ. ruột cắt ruột sao đành. Một lời thề biển cạn non xanh. Chim kêu dưới suối, vượn hú trên cànhqua không bỏ bậu sao bâu đành bỏ qua - Ầu ơ…mịp mịp mây bay khói tỏa. em ngồi trông anh mây rã từng chòm. Anh ơi anh có vợ rồi, lấy tay che mặt đừng dòm tới em. Nam Bộ http://www.nhacso.net/Music/Song/Dan-Toc/Hat-Ru/2005/09/05F5E6BE/ - Quạ kêu nam đáo nữ phòng. Người dưng khác họ đemlòng nhớ thương. - ầu ơ…ơ…gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày, là năm canh chày. Thức đủ vừ năm, hỡi chàng chàng ơi, hỡi người ơi. Em nhớ tới chàng. Hãy nín nín đi con, con hời mà con hỡi, con hỡi con hời, con hỡi con hời, hỡi con.
Mình có nhớ mấy câu này hay hát cho Sóc ngủ: Con cò mà đi ăn đêm Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao Ông ơi ông vớt tôi nao Tôi có lònh nào ồn hãy xáo măng Có xáo thì xáo nnước trong Đứng xáo nước đục đau lòng cò con *** Cái cò đi đón cơn mưa Tối tăm mù mịt ai đưa cò về Cò về thăm quán thăm quê Thăm cha thăm mẹ, cò về thăm em *** Con cò bay lả bay la Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng Qua từng ruộng lúa mênh mông Cò bay mỏi cánh mà không thấy bờ *** Con cò lặn lội bờ ao Ăn sung sung chát, ăn đào đào chua Chiều chiều ra đứng cổng chùa Trông lên đỉnh núi xem Vua đúc tiền *** Cái ngủ mày ngủ cho ngoan Mẹ mày đi cấy đồng quan chưa về Bắt được con trắm con trê Cầm cổ lôi về nấu cái ngủ ăn Ngủ ăn không hết để dành Đến Tết tháng Ba Mèo già ăn vụng, mèo ốm phải đòn, mèo con phải tội *** Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng Ngày xuân mơ nở trắng rừng Nhớ ai đan nòn chuốt từng sợi giang *** Bao giờ trạch đẻ ngọn đa Sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình Bao giờ rau diếp lợp đình Gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta Bao giờ cho tới tháng Ba Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng Hùm nằm cho lợn liếm lông Một chục quả hồng nuốt lão tám mươi Nắm xôi nuốt trẻ lên mười Con gà bầu rượu nuốt người lao đao
Em góp vài bài nhé: Ba cô đội gạo lên chùa Một cô yếm thắm bỏ bùa cho sư Sư về sư ốm tương tư Ốm lăn ốm lóc chẳng tu đc j! Giống mơ giống mận giống đào Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh Hai tay vin lấy hai cành Quả chín thì vặt quả xanh thì đừng ...
Hát ru cho con Xin chào các bậc cha mẹ, Ngày nay trong giới trẻ chẳng mấy ai quan tâm đến ca dao tục ngữ nữa, vì thế nên việc hát ru cho con trẻ đến nay đã trở nên khó khăn rất nhiều, Lời hát ru cho bé ngủ chính là lúc để bé cảm nhận được hơi ấm tình thương của cha mẹ, cảm nhận được cánh cò, đồng lúa ở quê hương, cảm nhận được ngọt bùi của cuộc sống, vì thế hát ru cho bé ngủ là việc làm cần thiết cho trẻ khi trẻ chập chững bước những bước đi đầu tiên trong cuộc đời. Tôi là một người cha, tôi cũng rất quan tâm đến tiếng hát ru cho con trẻ, tuy rằng tôi không thuộc bài hát ru nào, nhưng tôi cũng đã sưu tập được 1 đĩa CD hát ru của nghệ sĩ Thuỷ Mùi. nếu ba mẹ nào có nhu cầu có thể liên hệ với tôi qua email : Kimquy81@gmail.com tôi sẽ gửi đĩa CD này (Bằng Email) cho các bậc cha mẹ
Làm sao để bé không bị viêm họng vào mùa đông Chào các bậc cha mẹ Bây giờ đã bắt đầu mùa đông rồi, cháu nhà tôi mới được 7 tháng tuổi, vừa mới chớm rét mà cháu đã bị ho rồi, xin hỏi các bậc cha mẹ có kinh nghiệm nào giữ ấm cho trẻ và giúp cho trẻ không bị viêm họng, cũng như không bị viêm phổi, viêm phế quản trong mùa đông này Xin cảm ơn sự chia sẻ của các bậc cha mẹ
Hay quá mẹ nó ha! Cám ơn nhé, mình cũng đang lùn sục "vụ" hò hát, cao dao, tục ngữ dạy con đây! Cám ơn lần nữa!