Ðề: Hẹn hò thôi Toàn hổ với rồng với rắn ... Anh con chuột bé xíu nên phải trôn vào hang Nói vậy chứ người ta cứ hỏi sao ế, thực tế là anh rất nỗ lực nhưng cô nào cũng kiểu con cáo và chùm nho như em thấy đó. Phụ nữ có gia đình mới biết đánh giá đúng giá trị người đàn ông.
Ðề: Hẹn hò thôi nói vậy, chị nào đã lập gđ mới thích anh à? nếu giá trị bản thân là đích thực, người nào cũng sẽ nhận ra anh ạ.
Ðề: Hẹn hò thôi Vấn đề lại quay lại quan điểm lúc đầu, với mình thì làm quen hẹn hò là để thống nhất đi đến hôn nhân, trên tinh thần nghiêm túc và tôn trọng. Phụ nữ có gia đình họ từng phải xác định tư tưởng như vậy nên họ hiểu những người đàn ông chân thành. Còn các cô muốn tung tăng chưa xác định thì đương nhiên không thấy đâu là thật đâu là giả rồi. Chả phải gì cứ như ở quanh đây thôi, cái gì mà xác thực có vẻ thật... thì các cô ý bảo là chả còn gì cần khám phá, là nhạt nhẽo và chỉ toàn chạy theo mấy cái vu vơ ở đẩu ở đâu... Thế thì còn gì để nói.
Ðề: Hẹn hò thôi Ý anh là "tên, tuổi, điạ chỉ, số điện thoại " anh để công khai đấy ạ. Anh biết là tìm hiểu, yêu nhau, tiến tới hôn nhân, là cả 1 quá trình, nhưng ngay từ đầu anh đã có cách giới thiệu rất chi là HỔ BÁO, nên có đôi lúc khiên ngta đọc mà thấy ...giật mình Em không có ý phán xét cách suy nghĩ của anh đâu nhé, chỉ là cảm nhận ban đầu khi nghe lời giới thiệu của anh thôi. Thẳng tính là tốt, nhưng không nên khiến đối phương thấy áp lực như cách của anh. Em biết bên WTT anh là thành viên kì cựu, được nhiều chị thích ( những chị lớn tuổi và có gđ chẳng hạn, có cả ng chưa chồng thích nữa, nhưng lí do vì sao anh vẫn chưa đi đến đích, thì có lẽ " nhặt lá đá ống bơ" không phù hợp với tc của anh, hoặc anh k như họ nghĩ khi gặp ngoài đời. Là thế giới ảo anh ạ, mng không biết anh, và anh cũng không biết mng, đừng quá thành thật Chúc anh vui trên Diễn đàn
Ðề: Hẹn hò thôi Ọp ẹp đê cả nhà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hê hê.
Ðề: Hẹn hò thôi Hihi, topic này ngộ ngộ, tếu tếu sao á, mong là anh chị sẽ tìm được ý trung nhân nha!
Ðề: Hẹn hò thôi ote ote. Hôm nay đi lối Cầu Thanh Trì, thấy Công Viên Yên Sở chính thức mở cửa, đẹp lung linh chị Bỉm ạ. Chụp ảnh thì phê nhề :3
Ðề: Hẹn hò thôi Tớ lại hem thích chụp choẹt mấy. Hờ hờ, các tềnh yêu cho ý kiến xem tối mai chúng mềnh ọp gặp mẹt cái đi.
Ðề: Hẹn hò thôi Bác này chả hiểu ý đò tác giả gì cả. Em đang hỏi ý kiến mọi người mà. Trong đó có bác đấy ạ (nếu bác không ngại) keke
Ðề: Hẹn hò thôi Cố tình đấy chị ạ. Chắc muốn chệ em ta khoe NHAN SẮC " chim phải rơi, cá phải lặn" đấy ạ
Ðề: Hẹn hò thôi Cho tớ ké tìm người yêu thất lạc cho chị gái nhé, chị í vừa tròn tuổi băm rùi lí lịch trích ngang trích dọc bác nào quan tâm em inbox ạ.............hihi cả nhà giục nhiều mà bác í cứ kệ híc híc.............
Ðề: Hẹn hò thôi chị ơi, cứ đưa 1 tấm ảnh cho em đi, đẹp lung linh vào, kèm thêm sđt hoặc fb thì tha hồ ảnh kéo tới _
Ðề: Hẹn hò thôi Hàng nè tồn nhà em ạ, bác nào lạc người yêu thì tìm xem có phải người nhà ko nhé!!!!!
Ðề: Hẹn hò thôi Ối ối bị đuổi cấp độ khẩn cấp rồi í cho ở nhờ nhà em từng ấy đủ roài, anh nào bị lạc tới đón gấp giùm bố mẹ me nhé...............................