Vợ mình sắp sinh nhưng chưa biết ở đâu ok hơn cả Phụ sản hoặc Nhi thì hơi xa. Đang định vào Viet-Nhật .. Các bác có kinh nghiệm cho xin ý kiến cái nhé Thanks!
Việc chọn Bv gần nhà sẽ rất thuận lợi trong quá trình chăm sóc đi lại cho người nhà. Nếu thai kỳ của vợ bạn không có gì đặc biệt thì vào Việt Nhật là ok vì ở đây khá sạch sẽ và vắng hơn ở Phụ sản và C. Điều quan trọng là bạn nên nhắm trước một bác sỹ nào đó để thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục cũng như sinh nở. Mình đều sinh 2 bé nhà mình tại đây.
Nói chung thì đẻ ở phụ sản hoặc C thì tốt hơn cả . Bây giờ mặc dù vẫn rất đông nhưng trong trường hợp có vấn đề gì thì cũng dễ xử lý vì có nhiều bác sĩ giỏi Ở Việt Nhật thì rất sạch sẽ , nếu ai đẻ thường thì nên lưạ chọn chứ đẻ mổ thì mình thấy nhiều người kêu lắm À, tại Phụ sản sang năm 2008 cũng có dịch vụ chăm sóc tại nhà cho cả mẹ và con đấy .
Mình nghe nói Viện C đã áp dụng mô hình này từ tháng trước rồi. Không biết đã mẹ nào sử dụng dịch vụ này chưa nhỉ?
Ớ , Ớ ,tớ đẻ 2 lần ở Việt Nhật đây ạ ( một lần mổ và một lần đẻ ) ,phải nói là cực kỳ hài lòng .Nhưng như mẹ Bống Na nói thì đúng là nên tìm một bác sĩ cho minh thì yên tâm hơn ,mà điều đó bây giờ thì ko khó .
Quên mất ,nếu bố bony cần tìm bác sĩ quen để theo dõi thì có thể liên lạc với tớ .Tớ có thể giúp được bạn .
Nhờ bà chia sẻ kinh nghiệm đẻ VN đi, tôi vái cả nón cái viện C rồi. Đang nhăm nhe đẻ ở PS. Nhưng ko yên tâm lắm vì lại thấy các mẹ khen VN. Mắc ở ngã ba đường roài.
Mẹ nó đang khám ở đâu ? Nêu có ý định đẻ ở Việt Nhật thì cứ alo cho tôi nhé .Khoảng tháng thứ 5 tôi dẫn qua phòng khám riêng của các BS ở Việt Nhật - thích bác nào thì mình yêu cầu bác sĩ đó theo dõi thôi mà .Mình 2 lần đều nhờ bác sĩ Dậu ( là chú của đứa bạn thân ) .Nói chung là bạn bè tôi đều "qua tay " chú ấy hết .Mà chú ấy siêu âm cho tôi cu Bin trước hôm đẻ là 3,85kg .Hôm sau tôi đẻ là 3,9kg đấy . Đt của tôi ;8212214 -2373625
Chị bị làm sao mà phải vái cả nón ? ko quen BS à? Em thì vái cả nón cái BV 108 Suýt chết thằng Cò đấy . Em mà vào phòng đẻ của nó thăm quan trước thì ko đời nào dám ... như là trạm y tế xã , thiết bị ko có gì . Đấy chỉ đỡ cho mẹ nào thật khoẻ , đẻ thường hay là đẻ mổ luôn từ đầu chứ xử lý tình huống phát sinh rất kém . vì 108 là BV quân đội , nam giới là chính mà Em đẻ Vịt ở C thích lắm : chu đáo , ân cần . Đẻ xong còn nằm ở phòng đẻ mãi chờ đến lúc có phòng DV mới chuyển chứ ko bị chuyển lên nhà thường (hình như là 6 tầng). Mà chi phí hợp lý , ko tốn tí nào (đẻ Vịt có BH , tốn <1tr) Đẻ ở C , có gì người ta xử lý được ngay (đầu ngành) - chuyện này ko ai nói trước được .
Nhà HA sắp có baby à, chúc mừng nhé. Đã biết là bé trai hay bé gái chưa? Ngày trươcs mẹ nó đẻ Linh là để thường hay đẻ mổ đấy, nếu sinh thường thì khi sinh lần 2 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nên hoàn toàn có thể yên tâm chọn VN vùă gần nhà hơn lại sạch sẽ.
Mình cũng đang nghe ngóng vụ này quá . Nhưng chỉ biết là có dịch vụ ở phụ sản thôi . Nhưng phải đẻ ở PS thì mới đăng ký dv chăm sóc tại nhà được và đến 1/ 2008 mới bắt đầu thực hiện
Mình có một kinh nghiệm sinh ở bệnh viện Việt Nhật chia sẻ với các mẹ có ý định sinh tại đây đó là vấn đề bảo hiểm. Nếu các mẹ có tham gia bảo hiểm ytế thì khi đăng ký sinh tại đây sẽ không thể chuyển được BH mà vẫn đóng tiền viện phí như binhf thường rồi sau đó lấy hoá đơn thanh toán về BH quận chi trả. Nói túm lại là thủ tục lằng nhằng, phải mấy tháng sau mới được thanh toán mà chỉ được thanh toán một phần thôi (khoảng 60 đến 70%) trong khi đó ở viện C và phụ sản nếu bạn có Bh thì nghiễm nhiên không phải đóng viện phí mà bệnh viện làm thủ tục thanh toán thẳng cho bảo hiểm. Vì vậy khi sinh ở Việt Nhật bạn nên thoả thuận trước với bác sỹ để được làm thủ tục đẻ cấp cứu thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm. Điều này cực kỳ có lợi cho những người phải sinh mổ, tiền viện phí nhiều nhưng mình chẳng phải đóng góp mấy chứ còn chờ mang hoá đơn về BH quận thanh toán thì chẳng được bao nhiêu.
Đẻ ở Vn đúng là sạch thật , nhưng mà chỉ tử tế khi quen bác sĩ thôi chứ như nhà em , dân đen lớ ngớ vào , nó vớ được con gà béo , tha hồ cắt tiết vặt lông băm chặt xào nấu đủ kiểu .Nó lừa vợ chồng em bắt mổ đẻ vì tử cung có vách ngăn , ra viên siêu âm lại thì cái vách ý thăng hoa đi đâu mất ? Từ hộ lý đên y tá tăm cho bé đều hành cả nhà lên bờ xuống ruộng nên em thù VN tới già . Em đẻ mổ nó bắt nằm 1 tuần và tiêm 30 mũi kháng sinh vào người gây ra bao hệ lụy khốn khổ .Một lũ vô lương tâm
EnCon nói đúng đấy, đẻ ở VN chỉ được cái sạch sẽ thôi, nhưng chuyên môn không bằng C đâu . BS và y tá dã man kinh khủng . Đứa em mình đi đẻ ở đó, đau lâu quá (4 ngày) mà họ nhất định k mổ, bắt đẻ thường. Đến khi rặn mãi đầu em bé lọt rồi mà k ra được, lại đẩy lên để sinh mổ . Nó lại bị nhiễm trùng vết mổ nữa . Nói chung BS vô lương tâm lắm. Vái VN cả mũ mão. Mình đẻ ở C thấy ổn lắm, mà chẳng quen biết gì cả, nằm phòng dịch vụ sạch sẽ . Mình sinh mổ nên k tựu vệ sinh được, phải nhờ y tá, họ nhiệt tình lắm
Ừ, mình công nhận đẻ Việt Nhật thì rất sạch sẽ, mình đẻ mổ cũng tiêm kháng sinh 1 tuần chắc cũng cỡ 30 mũi Mình có quen BS, mình cũng thanh toán bảo hiểm 100% luôn tại đó và tất tần tật BS làm cho hết, chắc do mình quen nên thấy BS y tá đâu đến mức nào đâu nhỉ? đúng là cũng còn tuỳ là quen được BS, y tá nào nữa cơ, mình nghĩ C và phụ sản chắc đầu ngành hơn,nếu có sự cố gì chắc sẽ tốt hơn nhưng mấy lần đi thăm bạn tớ thấy sao mà đông và bẩn quá, nếu tập 2 tớ cũng phải chọn dịch vụ hoặc vẫn VN vì sạch sẽ, Tớ cũng thắc mắc sao sinh mổ ở VN tiêm KS nhiều thế nhỉ trong khi các viện khác chỉ tiêm 1 mũi là xong nhỉ
Em nghĩ có lẽ do cảm giác cá nhân nên chị mắng các bác sỹ ở VN là "vô lương tâm". Hôm rồi em nhập viện Việt Nhật (cách đây mấy hôm thôi) (chuyển dạ giả, bsỹ bắt nhập viện vì làm monitoring tim thai cao quá, nếu theo dõi vẫn cao phải mổ cấp cứu ngay), may sau bình thường nên về. Vào đó thấy một cô bé thương lắm, đau hai ngày rồi mà ctc vẫn chưa mở chút nào (<1cm). Trông cô bé quằn quại đến là thương, mà xin mãi các bác sỹ không cho mổ, cả người nhà xin cũng vậy. Em cũng thắc mắc và thấy tội quá nhưng cô y tá quen nói rằng kiểm tra các thứ vẫn bình thường (như ối, tim thai, v.v....) thì phải chờ chuyển dạ thật, chứ không thể cứ xin là mổ đâu. Từng trường hợp mổ đẻ trưởng khoa sẽ kiểm tra rất kỹ, tra bác sỹ trực lý do tại sao phải mổ, vì mổ bao giờ cũng là biện pháp "chẳng đặng đừng" và bị lạm dụng nên có chỉ đạo từ trên là như vậy. Nhưng nếu em hôm đó tim bé nhanh quá thì thậm chí chưa chuyển dạ họ cũng sẽ bắt mổ rồi Có lẽ trường hợp của em chị và cái bạn em biết họ xử lý theo hướng đó, và lại có rủi ro là trường hợp sinh khó nên đáng tiếc là đã thành kỷ niệm không vui với cả gia đình. Chứ nhiều người sinh dễ thì lại rất hài lòng với dịch vụ ở VN, nên chẳng thể nói trước được mà chị. Mỗi người chỉ sinh nở có 1,2 lần, kinh nghiệm có 1,2 lần, nên "thù" cả bệnh viện với hàng nghìn ca thì buồn quá. Tuy nhiên, em nghĩ ở đâu quen biết cũng được quan tâm chu đáo hơn thật. Lẽ thường rồi.
Em cũng nghe nói sinh ở VN tốt mỗi tội hơn tốn tý . Còn em sinh ở Viện C nói chung cũng tạm được , như quen BS vẫn toot hơn . Vì thời kỳ em sinh cháu là thời kỳ nhiều sản phụ kinh khủng nên chuyện khó kiếm phòng DV để nằm là chuyện thường . Nhưng các bác ơi sinh nở ở đâu mà trong lúc đang chuyển dạ hoặc phải cấp cứu thì mới thanh toán BH được chứ còn tự nhiên vào đăng ký sinh hoặc trong khi đi khám thai BS bảo là phải nằm viện để theo dõi cho đến ngày sinh vì lý do A,B,C thì cũng ko được thanh toán BH đâu vì trái tuyến mà ( trừ khi có giấy giới thiếu của BV tuyến dưới ). riêng nằm phòng DV thì phải thanh toán 100% tiền giường, còn chuyện dc các cô y tá vệ sinh dùm tại giường thì là lẽ tất nhiên thôi, nhưng chỉ cho những mẹ bị mổ trong ngày đầu thôi còn lại là phải tự đến phòng vệ sinh để các cô y tá rửa cho tập thể . Nhưng các mẹ ơi , sinh ở Viện C cũng dở 1 chỗ là hồi em sinh cháu cũng bị mổ mà trong khi mẹ chưa thể ngồi được thì các bé đã được đưa về với mẹ rồi khi cháu khóc phải măm hoặc là phải thay tã thì mẹ chỉ biết nhìn và chờ có cô thực tập nào qua thì nhờ thôi ( vì giờ đó ko cho người nhà vào) chứ các mẹ chịu. đã vậy lại để các mẹ mổ đẻ nằm cùng nhau mới khổ chứ, lẽ ra 1 mẹ mổ 1 mẹ đẻ thường thì còn giúp dc nhau chuyện này. Nói chung bố bony nên cân nhắc toàn bộ ý kiến của các mẹ mà tham khảo nhé. Hay vào cả Việt Pháp vậy, trọn gói trong đó cũng ok lắm mỗi tội giá cả hơi ko được ok lắm thôi.
ở phụ sản cũng vậy, mình mổ 10h đêm hôm trước thì sáng sớm hôm sau bệnh viện cũng trả con về cho mẹ, 8h30 là họ đuổi người nhà ra ngoại Mình phải nhờ người nhà pha sẵn 1 bình sữa, khi em bé khóc thì cho con bú , để tã trong tầm tay để khi cần có thể xoay xoay thay tạm cho con thôi Nói chung là buổi sáng hôm đó hơi vất vả, mẹ k ngồi được chỉ chống chống tay, vừa nằm vừa tự xoay vần nửa người trên:-D vừa dỗ con Mình thấy phụ sản cũng ok, nói chung là đẻ ở đâu cũng nên có người quen hết Lần này mình đang chuyển về Việt Nhật cho gần nhà
HEHE GAP NGUOI QUEN ROI, MINH CUNG DE VIET NHAT CHU DAU DO DAY. MINH THAY VN SACH SE CHU CHI HO MINH DE O PHU SAN ROI HO CHO NAM CHUNG VOI MAY NGUOI NUA BI THUY DAU THE LA VE ME THI THUY DAU, KO CHO CON BU DUOC THE LA MAT SUA LUON, CHAN. CON VIEN C THI MINH VAI CA NON VI BAN KINH KHUNG VA BAC SI THI THO O DU LA NGUOI QUEN.
Khi có bầu được 8 tháng, mình cũng tính sinh ở C nên qua đó xét nghiệm toàn bộ. Hôm đó bụng to, phải kéo theo 2 người nhà đi cùng để lo khoản giấy tờ vì đi khám ở C đông khủng khiếp, lại phải chạy lên, chạy xuống mấy tầng để khám và lấy kết quả. Đã thế khi siêu âm, bs phán một câu xanh rờn là phải mổ (vì ngôi không thuận). Hix hix, mới 8 tháng bs đã kêu vậy làm mình phát hoảng (mình vốn dĩ rất sợ dao kéo mà ) . Cuối cùng thì mình và ox lại thay đổi quyết định, quay ra VN . Cứ một tuần lại đi khám bs (do bà chị chồng đã sinh mổ ở VN giới thiệu) một lần. Con nhỏ nhà mình cũng nghịch ghê, tuần này kiểm tra ngôi thuận, tuần sau lại ngược . BS ở VN dự đoán mùng 3 đến mùng 10 thì đến mùng 5 là sinh rồi, mà sinh thường nhé. Nói chung sinh ở VN sạch sẽ, chi phí mình thấy là chấp nhận được.Về khoản vệ sinh cho mẹ và tắm cho bé thì mỗi lần "hỗ trợ" cho y tá ít xiền (ít thôi ) => vui vẻ ngay mà. ( Tình trạng này mình nghĩ ở đâu cũng thế . he he, nếu sai thì cho sửa lại nhé ). Còn về bảo hiểm, do sinh lần đầu, lại sinh thường nên mình cũng chưa có kinh nghiệm, nhưng nghe nói khoản này hơi khó khăn và chẳng được bao nhiêu. Vài điều chia sẽ cho nhưng bạn chưa có kinh nghiệm và ai quan tâm