Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? Tất cả chỉ mới bắt đầu, chưa có gì là quá muộn
Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? Em ơi trước hết em còn trẻ, và chị mừng là em biết suy nghĩ và vào đây tâm sự với mọi người. Như em chị 18 19 tuổi đầu rồi nhưng vẫn ngô nghê lắm, sợ không biết suy nghĩ như em. Chị chúc em sớm tìm được con đường của mình em nhé
Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? chưa muộn đâu, thậm chí là còn sớm chán em ạ
Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? Bạn này nên đi sửa lại bàn phím đi nhé, nút "." bị kẹt rồi. Nếu không mọi người lại bảo là bạn có vấn đề về chữ nghĩa thì tội lắm.
Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? Mình 30 tuổi, việc làm ổn định bắt đầu thay đổi bản thân để có cuộc sống tốt hơn. Thay đổi khi nào quan trọng, quan trọng là phải thay đổi sao cho tốt hơn. Câu hỏi mới dành cho bạn: Nên thay đổi như thế nào? Cũng đơn giản thôi, bạn đam mê cái gì thì hãy biến cái đó thành mục đích sống của bạn tìm mọi cách để đạt được nó.
Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? Đúng vậy chị ah? Ở tuổi bạn hotboy9x thì vẫn còn rất trẻ để bắt đầu lại từ đầu. Em thuộc top gần 30 mà cũng đang muốn bắt đầu từ đầu đây
Ðề: [Help] 20 mấy tuổi phấn đấu lại liệu có muộn không ? Chưa bao giờ là quá muộn, nhưng đừng nên trì hoãn bạn nên bản lĩnh hơn, chúc bạn thành công!