Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi cách vui vẻ, người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ ?” Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang theo hành trang thật gọn nhẹ.” Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao ! Thấy chuẩn nhất là câu này
Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được
Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng trầm trọng thật đơn giản, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp là có thể được.
Bài viết hay và rất ý nghĩa. Nên đọc và ngẫm nghĩ sẽ thấy đc cs này cần phải hoàn thiện nhiều hơn nữa. Rất cảm ơn chủ top đã chắt lọc thật hay!
đôi khi những chuyện đơn giản nhất mà làm không được mới đau chứ...tại vì chúng suy nghĩ quá phức tạp..
Hóa ra để thành đạt trong cuộc đời thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút, cố gắng kiên trì một chút, cố gắng từ những điều nhỏ bé thì sẽ có thành công!