Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi ầu, e đang ốm, chỗ làm cách nhà hơn 7km, đi đường đê nữa chứ. nên e chả chịu nổi cái "se se" này luôn hn e đến chỗ làm mà ai cũng phải hỏi là "lạnh đến thế cơ ah" vì e đi lại rúm ró, rên hừ hừ
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi Se se lạnh đầu mùa, không mưa thì em thấy cũng thích thích. Nhưng gét mưa gió rét lắm
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi hic, m là ủy ban phòng rét, ng ta chưa mát m đã thấy lạnh,mấy hnay lạnh dị ứng thời tiết ngứa hết cả người.. hauzz..
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi Em cũng ngán rét lắm, trời chưa lạnh còn đang oi mà em đã lăn ra cảm lạnh rồi =))
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi Ui em sợ nhất là lạnh đấy các mẹ ạ, bé nhà em mới lạnh 2 hôm mà đã sốt rồi.
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi Hnay thời tiết hơi se lạnh đi ra đường thích thật, chứ như hôm qua và hôm kia mưa gió khổ quá
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi mình thì không thích trời mưa lắm, mưa đi đâu, làm gì cũng ngai ah em mới mang áo rét ra mặc mà đã hết lạnh rồi ah.hihi
Ðề: hết lạnh rùi cả nhà ơi Thời tiết đang chuyển mùa, sáng lạnh run lên, giờ lại nóng rồi. Giao mùa khó chịu thật. Mấy chị em ở chỗ làm ai cũng kêu nhức đầu