Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn chỉ cần suy nghĩ đơn giản đi, mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn, bởi vì đôi lúc có lo lắng quá, vấn đề đâu đc giải quyết, mà có thể lại làm rối lên ấy chứ!
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Em kết nhất câu này: Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao ! Chuẩn cả nhà nhỉ?
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Em kết nhất câu này: Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao ! Chuẩn cả nhà nhỉ?
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đô khi có nhưng điều phức tập trong cuộc sống là do chính ta tự tạo lấy, tư đó sinh ra lâu, rắc rối Hãy đơn giản nếu có thể ...
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn hay. có nhiều thứ thật đơn giản nhỉ, nhưng thực hiện được mới khó khăn làm sao
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Đọc xong thấy thích quá nhưng mình vẫn thích dòng chữ ký của bạn hơn, "chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ nhoi". Mình nghĩ chắc bạn là người sống có lý tưởng lắm đúng không.
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Thật ra có nhiều cái tưởng chừng đơn giản, nhưng để làm được lại thật khó, và con người càng lớn lên lại càng suy nghĩ phức tạp hơn, mọi người có thấy thế ko ạ?
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Cám ơn bạn. Mình sống cũng đơn giản thôi bạn ah, cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nên phải gắng từng bước một nhiều lúc thấy cũng nản chí đành phải AQ để refresh lại.