hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi ANHLHA1975, 13/10/2005.

  1. cuhanhtay

    cuhanhtay Thành viên mới

    Tham gia:
    12/5/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Lúc nhỏ em cũng từng nghe chuyện Tấm Cám, cũng có biết đoạn trả thủ của Tấm nhưng em đâu có nghĩ gì đâu. Lớn lên vẫn biết sống vị tha vậy. Các mẹ coi chừng lo bò trắng răng đấy! :lol: :lol: :lol:
     
    Đang tải...


  2. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Cuhanhtay,

    Mình đâu có lo bò trắng răng, đấy là tại mình vận dụng từ kinh nghiệm của mình, hồi bé mình nghe xong chuyện nàng Tấm trả thù nàng Cám thì mình lên cơn sốt ngay trong đêm đó, ốm mất ba bốn ngày đấy, bây giờ vẫn còn thấy sợ đấy ạ, cứ hình dung ra cái hũ mắm thì thấy kinh khủng quá đi.
     
  3. Mẹ Thu Trà

    Mẹ Thu Trà Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/1/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Hưởng ung phong trào đọc sác cho con truóc khi đi

    cac bạn ạ.
    Mẹ Thu trà cung thường xuyên đoc sách cho con trươc khi đi ngủ,nhung nhà THU TRA co chuyện rất buồn cười là cô con gai đã lớn ( 8 tuổi, học lớp 2)co thể tự đọc sach được nên hai me con giao hẹn đọc cho nhau nghe.
    Cuôn sách gi thi mình chọn.Dạo này mẹ con thu trà dang đọc cuôn "những tâm lòng cao ca".Mẹ Thu Trà có lẽ cũng giông như các mẹ khac rất bận rộn và mệt mỏi nên khi đoc sach cho con nghe xong tới lượt con đoc cho mẹ nghe thì mẹ lại bị ngủ trước.
    Có bị giống mẹ mìn không các mẹ ơi.
     
  4. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Hi hi, lâu lắm mới thấy chị Luti vào đây :D . Chúc chị và gia đình một Năm mới tốt lành, may mắn! Chúc các gia đình của LCM hạnh phúc :D

    Em thấy mỗi chuyện Tấm Cám là dã man thôi nên em cũng ko kể cho con. Còn nhiều chuyện khác rất hay, kể cả có bà phù thủy ăn thịt hay Greten nhét bà phù thủy vào lò sưởi, em thấy cũng ko sao đâu. Nhiều khi trẻ con nó chỉ chú ý đến chi tiết khác rất ngộ nghĩnh (con em thì rất thích câu " gió đấy, gió đấy , con trời đấy" he he.
    Còn việc em bé nhét bà phù thủy vào lò sưởi, thì em nhấn mạnh vào là cô bé thông minh, biết cách ứng phó , bởi ko biết thì đã bị bà phù thủy nhét vào nướng ăn thịt rồi :D . Trẻ con nó ko chú ý đến cái mình chú ý đâu, nếu mình ko quá chú trọng vào đó.

    Xem phim cũng hay, nó xem đi xem lại ko biết chán, và tự nó biết thể hiện yêu cái tốt, nhận ra cái xấu đấy. Cu nhà em rất thích con voi (Ice age)
     
  5. Mẹ Cún TuMi

    Mẹ Cún TuMi Thành viên mới

    Tham gia:
    20/1/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Luti đã viết:
    "Đúng là truyện cổ tích thì có một số nhược điểm thật, chị cũng hay phải lựa chọn truyện để kể, ví dụ Tấm Cám thì đến đoạn Tấm trả thù là mình không kể nữa, "

    Mẹ Cún thực ra yêu thích cái trang Web LCM này hơn 1 năm nay rồi, hầu như ngày nào cũng vào đọc bài và nghe các mẹ nói chuyện :oops: . Mấy hôm nay, đầu năm, công việc rỗi rãi mới đăng ký lại để vào diễn đàn tham gia với các mẹ cho vui. Cho nên Mẹ Cún toàn nói lại chuyện cũ, mong các mẹ thông cảm nhé.
    Mẹ Luti nói đúng ý Mẹ Cún thế :D, cái truyện Tấm Cám đấy em cũng băn khoăn mãi không biết có nên mua cho con không, vì ngoài cái đoạn trả thù của Tấm ra thì nó rất hay, đậm chất văn, vả lại Tấm - Cám cũng đã trở thành hình tượng của văn học dân gian rồi, chính Cún nhà em có hôm đi học về đã hỏi Tấm Cám là ai. Nên em vẫn quyết định mua, nhưng chọn bản mà cái đoạn trả thù đỡ "dã man" nhất (có bản còn nói là Tấm sau khi xui Cám dội nước sôi, còn cho xác Cám vào lọ để làm mắm biếu dì ghẻ, dì ghẻ ăn mắm khen ngon, đến khi thấy đầu Cám lộ ra thì cũng chết theo - kinh khủng quá :evil: ). Tuy thế, khi đọc cho con nghe, em cũng phải biến tấu đi, không phải là Tấm bày cho Cám dội nước sôi mà là Cám tự sai người dội nước sôi lên người nên bị bỏng, thế thôi, không có đoạn chết chóc gì cả. Nhưng có hôm Cún nhà em đem truyện Tấm Cám ra nhờ chị hàng xóm đọc hộ thì chị ấy đọc theo đúng "nguyên bản", thế là cô nàng cứ thắc mắc mãi là ai đọc sai? :oops:
    Rất nhiều những câu chuyện cổ tích khác cũng thế, em phải "biên tập" lại cái đoạn trả thù của NV chính diện, để cho NV phản diện bị một "thế lực" khác trừng phạt chứ không để cho NV chính nghĩa phải "ra tay". Chả biết em làm thế có đúng không, nhưng bây giờ phức tạp ra phết ở chỗ phải dặn mọi người trong nhà nếu có đọc chuyện cho Cún phải chú ý những đoạn "nhạy cảm" nọ kia - khó lắm! May mà con nhà em chỉ thích mẹ đọc chuyện thôi :wink: .
     
  6. Chips

    Chips Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/6/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng rất thích đọc truyện cổ tích cho con gái nghe, nhưng con gái mình mới đc 14 tháng, tối chơi chán rồi đi ngủ luôn, lôi truyện ra đọc nó chẳng thích mà toàn đòi xé thôi..

    Các mẹ ơi, đến giai đoạn nào thì đọc sách cho bé đc? các mẹ bày kinh nghiệm cho mình với
     
  7. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Thông thường, trẻ trên 2 tuổi mới đủ "vốn" để hiểu những gì trong các truyện cổ tích " theo kiểu trẻ con" . Còn dưới tuổi này, chủ yếu là nên cho xem hình để được cung cấp thêm từ ngữ .
    Còn trẻ trên 7 tuổi thì bắt đầu thích đọc chuyện tranh - Mục đọc chuyện đêm khuya hết hấp dẫn rồi. Vì vậy độ tuổi phù hợp để đọc hay kể chuyện cổ tích cho trẻ là từ 3 - 6 tuổi .
     
  8. Bong&Bambee

    Bong&Bambee Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm qua thằng cu 3 tuổi nhà này khi đánh răng thốt lên:

    " mẹ ơi con ko muốn về nhà đâu"
    Mẹ hơi ngạc nhiên, cu nói tiếp

    " Con sợ ông chủ giết con"

    À, mẹ nhớ ngay ra chuyện " 4 nhạc sĩ thành Brêm" cu cậu rất thích bèn hỏi:

    - tại sao con ko muốn về nhà?
    - Con sợ ông chủ giết con
    - Tại sao con sợ ông chủ giết con
    - Vì con già rồi, con không bắt được chuột

    Mẹ vừa buồn cười, vừa sung sướng chạy vào kể cho ba, ba cũng ko nhịn đc ôm cu cậu quay một vòng, tụi trẻ con sao mà yêu thế :D
     
  9. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    bé con nhà mình thì mới hơn 2 tuổi nên chỉ thích nghe kể truyện chứ không thích nghe đọc truyện do truyện cổ tích thường hay nhiều chữ bé không tập trung được. Khi kể truyện mình rút ngắn truyện lại và kể diễn cảm bé rất nhớ và kể lại ngay sau đó, các mẹ thử xem sao
     
  10. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Bé >2 tuổi nhà em cũng chỉ nghe được các truyện tranh ngắn (hình ảnh là chính, vài dòng chữ minh hoạ thôi), chứ chưa tập trung vào các chuyện dài được. Ngoài truyện ra, bé còn thích các bài hát, bài thơ, thơ tập đếm, thơ học chữ ... Nói chung là thích rất nhiều, nhưng không thích cái gì đặc biệt cả.
     
  11. Sky Đại Tiên

    Sky Đại Tiên Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Người giàu thường có thói quen đọc sách, để hiểu biết nhiều nhiều, người nghéo thì cho rằng mình biết tất cả các thứ, mặc cảm, tự ti, lên đa số rất ít đọc sách , em là 1 phần trong số đó : hi
     
  12. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,443
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    bé nhà mình còn nhỏ nên mình chưa áp dụng cho con được, nhưng mình thấy đọc sách cho con vừa giúp con phát triển trí não, vừa giúp con ngủ ngon, đồng thời giúp tình cảm gia đình thêm gắn bó, các bó mẹ ở nước ngoài vẫn làm thế mà.
     
  13. Me_VuMinh

    Me_VuMinh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/9/2012
    Bài viết:
    5,625
    Đã được thích:
    1,009
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Tối nào hai anh em cũng yêu cầu mẹ đọc truyện, nhiều hôm mệt quá nhưng vẫn phải đáp ứng yêu cầu của con
     
  14. me yeu nghe

    me yeu nghe Guest

    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    cố gắng duy trì mà không được mấy hôm các mom ạ
     
  15. winter_tree

    winter_tree Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/5/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    hôm trước mình thấy trên 4rum có giới thiệu phần mềm pingKID nên cũng cài thử cho con học. trong này có nhiều truyện cổ tích, ngụ ngôn... các kiểu lắm các mẹ à. mà là truyện audio, có cả chữ ở dưới, hình ảnh trông cũng bắt mắt lắm. các mẹ tham khảo xem sao ;)) hôm nào mệt quá thì cho con nghe truyện qua pingKID cũng đc :D
     
  16. mechipyeu

    mechipyeu

    Tham gia:
    14/1/2009
    Bài viết:
    16,224
    Đã được thích:
    4,122
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Bé nhà mình ko thích nghe mẹ đọc sách, chỉ thích nghe mẹ kể chuyện thôi nên mẹ phải đọc để nhớ mà biết đường kể lại.:p
     
  17. Gia Nhu

    Gia Nhu Guest

    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Cháu nhà em cũng thích nghe kể chuyện. Về mà suốt ngày cứ quấn đòi nghe tích chu, cây khế...
     
  18. lamladep

    lamladep Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Em hóng với, đề tài này thú vị. E có thằng cháu năm nay 5 tuổi, không lúc nào ngồi yên, nhưng đến tối đi ngủ lại chịu khó nằm nghe mẹ n kể chuyện cổ tích, nghĩ cũng lạ. Muốn hắn ngồi im mà giáo dục qua những câu chuyện chỉ có lúc đó thôi ý.
     
  19. giadinhnhi.jsc

    giadinhnhi.jsc Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/4/2014
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Nhiều lúc đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn ăn xong đánh một giấc tới sáng. Nhưng nhìn thấy mấy đứa nhóc lại nhẹ nhõm cả người. ĐỌc sách đúng là 1 thói quen cực tốt, và em muốn các bé nhà mình có được thói quennafy ngay từ nhỏ. Nên nhiều lúc mệt nhưng vẫn cố các mẹ ạ. hôm thì để chồng làm giúp, hôm thì em cố.
     
  20. Choconmotcaiten

    Choconmotcaiten Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/2/2015
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: hãy đọc sách cho con trước khi ngủ

    Truyện cổ tích rất hữu ích cho các bé, bản thân mình cũng rất thích đọc truyện cổ tích :)
     

Chia sẻ trang này