Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích chị ơi ngày trước thì e cũng giống chị đấy ạ thích lang thang thích tụ tập đi chơi đôi khi chán chán thì lại vác xe đi lượn đi ăn đi hóng gió các kiểu và chỉ 1 mình thôi hì hì e mới khác chị hơn 4 tháng trước đây là có người yêu thôi :Cuoi
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích Tìm là một chuyện, yêu là một chuyện...nhưng cưới nhau thì còn là nhiều chuyện nữa... Có duyên mà không có phận thì cũng chả đến được với nhau...nên yêu thì cứ yêu nhưng cưới làm chồng thì cần lắm 2 từ: DUYÊN PHẬN....
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích hơ, hay nhờ, bảo ko dễ đâu, rồi ngta ko gọi nữa lại bảo ko đc đâu, ẩm ương hơn con gái
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích Cô bé còn ít tuổi lắm............................................
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích hehe, vậy thì phải chúc mừng cô gái rồi. ước j giờ m đc giống cô ý @.@
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích hi, túm lại là cuộc đời chả biết đâu mà lần, đến đâu thì đến đấy, quan trọng là sống trọn vẹn từng ngày .....
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích có chị cũng muốn gọi bằng a đây này =)) ít tuổi thì mãi mãi phải gọi bằng anh. phép lịch sự rồi
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích he, có thật ko đấy? cơ mà có phải 87 ko nhỉ? hay là 93, 94 rồi bốc phét. m có quen mấy người 87, toàn xưng ngang thôi
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích Để đc gọi là anh! cơ mà chắc ko phải thế. thế thì trẻ trâu quá Mà quên nó chuyện mãi mà chả biết j về đ/c cả. đồng chí lên LCM làm j vậy? ko bán hàng j à?
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích e ít tuổi hơi chị nhưng tính tình có vài điểm chung đấy, thích thì nói, mà ko thì im cả ngày, thích ở 1 mình :d
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích hihi, uk, lắm lúc cũng buồn cười về bản thân lắm Chị bây h cũng đang mún đến 1 nơi ko người đây
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích yên tâm rồi duyên sẽ đến với chị chị ạ ngày trước e suốt ngày rêu rao bài ca bất hủ " ko có gì quý hơn độc lập tự do" ấy hehe ai ngờ mấy tháng thất nghiệp lại kiếm được người yêu hehe
Ðề: hi, cần tìm bạn có cùng sở thích Nghe như tái ông mất mã ấy nhỉ? hi, m lúc trc cũng nghĩ tự do muôn năm, nghĩ rằng m chả đủ time cho chuyện iu đương dạo này cv mệt mỏi quá, thấy xung quanh ai cũng có đôi có cặp, tự nhiên lại ước giá như có ai đó cho m dựa vào hì, cũng ẩm ương lắm, mấy hôm nữa biết đâu lại ca bài ca tự do