Ðề: Hẹn hò thôi Em nứa................................................................ artymanartymanartymanartymanartymanartyman:
Ðề: Hẹn hò thôi gứm,hai cô chả bảo chệ đây cũng co kéo 2 cô đi cho bằng được ế. Dù gì thì chị đây cũng ngại ngùng mờ,lần đầu hẹn họ kiểu này ý ạ :-\" Túm lại là,vẫn còn phải chờ tin từ anh ý cơ ạ,biết đâu bất ngờ chị bị loại từ vòng gửi xe thì oan mạng lắm lắm ](*,)
Ðề: Hẹn hò thôi Em vẫn cố mà chị,em đang hóng tin từ chị Huyền đây ạ. Có .... có.... có em cần xì tai lít chị ơi,cho em vài lời khuyên đi chị,há há. Vầng,chị em ta phải đi chớ,hớ hớ
Ðề: Hẹn hò thôi để mình báo cho zai kia bữa nao lên cái lịch cụ thể ngày ra mắt cho đôi bạn cô đồng ý chứ?
Ðề: Hẹn hò thôi đã nhận đc thư của cô Thùy roài và thể theo nguyện vọng của Thùy thì cứ từ từ lý do ư? không tiện nói .... hehe
Ðề: Hẹn hò thôi Cả hội bao nhiêu thành viên đăng kí,giờ mới được một mối hẹn hò đương nhiên là phải hăng roài,há há. Nôn nóng quá đuê
Ðề: Hẹn hò thôi chạ biết, có gì còn chưa kể với em thì tự giật mình. Chuyện tốt k sao, chuyện xấu thì mệt đới
Ðề: Hẹn hò thôi Hẹn hò của cô thùy mần răng rồi ko thấy nói chi hết rứa??????????????????????? Được hay ko kể đi cho mông đỡ nóng vì hóng.
Ðề: Hẹn hò thôi Thật í. Chị xù nhích nhanh nhanh cho chị em còn lấy lây cái nào. Cứ từ từ đến khi nào mới được đi đuổi muỗi cho chị chứ. ](*,)