chào các bậc làm cha mẹ khi viết bài bài tôi cũng đã làm 1 người mẹ ( mới chỉ 3 tháng 10 ngày làm mẹ thôi các bác ạ, và trong chúng ta ai cũng trải qua cái thời trẻ con có đúng không ạ? các cụ có nói : Dạy con từ thủa còn thơ" và thật đúng như vậy nhưng cách dạy thế nào ? dạy ra sao để con cái mình tiếp thu được những kiến thức để áp dụng vào cuộc sống lại không hề dễ, bởi nhiều bậc cha mẹ áp dụng những cách dạy con quá khắt khe khiến thay vì con nghe lời mình thì con lại sợ mình, và một điều nữa bạo lực với trẻ em là một điều rất xấu sẽ làm tổn thương tâm hồn của trẻ dần dần sẽ hình thành nên những đứuc tính không tốt của một đứa trẻ. Chúng ta những bâc làm cha mẹ không ai muốn con mình trở thành 1 ngừoi xấu hay mang những đức tính xấu,nhưng ngừoi dẫn dất chúng có được đức tính tốt lại chính là chúng ta - những ngừoi làm cha làm mẹ. tôi vẫn còn nhớ khi làm sai điều gì đó tôi sẽ sợ nhất là bị bố đánh, và mọi ngừoi cũng hiểu đánh nhiều không phải là tốt, không phải lúc nào mang roi vọt ra dạy con là tốt như vậy mọi ngừoi nhìn vào chúng ta sẽ bảo chúng ta là những ngừoi cha ngừoi mẹ không ra gì,có những khi tôi bị đánh rất đau tham chí có thể nói mất mấy ngày mới đi được ( đó là hồi bé) đánh nhiều tôi đã NHỜN đòn, các cha mẹ hiểu chữ NHỜN chứ, có nghĩa là đánh rồi nhưng không biết sợ, không biết khóc là gì chỉ có cảm giác là da thịt bị đau thôi, nhưng tôi không vì thế mà ghét bỏ bố hay mẹ tôi, tôi chỉ thu nhặt kinh nghiệm của ngừoi đi trước thôi,chỉ vì những trò đùa, những thứ tôi không biết mới bị những trận đòn như vậy. Nhưng thời đấy là thời trẻ con, mà trẻ con thì chúng nào biết được cái gì, phải dạy phải bảo thì ới biết. vậy nên các mẹ nó ạ khi con có làm sai điều gì các mẹ đừng vội mắng mỏ con hay quát mắng nó sẽ sợ chúng ta hơn là nghe lời đấy,càng không nên dùng doi vọt nhé,thay vì thế các mẹ hay hỏi con vì sao con làm như vậy, như thế là được hay không được. nên hay không nên như thế con sẽ nhớ lâu va không vi phạm nữa rồi khi lên cấp 2 những trận đòn ít đi nhưng cứ mà học điểm kém là sẽ bị đánh, tại sao ngừơi lớn cứ áp đặt con mình phải học thât giỏi, phải học các môn toán mà không được học các môn kia , trong khi mình rất thích văn học,cái kiểu áp đặt đó sẽ khiến con chúng ta đã ghét môn đó lại càng ghét môn đó hơn, thay vì áp đặt con học chúng mình nên tìm hiểu nói chuyện với con là co thích môn gì, thiên về môn gì đẻ vạch ra hường đi thi đại học trong tương lai cho con , bên cạnh đó nói nhỏ là con cần cân đối trong việc học các môn để không bị lệch môn, bố mẹ tin tưởng vào quyết định của con, chứ không nên , không bao giờ mày tao với con các mẹ ạ,chỉ 1 câu nói các con cũng có thể biết là à bố mẹ rất tin tưởng mình nên mình không thể phụ lòng cha mẹ được .nhưng khi thi đại học các bố mẹ cũng đứng đặt tâm lý nặng nề cho con là phải thi đỗ đại học hay không vì như vậy chính là tạo thêm áp lực đối với con cái chúng ta,nhiều học sinh chỉ vì ôn thi đại học đã bị trầm cảm, số khác thi không đỗ nhưng vì bố mẹ đã đặt hết lòng tin vào nên không muốn sống tìm tới cái chết hậu quả rất là đau lòng, bây giờ đại học không phải là con đường duy nhất để dẫn tới thành công đâu các mẹ ạ, Một câu hỏi của em là các mẹ , các cha đã bao giờ giận cá chém thớt chưa chỉ vì bị sếp mắng trước mặt nhân viên hay chỉ vì bị chồng mắng hay .... mà trút giận lên những đứa con thơ là không nên đâu nhé, các con vô tội mà,chỉ những hành động đó thôi vô hình chung làm sứt mẻ tâm hồn trong sáng của trẻ, mỗi 1 đưa trẻ đều là 1 tờ giấy trắng, tờ gấy đó có thơm hay không có đẹp hay không chính là nhờ vào cách chăm sóc của cá bậc làm cha làm mẹ như chúng ta, đừng để trẻ đi theo vết xe đổ để tiếp tục vào lối mòn của thế hệ như chúng ta, mà hãy cho trẻ tình thương yêu nhưng thương yêu đúng cách và đúng lúc các cha các mẹ nhé, để con yêu luôn nở mãi nụ cừoi trên môi nhé Made by Mẹ của Su
Ðề: Hãy lắng nghe con nói đúng cậy cha mẹ cũng cần học tính kiên nhẫn. Cha mẹ nên kiên nhẫn lắng nghe những điều con cái nói, đừng ngắt và cướp lời con trẻ khi trẻ đang nói, đang muốn bộc bạch. Như thế con trẻ mới cảm thấy thoải mái giãi bày, bộc bạch tâm tư nguyện vọng của mình, đồng thời cha mẹ cũng hiểu được tâm tư, nguyện vọng của con để kịp thời đáp ứng…
Ðề: Hãy lắng nghe con nói Đánh con có thể cũng là một phương án tốt nhưng mà phương pháp đó lại không phù hợp với thời đại ngày nay nữa. Những bậc làm bố mẹ có lẽ nên nghĩ nhiều hơn đến tâm lý của con trẻ, nghĩ đến cách hướng dẫn trẻ chứ không phải là dạy trẻ làm theo đúng những gì mà chúng ta muốn. Đánh đòn có thể thích hợp vào một vài thời điểm nhưng cần rất tết nhị.
Ðề: Hãy lắng nghe con nói Mình cũng là đứa nóng tính, nhưng từ hồi có con, nhìn nó cười mà đã thấy quên hết muộn phiền
Ðề: Hãy lắng nghe con nói đúng là nhiều khi mình toàn lấy cái quyền làm cha mẹ ra mà bắt ép trẻ nghe theo, thậm chí không đợi con giãi bày hết tâm tư. nhưng đôi khi nói mãi con vẫn cãi lời thì bực tức nên la mắng, ép buộc con, chứ thực tâm vẫn rất thương con.
Ðề: Hãy lắng nghe con nói Trút giận lên bọn trẻ thì tội lắm,mình chỉ dám trút giận lên chồng thôi,hic