HÃY NGỪNG THAN VÃN - Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà để che đầu và một nơi nghỉ qua đêm thì bạn đã giàu hơn 75% thế giới. - Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền ban phát cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc 8% những người giàu nhất thế giới. - Nếu sáng mai bạn thức dậy thấy mình khỏe hơn ngày hôm qua một chút thì bạn đã may mắn hơn 1 triệu người không thể sống nổi qua tuần này. - Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua nguy hiểm của chiến tranh, cô đơn của tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát, bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới. - Nếu bố mẹ bạn còn sống và còn hạnh phúc bên nhau thì trên thế giới này trường hợp của bạn không nhiều đâu. - Cuối cùng, nếu bạn đọc được thông điệp này thì bạn đã sung sướng hơn 2 tỷ người trên thế giới chẳng bao giờ được đọc bất cứ thứ gì cả. HÃY BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH ĐANG CÓ. HÃY ƯỚC MƠ VÀ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG GÌ MÌNH HẰNG MƠ ƯỚC. CUỘC ĐỜI NÀY LÀ CỦA CHÍNH BẠN ! Góp nhặt và chia sẻ.
Ðề: Hãy ngừng than vãn ĐÚNG! Chúng ta có rất nhiều thứ tuyệt vời mà hàng ngày lại ít khi để ý. Thật là tuyệt vời vì trong chúng ta luôn có tư tưởng tích cực để động viên nhau.
Ðề: Hãy ngừng than vãn Cố gắng nhìn vào mặt tích cực của vấn đề, cố gắng phát hiện những điều tốt đẹp để thấy được cuộc sống vẫn nhiều ý nghĩa.
Ðề: Hãy ngừng than vãn OK chuẩn không cần chỉnh, nhưng có phương pháp nào để chế ngự được việc than vãn chứ đồng chí Khoaimit
Ðề: Hãy ngừng than vãn Đúng! Chế ngự được việc than vãn là cả một vấn đề, và nó cũng là thói quen nữa. Đôi khi mình cũng than vãn, nhưng theo cách chia sẻ để vấn đề được giải quyết tốt hơn. Mình nghĩ là than vãn cũng chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi. Thay vào đó, khi chúng ta nhìn theo hướng tích cực, chắc chắn mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ðề: Hãy ngừng than vãn Mọi thứ tồi tệ hay vui vẻ đều từ cảm xúc của chính bản thân, vậy thì thay vì than vãn hãy tìm những niềm vui trong từng khoảnh khắc sống
Ðề: Hãy ngừng than vãn Cám ơn bác Khoaimit. Đọc xong thấy lòng nhẹ nhàng và yêu đời hơn chưa đọc 1 chút.
Ðề: Hãy ngừng than vãn cám ơn chị chủ thớt, bài này em đọc rồi nhưng vẫn phải trầm ngâm suy nghĩ khi đọc lại ...
Ðề: Hãy ngừng than vãn Những thứ tưởng chừng như đương nhiên có trong cuộc bây giờ lại là điều hằng mơ ước của rất nhiều người khác. Đọc xong thấy mình có rất nhiều thứ.
Ðề: Hãy ngừng than vãn Nhưng nếu bằng lòng nhiều quá thì sẽ bằng lòng mãi và chẳng có gì nữa để tiến lên. Hóa ra thì lại có vấn đề nặng đấy. Dĩ nhiên cái gì cũng có mặt này mặt khác, nhưng bản thân mình là một người mẹ chỉ nghĩ đến việc cân bằng cuộc sống, cho gia đình, cho người thân, cho con cái chứ còn mình chẳng có bao giờ bằng lòng với bản thân và những thứ mà mình nghĩ mình có thể tiến lên được. Cái này là tâm sự thật thôi, hồi đầu mình chưa lên chức, anh nhà kiếm đủ ăn, bảo thôi em cứ bình bình thế thôi, ở nhà còn con cái. Mình vẫn cố lên, cố bứt lên. Khi lên được rồi thì đúng là sẽ khó khăn nhiều, có điều chỉ nghĩ đến rằng lên thêm chức, có thêm tiền, tiết kiệm thêm tiền cho con, cho chồng, giúp đỡ bạn bè, thế là lại vui.
Ðề: Hãy ngừng than vãn Em chào chị ạ! Em thật thiếu xót khi cứ nghĩ mãi mà vẫn chưa nhớ ra chị là ai... Nhưng em rất vui khi được chị yêu mến như vậy... Em cảm ơn chị rất nhiều và em chúc chị luôn vui khỏe, xinh đẹp ạ! (u)(u)(u) Em mong sẽ tiếp tục được phục vụ chị!
Ðề: Hãy ngừng than vãn uh, một chút thôi, nhưng còn rất nhiều chút nữa. Có rất nhiều thứ chúng ta biết nhưng chúng ta lại không làm, điều đó làm chúng ta thấy buồn đấy