Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Quá bức xúc với các dịch vụ ở VN mình Nói thật mình buồn lắm.mình cũng đang có nguy cơ vô sinh thứ phát mà thấy thái độ của các y bác sỹ thế này cộng thêm áp lực tinh thần chắc mình phát khóc thôi 1 câu quá chán Không thể chịu nổi Tại sao có thể có thái độ như vậy với mọi người đến khám vậy cơ chứ,mất tiền mà hỏi cái gì cũng bị chửi xơi xơi
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Bây giờ vào bệnh viện cũng sợ lắm, sợ như đi khám thai mà các bạn kể trên đây ý
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Thực ra 1 nguyên nhân làm bs gắt gỏng vì bệnh nhân đông, lại hay hỏi linh tinh. Người Việt có 1 cái không hay là cứ bon chen, chẳng xếp hàng lối gì cả nên nhiều khi cũng gây ức chế. Nhưng mà có nhiều bs thì cửa quyền hách dịch lắm. Mình cứ chọn chỗ nào thoải mái mà khám
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? mình lâu lâu cũng gặp mí bà bác sĩ khó chịu, but đa phần là gặp y tá khó chịu nhiều hơn >''<. bởi dzị chán nhất là vào bệnh viện, người tốt thì ít mà ác bá thì nhiều :'(
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? ahhâh, ức chế rồi hả mẹ nó. mắng là còn đỡ đó, tui còn bị dọa nè. hồi mang thai cu bin, mới có 5 tuần. đi khám, bs bảo thai quá nhỏ, dễ bị sảy, nói thật, nghe xong, tui đứng ko vững nữa. ra khỏi phòng khám là đđến chỗ khác khám luôn, ko sao cả. bây giờ nó hơn 3 tuổi rồi, thành khủng long rồi.
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Các mẹ đã gặp phải anh hay ông hay chú bác sỹ mà khám hay hỏi luyên thuyên chưa? Mình đây này,khiếp đã ngượng hết cả người chỉ ước có cái lỗ nào chui xuống mà ông ý còn ngồi hỏi vớ va vớ vẩn soi xét phán những câu xanh rơn thối cả mặt
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Nói đến cái vụ đi khám thai bị mắng em cũng đâm ra tức lắm các mẹ ạ. Giờ nhớ lại vẫn còn bực mình ghê gớm. Chuyện là dạo gần đây em thấy trong người ko khỏe lắm, cứ hay bị chóng mặt, hoa mắt (em nghĩ là em bị tụt huyết áp), cộng thêm con dạo này đạp nhiều (lại đọc cái bài con gò do khó chịu), em lại sợ em bị thiếu nước ối. Nên hai vc quyết định vào viện sản hà nội khám, chứ ko đi khám ngoài như mọi khi nữa để nếu có vấn đề gì thì nhập viện luôn, mà cũng yên tâm hơn. Khám trong viện vốn chờ lâu, em biết nên em cũng kiên nhẫn chờ đợi, xếp hàng mãi mới tới lượt vào khám (kể cả có bao nhiêu mẹ chen ngang do quen biết và do đút tiền để được vào khám trước, em cũng ko thấy tức lắm, em với anh xã vẫn kiên nhẫn chờ và đợi). Công nhận, hôm đấy số em cũng đen, vào khám đúng "bà" bác sỹ dở hơi, ngồi vắt chân chữ ngũ, chửi sản phụ ầm ầm. Em đi siêu âm xong mí mang kết quả về cho bác sỹ đó phán. EM hỏi "CHị ơi, dạo gần đây em hay bị chóng mặt, hình như em bị tụt huyết áp chị ạ, liệu có ảnh hưởng gì tới em bé ko?" Các mẹ biết bà ý khinh sản phụ đến mức độ không thèm trả lời em. Viết hai dòng gì đó vào quyển sổ y bạ và "ném" (em dùng từ chuẩn luôn) như kiểu muốn ném vào mặt em ý. Em cầm quyển sổ ra cho anh xã đọc xem có đọc được gì ko. Nhưng các mẹ biết đấy "chữ xấu như chữ bác sỹ mà", không thể dịch nổi. Em mí tẽn tò đi vào hỏi bác sỹ (cũng bực sẵn rồi). Chị ơi, chị dịch cho em với. Lại 1 lần nữa tức phát khóc. "Chị ko biết đọc à?" (Dù bà ta viết nhưng cũng phải tẽn ra mấy phút mới đọc được) "Hai tuần sau khám lại, đi kiểm tra tim mạch". Em ức quá!!!! cầm sổ về luôn và thề ko bao giờ khám ở đây nữa
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Mình cũng chính vì sợ bị quát nên đkham thai toàn khám tư, đc 3 tháng chuyển sang khám bv Hồng Ngọc vì xđ đẻ ở đấy lun. Ghét nhất cái kỉu đã mất tiền lại còn nghe chửi>"<
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? BS Thực viện lão khoa cũng đc đấy chứ, ko khó tính mà đôi khi còn pha trò, với cả siêu âm bác này mình thấy đúng hết
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Sao mẹ nó ko lấy quyển sổ đập thẳng vô mặt nó, bà làm bác sĩ học hành cho cao mà ăn nói cư xử với bệnh nhân của mình như vô học, hay là cái bằng bsi bà mua? đi ngành y và chọn chuyên khoa phụ sản thì nhân cách phải như thế nào chứ (vì đối tượng mà họ phải tiếp xúc 99% là thai phụ). Làm bsi mà kiểu đó thì ko khác gì con quỷ. Đi khám trả tiền chứ cho ko đâu mà tỏ thái độ kiểu đó hở? Bình thường mình đã rất nóng tính, có thai mình càng cộc tánh hơn. Cũng như bạn mình gặp nàng y tá kênh kiệu, nhìn cách nàng lớn tiếng với các thai phụ khác- mình đã ứa máu rồi, đến lượt mình nàng cũng quen thói lớn lói, ăn nói cộc lốc,...Hôm đó, ko mai cho nàng rồi cũng cái thói hành bệnh nhân, ăn nói vô duyên, sẵng nảy zờ ứa máu em nó rồi nên làm luôn, mình hỏi "này em, ăn nói kiểu zì vậy...?", lúc này như cô nàng giật mình nhận ra nàng quá trớn nên quay lại xịu mặt nói "ơ, ơ, em xin lỗi chị". Thực ra, bác sĩ ko có cái tính đó đâu, mà đa phần là các nàng y tá mới có cái bệnh kỳ lạ đó thui.
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Nghe mà tức thế không biết nữa. Có cái loại bác sĩ nào mà dã man như thế. Chả nhẽ bà ấy chưa có bầu bao giờ ah... Nghe mẹ nó kể mà tức thật. Thế mẹ nó khám ở đâu thế để mọi ngưoi biết còn cạch, bạn đừng nói ở BV TW nhé
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Hic, em nói thật em cũng sợ cái phụ sản Hà Nội lắm mẹ Xoăn Tít ạ. Em vào đúng 1 lần, bị quay cho tít mù & "never come back". Em sợ quát mắng to lắm nên cũng toàn khám tư thui Tâm lý bà bầu mình đã dễ căng thẳng, tủi thân mà vào đó nghe quát mắng vậy chắc sợ chết mất
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? em từ lúc có thai giờ toàn khám tư thôi, khám mấy chỗ thì nói chung thái độ cũng nhẹ nhàng lắm ( em khám cả ở dưới HP và trên HN nhé) nhưng mà đều cảm thấy siêu âm và khám có vẻ qua loa, ko đc kĩ càng như mong đợi, mà chả phải riêng gì mình, bà bầu nào ngta cũng khám vậy thôi, siêu âm chắc tầm 5' là xong. khám thì loanh quanh cũng mỗi hỏi mấy câu có đau bụng ko? có ra máu ko? chắc mất tầm 5' nữa là xong xuôi. chỉ có thời gian chờ khám và thời gian tư vấn mua thuốc bổ chỗ khám là lâu thôi, nửa tiếng thậm chí là cả tiếng đồng hồ. haihz
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Nhưng mừh như bài đầu chủ top đưa ra thì mẹ đấy cũng hơi bị "quá" thật, hay bài báo cường điệu lên. Sợ thì thôi, đi chỗ khác khám, chứ làm gì mà phải khóc với chả lóc, chắc cũng có vấn đề tâm lý. Đọc mấy kiểu "quá" thế này em cũng sôi máu không kém gì gặp mấy bà quỷ sứ trong viện,
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? bài viết rất hưuc ích đối với những mẹ mang thai đấy !
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Đã sắp làm mẹ rồi lại khóc với lóc, ôi chao ! thế thì không biết đến lúc sinh thì như thế nào đây
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Khi mang bầu mình toàn khám tư thôi, dú là mất thêm tiền nhưng bác sĩ làm rất cẩn thận, còn tùy vào từng chỗ khám thôi !
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Tình hình chung bây giờ là như thế mà bạn !
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? mình thấy hầu như chỗ nào cũng có thái độ làm viẹc như thế !
Ðề: Hoảng sợ vì đi khám thai bị mắng - các mẹ cho ý kiến??? Đọc xong bài viết trên mình thấy tình hình chung là bây giờ toàn như thế mà thôi !