Ðề: Hẹn hò thôi Hè, cảm ơn bạn, mình bị tội tính hay "bao đồng" nên thế đó mà P/s: Mặc dù mình trong môi trường nam nữ cân bằng mà vẫn cứ dư lày, nhiều lúc cũng ngại lắm cơ ](*,)
Ðề: Hẹn hò thôi Nhím khò rồi à chị? Hôm nay rủ rê mãi mà k ai đi chơi cùng. hi hi, em với con bạn đi, lâu lắm r k ra Bờ Hồ, thích thật chị ạ
Ðề: Hẹn hò thôi Ở trang đầu thấy có anh ngồi ở Hồ Tây, chắc nhà gần hồ Tây nên quanh đó có khi chỗ nào cũng biết.
Ðề: Hẹn hò thôi Anh Vinh đó ạ, em biết đâu, từ hum chị em chém gió bạt mạng về ảnh, ảnh có vào LCM nữa đâu. hi hi. Hôm nay đi lê la quán xá, phố phường, lâu lắm rồi í chị ạ, vui ơi là vui. Một ngày nghỉ đúng nghĩa. Được nghe các em trong đội Guitar hát, đàn cho nghe free, thấy như trở về thời Sv, mà mới ra trường 1 năm chứ nhiều nhặn gì đâu, thấy già đi bn chị ạ ](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)](*,)
Ðề: Hẹn hò thôi Bờ Hồ thôi anh ạ, lần sau có nhiều thời gian hơn thì mới ra Hồ tây :3 ( Mìn ra Hồ tây 3 lần,cả 3 lần chỉ ăn kem xong về
Ðề: Hẹn hò thôi he, bằng tuổi ới, chỗ nào cũng thấy nàng nhể, tám kinh quá, định lên chức KIM CƯƠNG à? Hum qua gặp Bạn camnguyen, bằng tuổi này, định rủ hum nào hội 90 gặp nhau cho zui @@
Ðề: Hẹn hò thôi Vui ghê, hy vọng em có thêm nhiều lúc vui như vậy. Chị cho nhím Khò đây, thấy anh ý vào em chịu khó túm lại đừng để hắn đi nhé, gọi chị nữa nhé.
Ðề: Hẹn hò thôi t tám mấy đâu, hnay đi chơi nhiều mà. MN hôm nay về ăn Tiết Thanh Minh chưa lên, thế nên mới vắng vẻ đấy
Ðề: Hẹn hò thôi Đi đá bóng mà cứ hắt xì hơi hoài, biết ngay có người réo tên... Hồ tây hồ gươm gì thía ? Lên đó chỉ có ăn kem ăn phở cuốn nem chua nướng đạp thuyên con vịt... thui. Ở mấy chỗ đó mỗi lần đến là lại nhớ lại cái bài : Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xòa bóng mát... Hay là bài : Cầm tay nhau bước trong giao thừa, đón xuân đang về với tình yêu.. Đc cái năm nào tối 30 cũng có mặt trên bờ hồ với bạn bè, chụp ảnh, đi bộ quanh hồ... Mà 30 năm giời rồi chưa đc cầm tay cô nào bước trong giao thừa đón xuân đang vìa cả ](*,) Để còn bên em bên em anh say trong Hạnh phúc, đôi môi em anh ngỡ cánh đào... Mà.. cầm tinh con chuột khổ ghê, tưởng bị mỗi mèo săn thui ai ngờ ai cũng muốn túm tui, tui chui vô hang tui trốn đây, hu hu ...
Ðề: Hẹn hò thôi Em nào thì em thích là phải nhích chứ ko phải kiểu ỡm ờ Buồn cười nhiều cô đi chơi với tớ rõ ràng là thích lắm, vui lắm, rung rinh lắm... Cơ mà lại cứ cố dài cái mồm ra là em không biết với lại từ từ anh ạ... Thế là tớ tức tớ bảo thế thôi bố trí nghỉ. Mà tớ nói thì bao giờ cũng 1 là 1 và 2 ko bao giờ là 3... Ôi giời thế là mới gào thét ầm ỹ lên. Cho nên anh mới bảo nha, các em thích thì cứ nhích, còn ỡm ờ hững hờ thì anh chả đợi đâu, hô hô.
Ðề: Hẹn hò thôi Dạ, thì anh cũng đầu 3 rồi. tầm 8x, thì các chị cũng thích lấy chồng rùi, công ty em có 1 chị 87 nè, có cần em gt cho hơm