Ngày nào mình cũng bị sếp bắt làm đến 7h tối mà k có tiền thêm giờ T.T Niệm thần chú "chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng" Nói thì đơn giản mà chẳng đơn giản chút nào
Mình thì mới nhận ra: KHi ai đó ghét mình, họ cũng nghĩ mình ghét họ. Nên chỉ cần mình thay đổi tích cực vui vẻ với họ là họ cũng vui liền.
đấy là những câu chuyện rất bình thường của cs nhưng để làm được điều đó cũng không phải ai cũng làm được, vì dụ bạn đi bộ chạy quanh hồ nước, bạn thấy rác ném trên đường, bạn liền nhặt vào thùng rác bên đường nhưng bỗng chợt lại thấy tiếp một túi rác từ bên kia tường bao ném ra, bạn sẽ thấy mình không thể tiếp tục nhặt để cho vào thùng nữa đâu, cs thực tế khác với trong phim trường.
Hay và thiết thực quá đi ạ. Mong là mình có thể thực hiện được những nguyên tắc này. Cảm ơn chủ top rất nhiều !
Lúc đầu đi làm cứ nghĩ mình không giỏi nhưng mình sẽ có thái độ tốt. Nhưng đi làm rồi mới biết để duy trì được một thái độ tốt thật khó.
Vừa đọc 1 cuốn sách, nội dung là bạn có thể. Ngẫm lại thấy cũng thật đúng, con người có thể làm được rất nhiều thứ và thực ra không có giới hạn nào dành cho khả năng của con người ngoại trừ giới hạn mà bản thân họ đặt ra. Mọi việc thường không quá khó khăn và phức tạp như ta nghĩ, các vấn đề phức tạp thường có cách giải quyết rất đơn giản, chỉ là bản thân có muốn hay không mà thôi.
Duy trì thái độ tốt khi đi làm không khó, chỉ cần ghi ra danh sách việc cần làm và theo sát danh sách đó từng chút một thì thái độ làm việc sẽ trở nên tích cực thôi. Người ta thường lười nhác khi không biết mình sẽ làm gì và định hướng như thế nào. hy vọng bạn sẽ thay đổi được thái độ trong công việc. Đừng quá để ý đến những bất cập đang xảy ra xung quanh, làm tròn bổn phận của mình trước đã
Hóa ra đây là câu chuyện của các vị "Thánh" và nếu bạn muốn làm "người" thì cần nhất phải quên câu chuyện của các vị thánh và nên xem xét mình, phù hợp với cái gì, điều gì... tự các bạn luôn biết đấy, vấn đề là đáp ứng thế nào thôi.. hi; Hóa ra...