Hè lại đến rồi! Mọi người đã tìm cho mình điểm đi du lịch hè năm nay chưa? chắc hẳn ai cũng có những dự định riêng cho mình rồi nhỉ, dưới đây là dự định của gia đình mình. Từ gia đình nghe sao lớn lao nhưng gia đình mình chỉ có 2 người thôi. Là 2 vợ chồng mình . "Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về". nghe có vẻ trừu tượng nhỉ, đi đâu làm gì thì ai cũng muốn về quê hương mình mà sao đến Miền Tây lại không muốn về? Đi chơi Miền Tây mùa này thật tuyệt nhỉ, đúng vào mùa trái cây, chắc sẽ có nhiều lễ hội trái cây như ở Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ nữa chứ, bạn còn được vào tận vườn nhà dân, tự tay hái trái cây mang về làm quà cho người thân bạn bè. Nghĩ thôi là đã thấy thích rồi. Chưa kể bạn còn được thử chèo thuyền trên sông một cảm giác thật là "run" vì ai không biết chèo chỉ sợ lật thuyền . Đặc sản Miền tây thì đa dạng và phong phú như cá tai tượng chiên xù, lẩu mắm, chuột nướng, cá lóc nướng chui, bông bí nhồi cá thác lác chiên giòn....phải thử hết những đặc sản này mới được, dù không ăn nhiều cũng nên ăn thử cho biết nhỉ mọi người. Mình mới tìm hiểu được đến đây, mọi người chia sẻ kinh nghiệm đi Miền Tây hay điểm đến khác cùng với mình nhé!
Hè đi du lịch Đà Lạt thì còn gì bằng nữa bạn? Tránh được không khí nóng gắt ở các tỉnh thành khác. Noi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Ngoài ra Đà Lạt còn mới mở thêm các địa điểm du lịch mới.