Chia sẽ nỗi buồn với mẹ nó. Mình cũng mới tạm thời vượt qua được những ngày khổ sở con khóc mẹ khóc khi đi học. Bé nhà mình tính đến nay là đã đi học được 8 tháng, nhưng đến bây giờ sáng con ngủ dậy vẫn khóc xin mẹ đừng đưa con đến lớp. Những ngày đầu đi học, con không ăn, chỉ khóc, đêm về ngủ không ngon mơ ngủ - khóc lóc - hoảng sợ...nói chung là sẽ rất vả vả và mẹ phải cứng rắn không thương con lại tặc lưỡi cho con nghỉ nhà. Mẹ Candy cho con học trường tư hay trường công? Mình hỏi vậy vì rút kinh nghiệm từ mình và được một vài người khuyên là mới đầu cho con đi học thì nên cho con học trường tư trước, vì trường tư con được các cô chăm sóc tốt hơn là trường công vì lớp ít bé học hơn, khi con quen dần dần với việc phải tự lập trong sinh hoạt rồi thì mới cho con học trường công lập. Lúc đó con sẽ bớt sợ hơn. Bé nhà mình mình cho học công lập, ngày đầu tiên đi học đã bị cô cho cháu vào Tolet vì tội cháu khóc. Đây là sự thật 100%, hôm đấy là ngày đầu tiên con đi học, đưa con vào lớp xong cô giáo bảo mình về đi không sợ con thấy lại theo mẹ, mình cũng về, nhưng sốt ruột quá nên tầm 30' sau mình quay lại lớp lấy lý do là đưa sữa cho con, lúc đó mình hỏi cô giáo là con đâu, cô bảo cháu đang đi vệ sinh chị ah....mình ko tin vì con vừa đi vệ sinh trước khi vào lớp, mình có nói với cô giáo và đề nghị vào phòng vệ sinh với cháu...lúc đấy mới biết con bị dốt vào đấy vì khóc to ảnh hưởng đến các bạn, nếu con khóc các bạn nhìn thấy cũng khóc theo...Cứ bảo làm sao con không sợ đi học cho được cho chứ. Sau 8 tháng đi học..con vẫn sợ đi học mỗi buổi sáng, nhưng khả quan hơn là chiều đón về con vui tươi - cười nói - ca hát bảo mẹ mai con lại đi học tiếp...nhưng đến sáng lại khóc...Cứ cái vòng luẩn quẩn.
cái thời dai hoc chữ to này, nhà nào cũng thía thôi. con chị 3 ngày là còn ít đó. chị ở cơ quan em, con đi học được 10 ngày rùi, ngày nào cũng thấy để status tình trạng con...nhưng vui là ngày ngày bé tiến bộ lắm...bé nhà chị cug sẽ tiến bộ thôi, yên tâm cho khỏi xì trét chị ạ
11 ngày mà k khóc nữa cũng okie rồi mẹ nó ạ. em cũng đang định cho con đi đây. bé dc 24 tháng roài, vừa thương vừa lo. huhu. k biết sẽ ntn đây.
Bé nhà em cũng sắp đi học , em lo quá , em định cho bé học trường Công xin vào cũng mất nhiều công sức mà ko biết thế nào
Con nhà em lúc xin đi học trường công, xếp hàng từ 3h sáng ah....mà đấy cũng chỉ là trường bình thường chứ không phải trường điểm gì đấy ah. 3h sáng ra mà mình đã là người thứ 10 xếp hàng ah. Đọc chỉ tiêu của nhà trường thì mỗi lớp chỉ tuyển sinh có 22 cháu, thì mình ngầm hiểu là lớp chỉ có 22 cháu học thôi...nhưng sự thật là khi nhập học không lớp nào dưới 40 cháu...nên em nghĩ chẳng phải xếp hàng xin học như nhà em mà cực khổ làm gì...cứ qua cái mùa tuyển sinh ấy..bố/mẹ đến gặp xin trực tiếp Hiệu trưởng của trường...em nghĩ con sẽ vào được thôi. Rút kinh nghiêm con em năm ngoái cái cảnh đi chen chúc, có người còn cãi nhau để xếp hàng mua được cái hồ sơ...cho 1 lớp 22 cháu...mà khi học thật thì lớp con em có 49 cháu...
shock hic cô mà thế thì ác thiệt, ơ lớp bé nhà em dứa nào cũng khóc. bé hoc truong này gọi là trương công nhưng tự chủ tài chánh giống như là bán công vây đó. hic chán như con gián
ui thế con em mới được 8 ngày chắc còn 3 ngày nũa không biết thế nào hom nay me đến đón vẫn đang khoc nhè ói hết ra cả
àh hôm qua em đã dưa tiền cho cô tặng kèm trong cái áo mua cho cô , tình hình hôm nay nhìn có vẻ khác hẳn nhưng túm lại là con mình chắc vẫn chưa quen ạh
Kinh nghiệm của mình là không nên cho cô riêng, chẳng khác gì đâu bạn ah. Cô nhận thì cứ nhận thôi và con khóc thì cứ khóc thôi. Kinh nghiệm xương máu của mình đấy, mới đầu xót con mình cũng làm thế, rồi cũng bị các chị ở vp góp ý là ko nên làm thế là làm hư cô và không công bằng với các bạn khác....Lớp có hơn 40 cháu, gd nào cũng gửi cô riêng, gd nào cô cũng nhận....nói tóm lại con đi lâu rồi sẽ quen thôi và sẽ hết khóc...
hic trùi ui đưa tiền thì như các chị nói cũng đúng mà không đưa tiền thì cứ lo lo hom nay con hơi ho một tí thế thui em cho nghỉ đến hom nay là tròn hai tuan đi hoc rui hhu hu sang tuan thư 3 nhà trường khong cho đón về nữa tình hình là con em sẽ sut kí mat
Tớ ko dám khẳng định là vì cho cô mà cô sẽ nhiệt tình 100%,nhiều lúc còn tùy trường tùy cô.Có thể tớ nói hơi về GT kinh tế nhưng bạn cứ thử vào bệnh viện,ko quen or ko đưa tiền cứ xếp hàng,ra làm thủ tục hành chính ko đưa xem cứ chờ đấy.Đối với các cô theo tớ là luơng gv thấp,thế nên cho cô thêm tí nào tớ nghĩ cô rất quý.CÒn về giá trị tình cảm,có thể đấy là cách thể hiện tình cảm,lòng quan tâm đến cô,có vậy cô mới quan tâm đến con mình chứ.Các mẹ nói cũng đúng,vì tớ thấy thời bây giờ cho con đi học gần như nhà nào chả cho cô(nhất là các trường công) nên có thể các bé bằng nhau hết.Riêng ý kiến cá nhân của bản thân tớ thì nghĩ con mới đi học,rất cần đến sự quan tâm,chăm sóc, vỗ về của cô,thế nên tớ chăm sóc cô theo khả năng nhất tớ có thể, để các cô cũng quan tâm đến con tớ trong bước đầu khó khăn này
Tình hình bé nhà chị thế nào rồi chị ơi? Về việc mang tiền cho cô giáo em cũng không làm các chị ạ, em cũng băn khoăn lắm vì con em đi học khi mới 20 tháng tuổi, chỉ được gần 9kg, còi và biếng ăn ghê lắm, em cũng lo lắng nhưng cuối cùng em vẫn giữ được chính kiến là không nên "làm hư" các cô. Dù em không mang tiền nhưng may cho mẹ con em đã gặp được cô giáo rất nhiệt tình, dỗ dành và chăm sóc con rất ổn. Vì vậy em nghĩ vấn đề không phải là tiền mà là do "lương tâm nghề nghiệp" của các cô là chính. Em có nhiều tâm sự về vấn đề mang tiền cho cô giáo của con, nhưng hôm nay em chỉ xin nói tóm tắt như thế đã ạ.
Đúng đấy các mẹ ạ Nhưng nếu có thời gian trước khi đi học các mẹ nên cho bé đến trường làm quen với cô và bạn khoảng 1 tuần rồi hãy cho đi học. Vừa để con làm quen vừa để xem các cô ở trường thế nào. Còn đi học thì khóc và ốm vặt là chuyện thường vấn đề là các cô có dỗ con ko hay để mặc con khóc. Trẻ con cũng như người lớn đến chỗ lạ thường buồn và tủi thân các mẹ ạ. Chúc các mẹ sớm tìm được trường tốt cho các con.
@ all : cám ơn các mẹ rất nhiều cái topic troi di mat cong voi cả sự lười biếng của mẹ nữa nen bi h mới vào lại, bé đi học được 2 tuàn đến chủ nhật tuàn thứ 2 thì đọt nhiên sốt hậu sốt là ho đên tận bay giơ là chủ nhat tuan thứ 3 chắc sang mai(thư2 )sẽ cho bé đi học lại, hic thế là sụt mất hơn một kí đang từ gần 18kg hôm qua đi khám sưc khỏe để nộp hồ sơ chính thức thì cân chỉ còn 16kg7 cao 101cm thui cung hơi chán mot tí nhưng mình nghĩ trẻ con len xuống là thừong và sau ốm thường bé vẫn lên kí lại nhanh nên cung không dáng ngại lắm, còn chuyện cho cô tiền thì mình nghĩ như thể này, các cô dạy trường công đuơng nhiên lương sẽ không nhiều bằng trường tư tiền học của bé hiện tại là 950 cũng không nhiều từ trước khi mình cho bé đi hoc cũng da xac dinh một tháng mat khoảng 1tr5 dến 1tr8 tiền học, nên bay giờ cho 2 cô thêm mỗi cô 200 công vào cũng tầm 1tr4 hy vọnh...chỉ là hy vong thôi nhé cô sẽ để ý đến con mình một tí thôi cũng được. Chắc sẽ có mẹ không đồng ý với mình nhưng mình nghĩ thế này hôm bữa mấy lần đến đón con về thì toàn thấy quần con ướt và áo có mui ói vừa bế con thì bé đã nói,: mẹ ơi con ói rồi, nhưng hoi cô thì cô không biết chau có ói hay không, sau bữa em gui tiền cho cô thì thấy sự việc khác hẳn đi nhé bé về bụng không xẹp lép như hôm trước nũa mặc du cô nói vẵn không chịu ăn nên cô cho uống sữa và ăn 2 hu sũa chua, ăn trái cây, quần không thấy ướt nữa tóc được cột gọn gàng nên thôi em nghĩ rằng cũng đã hiểu giá trị của đồng tiền, Hôm bữa lên nôp hồ sơ chính thức học trong năm cho bé có gặp cô cô cũng nói chuyện đó nhưng em cũng có nói luon là thấy các cô vất vả quá nên phụ thêm các cô một chưt thoi chứ mẹ cháu cũng chẳng có nhiều nhặn gì nên cô đừng ngại, .... hic nhưng cũng vẫn lo lắm cái chuyện bé không chịu ăn, ở nhà chỉ có chị giup viẹc cho ăn được thôi chứ mẹ cũng bó tay, chán thế nhớ hồi năm ngoái ra HN ở nhà ông bà ngoại cả nhà cho nó ăn bao gồm ôsin Ông đứng đẩy xe qua lại Ô sin bà đứng quạt, (hic không fai nói chứ HN nóng thế, nóng chiu không duọc luôn ấy) Ô sin mẹ tay đút cháo tay đút nước, Ô sin hàng xóm bắt chó bắt mèo cho bé coi thế mà vật vã cũng chỉ được chén ăn cơm cháo còn trong này chị giup viẹc cứ mỗi bữa đút cho bé một tô cháo , cơm thì cả chén đầy, thôi kiểu này chắc xác định con đi học là còi đi mất một mớ rồi, nhưng cũng fair chiu chứ không thể để ở nhà được
Bé nào đi học thời gian đầu cũng thế bạn ạ,bé đang quen với sự chăm sóc nâng niu của mẹ rồi,giờ phải làm quen với môi trường mới hoàn toàn,những đòi hỏi không được đáp ứng,không có mẹ bên cạnh, tất nhiên sẽ phản ứng. Những ngày đi học đầu tiên,tốt nhất bạn nên sắp xếp thời gian để trong 3- 1 tuần đầu,đi học cùng bé,buổi trưa thi cho con về,rồi dần dần,chiều đón về,cứ tăng thời gian lên nhu thế,về việc ăn thì ngày đầu mẹ đút rồi dần dần nhường cho cô.Bé sẽ nhanh quen lớp ,quen cô,hoặc ít nhất cũng không còn cảm thấy lạ cô khi không có mẹ nữa.Với những bé khó,cần kiên trì hơn nữa bạn ah.Nói thì nói thế,cũng còn tùy thuộc vào bé khó hay dễ và quan trọng hơn là cô giáo có tâm huyết hay không,yêu trẻ đến thế nào.Theo như bạn nói,sau khi đi tiền thi bé có vẻ được chăm sóc tốt hơn thì mình thấy cần nên xem xét lại.Đi học sớm tốt cho con và cũng tiện cho mình trong công việc,nhưng mặt nào cũng có lợi hay hại khác nhau, bạn đã xác định cho con đi học thì phải quyết tâm cùng trường đưa bé vào nề nếp.Chúc Mẹ thêm niềm tin và cho con thêm vững bước.
Ðề: hic em buồn quá Theo mình thì mẹ ko nên làm thế chút nào. Vì như vậy vô tình mẹ làm cho các bạn khác bị thiệt thòi vì bố mẹ ko quan tâm. Ở trường mình, Tuyệt đối ko để phụ huynh biếu cô hàng tháng, và tuyệt đối ko cho GV nhận. Cô nào nhận mình cho nghỉ việc luôn. Trách nhiệm của cô là nuôi dạy con thay bố mẹ, làm cho bố mẹ yên tâm, các con yêu cô, yêu lớp. PH cám ơn cô bằng sự tin tưởng, nếu muốn bằng vật chất thì vào các ngày lễ cảm ơn cô. Ko thể đối sử khác biệt giữa các cháu. Quan điểm của mình là: Cháu mới đi cô quan tâm hơn, cháu nhỏ và yếu cô dành nhiều thời gian hơn. Sau khi quen lớp quen bạn tất cả các con được đối xử, chăm sóc, giáo dục như nhau.