Cám ơn Me Huong nhé Trước đây mình cũng không biết là Seretide có nhiều loại nên khi nghe mẹ dặn mình cũng hơi giật mình và đang định hỏi lại b/sĩ. Đúng là thời tiết ngoài này độc lắm, lúc nóng, lúc lạnh, lúc quá ẩm, lúc quá khô nên rất hại cho các bé. Vì thế cứ mỗi khi nghe đài báo gió mùa đông bắc hay áp thấp là mình lại thấy ớn mặc dù rất thích trời lạnh
Tư vấn cho các bạn xong thì hôm nay con mình cũng sổ mũi và ho ! Mình cũng thử làm theo các của Bi's mom nhưng không sao đụng đến mũi cũa cô bé được. Hút mũi bằng dụng cụ hút mũi bé không thích ? Đang cho cô bé uống Autussin đó.
Khổ thân Thế bé nhà Judy's mom mấy tuổi rổi. Chắc cu nhà mình còn bé nên cứ đè ra là hắn chịu tuốt. Mình dùng dụng cụ hút mũi nhưng phải bỏ cái bóp bằng cao su ra và hút bằng mồm mới ăn thua. Cu lớn nhà mình hồi tuổi rưỡi, 2 tuổi cũng rất vất vả về khoản uống thuốc, nhỏ mũi, bố mẹ phải bầy ra đủ trò, nịnh nọt, đe dọa, rồi cuối cùng áp dụng chiêu "thỉnh tướng không bằng khích tướng", cả nhà tâng bốc và lấy máy ảnh số ra quay phim. Sau khi anh chàng được xem lại thấy khoái quá nên sau này thuốc gì cũng uống, kể cả thuốc bắc đắng lè để chứng tỏ lòng dũng cảm :lol:
Thank mẹ Hương vì cho địa chỉ Bs hô hấp, có lẽ mình cũng cho bé đi BS nếu 2 ngày nữa không khỏi. Cả ngày hôm qua bé ho đến ói mấy lần uống arussin và Clopher? (viên màu vàng như me Hương nói) cũng không bớt, tối bé vừa mê ngủ vừa ho, thương lắm ! MÌnh mới mua thuốc ho Hồng Kong hiệu Nin Jiom Pei Pa Koa, dạng xi rô làm từ dược thảo để trưa nay về cho bé uống thử, nếu hay sẽ giới thiệu mọi người vì để các bé uống kháng sinh kháng viêm hoài không tốt lắm. Bi's mom ơi, bé nhà mình mới có 10 tháng thôi, trông mặt trên hình atavar ngầu lắm không và già nữa 8) ?
Chip ơi, Judy's Mum ơi? các bạn cho bé đi khám chưa? mình nghĩ là lại phải dùng kháng sinh rồi đấy do bé bị ói nhiều. còn loại thuốc ho từ thảo dược mình sẽ ghi lại tên nhưng nếu cho uống ngay từ mới chớm thì tác dụng sẽ nhanh hơn, còn để lâu e rằng sẽ xuông viêm phế quản đấy
Cám ơn Me Huong đã hỏi thăm. Mình chưa đưa bé đi khám vì hiện thời bé cũng đang uống thuốc của bác sĩ trong nhi đồng 2, để uống hết đợt này xem sao. Cho mình hỏi thêm một chút bé của bạn hay ho thế bác sĩ có nói lý do không ? VA, Ameđan, phế quản,... Bé của mình mỗi lần 2 cục ameđan to lên là ho kinh dị lắm nhất là lúc đang ngủ, có khi ho đến ói hết đồ ăn mới thôi.
Chu cha, thế mà nhìn hình mình cứ tưởng bé nhà Judy's mom ít ra la tuổi rưỡi Trông cái mặt "ghét" quá đi mất, chỉ muốn cắn cho 1 cái :lol: À, nhân tiện có thêm điều này mình cũng được b/sĩ tư vấn và muốn phổ biến với các mẹ luôn là không nên cho các bé uống sữa buổi tối mà quá gần giờ ngủ vì trong quá trình sữa lên men và do hệ tiêu hóa của các bé chưa được hoàn thiện như người lớn, rất hay có hiệu tượng trào ngược lúc đang ngủ, dẫn đến dễ bị viêm, có đờm và gây ho. Vì thế, thời gian uống sữa trước khi ngủ tối thiểu là 2 tiếng.
Vậy hả chị, thế mà con em khi nào chuẩn bị đi ngủ thì mới tu sữa đấy, còn đang thức thì khó cho ăn lắm. Vậy làm sao bây giờ, lo quá !!!
thanks me Huong. Em đã cho bé uống kháng sinh rồi, thấy cũng bới hẳn nên hy vọng uống thuốc thêm 1 ngày nữa là hết. Còn thuốc ho HK thảo dược chắc để dành cho mẹ bé uống dưỡng giọng mai mốt đi "ốp la" tập 4 :wink: Mình cũng có đọc đâu đó thông tin như Bi's mom. Uống sữa ngay lúc ngủ cũng có hại cho răng. Nhưng vì bé con nhỏ, mỗi lần ngũ là ghiền ti bình sữa nên để bé lớn 1 chút thì mới thay đổi thói quen này.
bé lớn thì Amidan to, còn bé nhỏ thì mình định cho bé đi chụp phim xem VA thế nào. bác sĩ thì chỉ nói là bé có cơ địa dị ứng thời tiết (!). nếu ho lâu mà không chữa dứt hẳn thì dễ xuống viêm phế quản. Judy's Mom ơi nhớ uống KS tối thiểu là 3 ngày, nếu chua hết hẳn thì thêm hai ngày nửa nhé.
Mẹ Bitet à, Nói thế chứ cũng không phải lo lắng quá đâu, vì khi còn bé thì hầu như bé nào chả ti mẹ, hoặc ti bình mới ngủ (và thậm chí còn ăn đêm nữa cơ mà). Theo mình cứ phải đợi đến khi các bé cai sữa hoặc khoảng 2 tuổi mới điều chỉnh được. Còn tạm thời bây giờ mình có thể kê giường hoặc nôi cho bé nằm hơi xuôi một chút, và nếu bé mọc răng sữa rồi thì sau khi bé ăn cố gắng cho bé tráng miệng bằng vài thìa nước ấm vậy. Judy's mom à, mong bé nhà bạn chóng khỏe nhé.
Thanks meHuong va me Bi (Bi's Mom). Bé Băng uống kháng sinh 3 ngày và bắt đầu khỏe. Thấy con ho mà đứt ruột, bây giờ khỏe thì mừng quá!
judy's Mum ơi bạn mua thuốc ho Hồng Kong hiệu Nin Jiom Pei Pa Koa ở đâu vậy mình hỏi nhà thuốc tây không có.
Em mua ở tiệm thuốc Tàu hiệu Vĩnh Xuân, đối diện với bệnh viện Nguyễn Trãi trên đường Nguyễn Trãi, Quận 5. (Quên địa chỉ rồi nhưng đến đó hỏi tiệm Vĩnh Xuân ai cũng biết vì nó nổi tiếng và rất đông khách. Chai nhỏ giá 39 ngàn.
Thanks me Huong, cô bé nhà em khỏi ho rồi. Mấy ngày nay ở SG nóng quá mà không dám cho bé ngủ máy lạnh nửa . Đọc báo thấy tháng 4 tới đây là mùa bệnh cảm, sốt viêm họng.... làm em ngán quá.
chào bạn Me huong và bạn Judy'mom, mình thấy tiệm thuốc đó bán mắc lắm bạn ơi, bạn có thể mua tại hiệu thuốc bắc Tế An Đường trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Q BT, ngay ngã 3 XVNT và Bạch Đằng. giá chai nhỏ là 25,000đ, còn chai lớn (Family size) là 62,000đ, nhưng chai lớn có dung tích gấp 4 lần chai nhỏ, nên bạn mua chai lớn có lợi hơn, mình cho bé lớn (5 tuoi) nhà mình uống thường xuyên, rất hiệu quả khi vừa mới có hiện tượng ho đó các bạn. chúc các bé khỏe. Jenny
hàhà Jenny ơi. cám ơn bạn nhiều nhé. may quá sao hôm qua mình lại quyết định mua chai lớn, family size như bạn nói đó, có 60,000 thôi. chắc là loại lớn bán chạy nên họ tăng giá nhỉ. Judy's mum ơi, đúng đó mình không dám cho con ngủ máy lạnh nhiều. vừa bị ho mà ngợp lắm có hôm mình thức dậy thấy rất khó chịu vì không có trao đổi khí với bên ngoài. tuy nhiên có lúc không chịu nổi thì vẫn phải mở máy lạnh tuy nhiên mình mở hé luôn cửa phòng cho hơi lạnh ra bớt và đỡ ngợp làm AX la í oái vì sợ hư máy và hao điện ghê gớm. nhưng biết sao được con cái là trên hết mà.