Tâm sự Hoa Hồng Trắng?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haihuoc, 22/8/2018.

  1. Đèn Phúc Lộc

    Đèn Phúc Lộc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2017
    Bài viết:
    2,105
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    173
  2. dinhvihaiphong

    dinhvihaiphong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/8/2018
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    minh thich hoa hong trang
     
  3. Viai

    Viai Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Cha mẹ nào rồi cũng dần phải xa rồi chúng ta, cố lên mn ơi
     
  4. minipanda

    minipanda Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/5/2013
    Bài viết:
    2,533
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    223
    buồn quá :(
     
  5. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    biết là dù gì cũng sẽ xảy ra nhưng vẫn khó chấp nhận sự thật ấy :(
     
  6. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    :( mẹ bạn chắc chắn cũng đang nhớ bạn lắm
     
  7. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    :h: vẫn tự nhủ phải cố gắng hơn nhưng....
     
  8. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    ai cũng vậy, mình bây giờ chỉ còn 1 mình ba mẹ đều bỏ mình lại rồi dù biết khóc thì mọi thứ vẫn vậy mà nước mắt vẫn cứ rơi ...
     
    ngoinha1 thích bài này.
  9. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    nhưng tự hỏi tại sao lại xa mình sớm đến như vậy?
     
  10. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    chúc bạn và gia đình vu lan bình an :h:
     
  11. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    phải cố gắng vì cha mẹ vẫn ở đó chỉ là đang đợi mình thôi :)
     
  12. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mình thì không hiểu tại sao lại không thích màu hoa đó không hề thích vì nó là sự thật mà mình không muốn nhận
     
  13. ngoinha1

    ngoinha1 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2016
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Hình như ba mẹ có trong từng tế bào của mình đấy mẹ nó nhỉ
     
  14. mehieuthuong

    mehieuthuong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2018
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, tội lắm luôn hị hị
     
    ngoinha1 thích bài này.
  15. Thuuuu Hằng

    Thuuuu Hằng Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2018
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Nghĩ tới lúc phải xa ba mẹ mà không kìm nổi nước mắt.
    Ước chi ba mẹ mãi ở bên :h:
     
    ngoinha1tisuba thích.
  16. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    có những thứ là sự thật nhưng không bao giờ muốn tin
     
    tisuba thích bài này.
  17. haihuoc

    haihuoc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2018
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    mình cũng ước vậy ước cha mẹ ở cùng mình 1 năm nữa thôi :( nhưng mà khó quá
     
    Thuuuu Hằng thích bài này.
  18. Thuuuu Hằng

    Thuuuu Hằng Thành viên mới

    Tham gia:
    23/8/2018
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    Mạnh mẽ lên nhé bạn
     
    tisuba thích bài này.
  19. sacvahuong

    sacvahuong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2018
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    con nhớ mẹ
     
    tisubang.yen87 thích.
  20. vanhuyit

    vanhuyit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/6/2017
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    :( !! mình vẫn còn gọi về mẹ. Mạnh mẽ lên bạn nhé
     

Chia sẻ trang này