Bác Bắc Hà là bác nào thế có vip không? sao chả nghe bao giờ thế, mình quả thật rất hâm mộ MPT, vì chưa thấy một hh nào làm từ thiện nhiều thế!
BÁc Bắc Hà này có phải TGĐ của BIDV không nhỉ? Có lần em đã nghe tên xướng lên về phía nhà tài trợ HH đợt em Thùy Dung đăng quang.
Có lẽ ban đầu BN nghĩ là cuộc thi này sẽ khẳng định thêm bản thân, và cô ấy rất tự tin với những thứ mình có. Nhưng thật không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy. Đúng là tham dự vào cuộc thi này BN đã hạ thấp mình thật
Tớ thấy các 'quý bà' đơn từ kiện cáo lung tung, phát phiền lên được. Tớ cũng chả hiểu làm vậy để làm gì. Cá nhân tớ thấy trong ảnh nhiều 'quý bà' cùng bình thường, không có gì đặc sắc lắm .
Em thấy đây là một cuộc thi vô cùng ý nghĩa và bổ ích bởi vì nó để lại quá nhiều ấn tượng cho tất cả mọi người. Nhờ đó chúng ta mới có những tiếng cười sảng khoái, thư giãn hơn cả xem hài Táo quân sau những giờ làm việc mệt mỏi, căng thẳng. Bên cạnh đó, chúng ta mới có cơ hội được giao lưu với nhau, thỏa thích bình luận và bêu xấu người khác mà ko sợ bị ném đá. Hơn thế nữa, sau cuộc thi này một số vị lãnh đạo (chẳng hạn ngài PCT Tỉnh BR-VT nọ) càng có việc để làm, đỡ phải ngồi chơi xơi nước. Nói tóm lại, em và gia đình em rất thích theo dõi những cuộc thi hài hước, châm biếm mà tiền, hậu của nó cũng rất chi là nực cười kiểu này.
bao giờ có HH quý ông chắc em cũng dám đăng ký một phiếu dự thi rồi về 888 chuyện hậu trường cho cả nhà..hehe ^^
bên này ít người buôn hơn bên WTT nhỉ? Em thấy bên kia có cái tóp tọp nào mà liên quan đến Quý bà thì phải nói là đông hơn kiến. Lại nhớ đến 2 tin kết bạn sáng nay đọc được như thế này: 1. Quý bà đẹp, thành đạt, nửa đời hưng phấn, cần tìm bạn trai khỏe mạnh để kết bạn. LH: ... 2. Cô nương trẻ trung xinh đẹp cần tìm bạn trai. LH: ... Nghe như chuyện hài nhưng đúng là em đọc được đấy ạ. Với kiểu tin nhắn này chẳng hiểu Quý bà với Cô nương có gặp được bạn trai để đi đến hôn nhân ko nhỉ? Quý bà thì em ko nhớ năm sinh nhưng Cô nương thì sinh năm 86
Thế chị Mốt đẹp chủ topic năm sau làm một vé đi thi HH quý bà nhé..^^ Còn em thì kiếm mối nào HH quý ông cũng dám cắm cờ đi thi thử cho biết..hehe ( tự tin thấy ớn luôn ( trừ phần thi đồ tắm )..^^)
Bạn này viết hay quá hi hi làm mình càng tiếc là hôm ấy không tranh được ti vi với chồng vì tối thứ 7 có ngoại hạng Anh. Nhưng đọc xong bài này thì lại thấy buồn vì hôm nay vừa đọc bài chúc mừng Hoa hậu quý bà bên WTT thì ra chị ấy cũng là thành viên WTT. Mình nghĩ rằng mọi chuyện cũng nên có đến hồi kết, đừng lôi những chuyện không hay ra để châm biếm nữa, nhìn mọi việc bằng con mắt thiện cảm hơn. Chắc hẳn chị ấy đã đọc tất cả các bình luận của các Mẹ rùi và chắc chắn là sẽ rất buồn. Chị ấy cũng chỉ là một người mẹ, người vợ bình thường như tất cả chúng ra thui và mong các mẹ mở topic mới, góp ý cho chị ấy đủ tự tin và làm tốt nhất có thể trong kỳ thi hoa hậu quý bà thế giới sắp tới.
Bác Phúc baby có vẻ thích đi thi Á Hoàng tử từ hôm nào tới giờ cứ hô hào mọi người về thi hh quý ông , hôm nào up cái ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng xem có tiềm năng không nhé , À mà về vụ chả cá thì ngọt thế lại hợp mới nhà mình có lẽ mình hay ăn ngọt, nhưng mà nếu bạn đổ khuôn dầy hơn chút thì sẽ ngon hơn vì khi ra đây các mẹ hay phải chiên đi chiên lại nên hơi mỏng, mà bác có nguồn hàng dồi dào thế không làm luôn cái head ngoài này cho chị em có sự lựa chọn dù sao mắt thấy tay sờ , tai nghe khii đi mua hàng cũng thích hơn. Cảm giác khó chịu bất bình với cuộc thi này mình nghĩ ai cũng bị thế cả , bạn chưa xem nên nói vậy , hơn nữa nếu đọc lại thì phần lớn mọi người chán ngán ban tổ chức và người chủ trì chứ các lady có tội gì, trao vương miện không công bằng thì nhận luôn phản ứng gay gắt của số đông khán giả là chuyện bình thường , cuộc thi này nhằm tôn vinh tìm ra một lady hoàn hảo hơn số đông các người vợ người mẹ trong số chúng ta để thi đấu nước ngoài vì vậy cần có một gương mặt mọi người cùng nhất trí tâm phục khẩu phục . Vậy nên khó có thể nói là một người vợ người mẹ bình thường thì chúng ta không được bày tỏ quan điểm bất bình của mình được , nếu bình thường chúng ta hãy ở đưới sân khấu và nhường trách nhiệm thi thố cho người khác , tuy nhiên đây là lựa chon của ban tổ chức và thường là không bao giờ cùng chí hướng với khán giả . trong trường hợp này mọi người phản đối không phải một mình hhqb mà hầu hết đều thất vọng vì những lady đã từng trải mà ứng xử khá buồn cười. Ở LCM các mẹ bình luận hầu hết đều nhẹ nhàng và hết sức công bằng theo sự cảm nhận của họ khi xem trực tiếp chứ không có gì thái quá hay kích động ,bên Webtretho sôi nổi hài ước hơn và rất nhiều thông tin riêng tư . Có điều bạn nên chắc chắn rằng khi hhqb đi thi tất cả mọi người sẽ ủng hộ cô ấy vì mầu cờ sắc áo nhưng cá nhân mình không thấy khả quan lắm , biết đâu lại có chuyện cổ tích xảy ra . Và thường thì các hh Việt Nam khi ở trong nước rất đẹp, vậy mà khi so đọ nhan sắc với các thiếu nữ nước ngoài thì trông kém hẳn không hiểu do trang điểm hay sức ép quá . hh Thiên Lý, AH Hoàng Yến lúc ở trong nước trông họ thật lộng lẫy vậy mà khi thi đấu bao nhiêu cái xấu lộ ra hết . bó tay.com
Đúng là mình không xem nên không thể có hết cảm xúc như các Mẹ được, mình cũng không nói các Mẹ sai hay quá đáng gì mà. Mình chỉ nghĩ là nên stop việc bình luận này ở đây thôi, MOD mở ra một theard mới. Chẳng hạn như bên WTT có mẹ nói là chị tân hoa hậu cười mỉm thôi hay tránh xa xa các bác phóng viên ra thì sẽ đẹp hơn hơn là bình luận về nụ cười của chị ấy.... Mình non gan và trình yếu lắm, chẳng dám nhẩy vào các topic hot để mà bình luận đâu, chẳng hiểu sao hôm nay lại liều thế chứ.
Mời cả nhà tiếp tục đón xem cuộc thi Hoa hậu bò sữa - Vẻ đẹp Mộc Châu 2009! Hy vọng cuộc thi này sẽ sáng sủa hơn hẳn các quý bà.