Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn cám ơn bạn rất nhiều, ko dài, ko quá xa xôi nhưng cũng ko dễ dàng đơn giản
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn rất hay và bổ ích ạ nói chung trong cuộc đời, biết nhẫn nhịn 1 chút, biết chịu thiệt thòi 1 chút, đừng hơn thua với người ta, có thói quen tốt, vậy cũng đã là một thành công rồi nhưng đời người không phải lúc nào cũng sáng suốt được như thế, còn những ích kỷ cá nhân khó dẹp bỏ
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn cám ơn chủ top nhiều nha...............rất ý nghĩa cho cuộc sống hàng ngày ạ
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn kinh nghiệm của chị thật hữu ích, hóa ra thật đơn giản, mọi thứ mình phấn đầu đều có thể đạt được nếu mình biết cách ! Chỉ cần chuẩn chuẩn 1 tí vẫn cứ là ok nhỉ nhỉ nhỉ
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Bài viết thật ý nghĩa. con người chúng ta là hình thành bởi thói quen. Nếu có nhiều thói quen tốt nó sẽ đem ta đến thành công. Quá nhiều thói quen xấu sẽ mang đến thất bại. Việc hình thành thói quen do chúng ta vô thức hoặc nhận thức làm ra nó. ví dụ thói quen ngủ nướng, thói nói bậy ... Bài học kinh nghiệm của mình: rèn luyện cho bản thân càng nhiều thói quen tốt, nhận ra thói quen xấu và thay thế nó bằng thói quen tốt Cám ơn các mẹ đã đọc bài chia sẻ của mình
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Em cảm ơn bác đã chia sẻ. Em thích nhất đoạn thứ tám: "Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, Thượng Đế trao cho mỗi bé một cái chân đèn bằng đồng, và bảo chúng trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cái chân đèn sao cho luôn được sáng bóng. Nhưng rồi một tuần đã trôi qua đi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế trở lại, tất cả các em bé đã nản chí, không còn chúi bóng chân đèn của mình nữa. Một hôm, Thượng Đế đột nhiên đến thăm, chân đèn của mỗi đứa bé lười nhác đều đã đóng một lớp bụi dày, chỉ duy có em bé mà thường ngày cả bọn vẫn kêu bằng thằng ngốc, dù cho Thượng Đế chưa thấy đến, hằng ngày bé vẫn nhớ lời dặn, lau chùi cái chân đèn sáng bóng. Kết quả em bé ngốc này được trở thành thiên thần. Hóa ra làm thiên thần thật đơn giản, chỉ cần có một tấm lòng thật thà tận tụy."
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Mới đầu nhìn có vẻ nhiều chữ, ngại đọc , cứ đọc chậm thôi, từ từ thôi thế rồi cũng đến 10. Hóa ra mọi thứ thật đơn giản, mọi thứ trở ngại chỉ là do mình nghĩ ra , thanks u!
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Bản thân mình luôn nghĩ mọi vấn đề thật phức tạp, mình cũng sẽ cố gắng thay đổi. Bài viết hay quá, cám ơn bạn nhé!
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Bài viết hay quá. Em hay bị phức tạp hóa vấn đề nên nhiều khi mệt mỏi về tâm lắm. Cảm ơn chủ top đã chia sẻ. Em thích nhất điều " Chỉ cần tập những thói quen tốt và thành thật, tận tụy"
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Giờ mới đọc hả bạn, bài này hay nhất trong các bài mình đọc trong vòng mấy năm nay
Ðề: Hóa ra mọi thứ thật giản đơn Cái này hay phết, em cảm ơn chủ topic nhé, hóa ra mọi chuyện lại đơn giản thế ah...kaka