Ðề: Hẹn hò thôi Cám ơn bim bim quan tâm nha, mỗi tội là em nghe cái câu này chưa, nhưng anh ước rằng mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc, và anh chưa thuộc về ai ... Hôm anh mới vào 4rum anh vào còm topic của em, em nhớ em nói anh thế nào ko nhỉ ? Thôi thì anh ko tính toán, welcome em nhưng sự thật là đến hôm nay thì em chịu khó xếp hồ sơ đợi duyệt nhé Vì nhiều cô cũng biết nhích đến anh trước em rồi.
Ðề: Hẹn hò thôi Vậy thì bác đừng đi khắp topic than khóc ỉ ôi vì các em không nhích đến bác nữa đi. Còn lần đầu tiên của bác với em đây ạ. Em không hiểu vì lý do gì mà bác lại rộng lượng " không tính toán" với em nhỉ? :-\":-\":-\":-\" [/URL][/IMG]
Ðề: Hẹn hò thôi Ước chị chi chưa lấy chồng để được bay + nhảy như ai???????????????????????????????????????/
Ðề: Hẹn hò thôi Ngon, có bằng chứng cơ à bác. bác Vinh thấy chưa, chị em hiền mà bi bác chọc cho tức thành ra thế rồi
Ðề: Hẹn hò thôi Anh đã hẹn nhưng anh không đến Có nghĩa là anh đã muốn quên em Có nghĩa là tình ta tan vỡ Như khói sương hư ảo cuộc đời Em những tưởng tình ta mãi mãi Sẽ vững bền như dãy Trường Sơn Và êm đẹp như sông Hương núi Ngự Ở bên nhau bền vững muôn đời Anh đã về nhưng anh không đến Có nghĩa là anh từ chối tình em Anh quên hết những lời hẹn ước mà ngày nào anh đã nói với em ...
Ðề: Hẹn hò thôi Chị Huyền ơi, làm em ngứa nghề rồi đó.. Lâu lắm k sáng tác thơ thẩn gì, mặc dù k hay cơ mà, tự nghĩ đc nên cũng sướng
Ðề: Hẹn hò thôi Ngứa với Kieutrang (vui ngẫu hứng) hình ảnh đã được gỡ xuống (được cho là không tế nhị..hị hị hị) Ngứa ngu, ngứa chẳng chừa vùng Ngã ba biên giới khốn cùng khổ ghê Ngứa từ trong hẻm ngứa ra Ngứa từ ngã bảy ngã ba ngứa về Ngứa làm thân thể tái tê Ta ngứa ta gãi ai chê mặc người. hehehe
Ðề: Hẹn hò thôi hí chị bông, tí thì là khách hàng của em. Chị có chồng thì vẫn tham gia đc thoải mái đóa, vào gửi gắm anh/chị/bạn nào vẫn đang độc thân í