Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn bài viết thật ý nghĩa, đúng là cuộc sống giản đơn như thế có chính chúng ta tự làm cho nó phức tạp các mẹ nhể
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Topic này xem trang cuối trước thấy mọi người đánh giá ok quá, phải xem trang đầu mới đc, !
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn "Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được" Em thích nhất câu nói này.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Em vốn là đứa nhiệt tình. Em yêu quý bạn bè và khi họ cần em giúp, nếu có thể, em sẽ giúp hết mình. Em tin rằng mình sống tốt với mọi người, mình sẽ được mọi người đối xủa tốt. Nhưng người bạn thân thiết nhất cty, khi gặp chuyện khó khăn, em giúp hết mình, cho vay tiền, tận dụng mọi mối quen biết của em và bố mẹ. Khi xong việc, thấy tốn kém, người ta nghĩ chắc em có hoa hồng và quay ra coi em chẳng ra gì. Chẳng hiểu mình có nên tiếp tục là một người tử tế và nhiệt tình nữa hay không? Hay thấy cái gì khó khăn thì tránh xa không giúp?
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đúng là mọi thứ đều giản đơn, ai cũng biết điều gì nên làm nhưng từ suy nghĩ đến hành động là cả 1 quá trình
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn hi, ý nghĩa lắm ạ. quan niệm đơn giản có thể nhiều người nghĩ được nhưng hành động được là cả một quá trình
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Hay quá, ngồi đọc kĩ từng câu từng chữ một, cảm ơn bạn đã sưu tập và chia sẻ cho mọi người.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Theo em nghĩ, khi ra ngoài thực tế, mình nắm vững lý thuyết vẫn tốt hơn, tùy vào hoàn cảnh thực tế mà mình hành xử cho phù hợp.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Uhm, mọi thứ thật đơn giản, quan trọng là bản thân mình có bị vấn đề làm rối mắt lên hay không thôi
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đôi khi bất chợt đọc được những bài viết thế này mình lại phải tự kiểm điểm lại mình
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mình đồng ý với bạn này, mình suy nghĩ đơn giản thì mọi thứ sẽ trở lên đơn giản. Nhiều lúc có chuyện gì mình cũng toàn cố gắng nghĩ theo hướng lạc quan cho đỡ mệt đầu bởi có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được vấn đề thì nghĩ làm gì nữa. Nhưng cũng phải nói thêm là thực tế đôi khi lại không dễ dàng như vậy.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Hóa ra mọi thứ thật đơn giản, chỉ cần mình chịu thiệt thòi 1 tí..cảm ơn chủ top nhé