Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? ối đánh dấu vụ này cho mấy cô bạn tớ, toàn tròm trèm 40 rùi í, có giải pháp nào đột phá kh ta
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? bạn nì 7x mà vẫn chưa mún lấy chồng à, theo chủ nghĩa tự do hay sao hử bạn, mời bạn qua nhà mình tham quan xem dv nhà mình có đáp ứng được cho nhu cầu cần có của bạn k nhé
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Đâu phải tớ chưa mún lấy chồng đâu mà là duyên chưa tới , số long đong nàng ạ . Sao vào nhà nàng toàn thấy in ấn thui nhỉ ? Nhà nàng có dịch vụ gì khác nữa không vậy ?
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? mình cũng đang có ý định, ấp ủ kinh doanh thêm mặt hàng khác, thời điểm chưa chín, khoảng 2 đến 3 tháng nữa khi nào có món mới mình sẽ nt ới bạn ủng hộ nha, thời điểm này kinh tế đang suy thoái chung lên cv cũng nhàng nhàng, mà 2 nhóc nhà mình đang độ tuổi ăn học, lo lắng nhiều thứ đau đầu lắm, mà bạn làm cv gì vậy, khi nào có việc cần đến dịch vụ nhà mình thì ới mình nhé
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Hội của tớ có 4 thành viên, vẫn lạc quan lắm . Thỉnh thoảng tụ tập ko bị phiền nhiễu gì muốn về lúc nào thì về, cũng thấy vui và thoải mái, tự do.
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? bạn chưa vướng bận chuyện gia đình, tư do cũng có nhiều cái hay đúng k bạn
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? thay mặt chủ top, mình mời bạn vào 888 chia sẻ cho vui thân chào
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Ừ, tự do muôn năm Nghe nhiều quen tai giờ ko sợ phải nghe từ ế nữa rồi.
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? chắc bạn chưa muốn bị dàng buộc, nên chưa thích lấy chồng chứ sao lại nói ế được ke ke, mà mình thấy tự do khi nào tụ tập lại thấy rất thoải mái
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Đúng là tự do thì cũng thích thật đấy. Nhưng mà bạn có biết không, lấy chồng, có con rồi thì nhiều khi bận bịu với con cái cũng là niềm vui với các mẹ đấy. Chúc bạn sớm tìm được 1 nửa của mình nhé. Mình cũng 7X nè
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Hiii nếu hợp mình sẽ ủng hộ nhiệt tình , mình làm bên viễn thông nàng ạ , Nàng có hai nhóc là sướng rùi khổ tý mai này các bé lại chăm sóc yêu thương lại mẹ mà .
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Công nhận tự do thì thích thật nhưng mà lúc mình ốm đau và ít nữa lại già không ai hỏi han thì bùn lắm cứ nghĩ đến thế thì lại thấy sợ .
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Cho em đánh dấu 1 chân cho bà chị hàng xóm nhá, 7x đấy mà ủn đít mãi vẫn chưa chịu chống lầy gì cả, nói rát cả cổ
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? Haha, hay quá, bà cô tớ cũng thế, ùn mãi, mà cũng nhìu giai xinh hỏi nhưng ko chịu lấy chồng, đi làm hết nc này đến nc kia chứ chít mất.
Ðề: Có hội nào 7x ê sắc ế không nhỉ ? bạn ơi ở hoàn cảnh nào cũng có cái sướng và cũng có cái khổ riêng của nó. Như bạn có công việc nhà nước ổn định thì mình thấy bạn một mình cũng đỡ khó khăn nhà mình hai vợ chồng làm ngoài sau này k có lương hưu chết dở đấy năm nay nhóc thứ 2 vào lớp 1, bây giờ mình cho học chữ dần mà 80k một buổi tuần 3 buổi méo hết cả mặt, đấy là chưa kể đến nhóc lớn đi học nữa chứ, nào là toán, văn, ngoại ngữ, lý, hóa học thêm mỗi môn 80k một buổi nói thật làm như nhà mình bây giờ k đủ nuôi con ăn học, kiểu này k nghĩ kinh doanh thêm thì sắp phải đi chết rồi.