Ðề: Ken chào cả nhà Hihi, cháu nó còn nhỏ nên cũng ngoan lắm nhưng không biết lớn lên có được thế không.
Ðề: Ken chào cả nhà Bố đảm đang quá nè. Chỉ cần thương con thì ông bố nào cũng biết cho con uống sữa hết .
Ðề: Ken chào cả nhà Hihi anh xã em yêu con lắm, lúc mới sinh cháu còn trong bệnh viện khi đó em còn đau vết mổ 1 tay anh xã em chăm con, cho bú bình đến thay bỉm cho con,bế con đi tắm.....
Ðề: Ken chào cả nhà bé nhà mình bao nhiêu tuổi rồi chị? Em chỉ mong Ken nhà em lớn mau mau thôi, cứ đếm từng ngày một ấy, còn 2 ngày nữa Ken tròn 3 tháng rồi
Ðề: Ken chào cả nhà Không phải đâu ạ! Đó là vòng dâu tằm vì lúc còn trong tháng bé nó cứ quấy khóc đêm nên người lớn bảo kiếm cái đấy cho đeo vào ạ. Người lớn bảo nên em mua cho bé, không biết đúng thế hay ra tháng bé bớt dần và không quấy, tối ngủ rất ngon.
Ðề: Ken chào cả nhà Ken bắt đầu biết giỡn, biết cầm, nắm rồi, suốt ngày bắt mẹ phải nói chuyện cùng thôi
Ðề: Ken chào cả nhà Đáng yêu quá, con 3 tháng 6kg trộm vía mẹ mát tay. Hiii,,, con mình 5 thang mới 6kg thui, hic, chúc con hay ăn chóng lớn nha
Ðề: Ken chào cả nhà Cám ơn mẹ nó nhé. Mai Ken đi chích ngừa đợt 2 rồi, lo quá, mình mới nghe thông tin mũi vắc xin 5 trong 1 của Hàn Quốc lại làm 1 bé ở Hải Dương tử vong. Lo quá, phải chuyển qua mũi của Mỹ. Chẳng hiểu Bộ y tế kiểm duyệt thế nào hay do bác sỹ tiêm