Mình cũng đang muốn tách bé lớn để chuẩn bị kế hoạch cho tập 2.Nhưng có lẽ cho ngủ riêng từ bé dễ hơn chứ lớn rồi hơi khó các mẹ nhỉ.
Bé 26 tháng ít tè đêm rồi nên không cần đóng bỉm tối nữa không tốt cho bộ phận sinh dục, đặc biệt là bé trai....bé nhà chị từ 16 tháng đêm mẹ hẹn đồng hồ đêm dậy si tè 1 lần vào chai nhựa rồi tự ngủ đến sáng, đến 20 tháng là ngủ 1 mạch không cần dạy tè đêm nữa.
Như kinh nghiệm của mình trước kia thì mình cai bỉm cho con vào mùa hè và 8 tháng đã cai roài. Ban ngày mẹ ko đóng bỉm cho con mà chịu khó xi con đái. Đêm cũng vậy. Nhưng sẽ rất vất vả vì đêm phải dậy liên tục. Trước khi đi ngủ mẹ xi con đái. Con nhà mình khi cai vẫn bú nên cách 2 tiếng là mình dậy xi con đái 1 lần. Còn bé nhà mẹ nếu ko bú nữa thì tầm 4 tiếng là ok nếu trước khi ngủ con ko uống thêm sữa hay ăn thứ gì có nhiều nước. Vd: 9g con đi ngủ mẹ cho con uống sữa thì tầm 11g mẹ xi con đái. Có những đêm em vừa xi không đái khoảng 15 phút sau con đái ko biết nói gì cả mẹ và con lẫn chăn áo quần ướt hết lại dậy thay quần áo
ui thế á c, nhưng mà cò nhà em sáng ra gỡ bỉm ra cứ nặng trình trịch ấy, có hôm còn trào cả bỉm, mà hắn cũng lười uống sữa chứ có uống nhìu vào buổi tối đâu c ơi
Em thì lại nghĩ khác ạ. Em vẫn nghĩ tầm 3,4 tuổi mới ngủ riêng là hợp lý. Vì con nhỏ hay ốm, sốt, bú, vệ sinh... nên khó hơn ạ
con nhà em thì ban ngày cai bỉm lâu rùi, nhưng giờ em muốn cai đêm ý ạ, ui ko biết e có dậy xi đc ko hay cả mẹ cả con đều bị đái trôi đi, mà thằng nhà em đểu lắm, xi mà nó đang ngủ nó ưỡn ra khóc ầm ĩ huhu
Ngày cai rồi thì đêm đỡ mà. Mẹ xi vào cái chai ấy. Con cho nằm ngửa và cho cu vào chai và xi thôi. Như em là mất khoảng 5 lần mẹ con đều tắm nước hoa là hết ạ. Mẹ trước khi đi ngủ bảo con là khi nào buồn đái bảo mẹ hoặc mẹ xi đái không được khóc thế rất hư. Tè vừa ốm lại ướt người chăn màn.... Con em cũng công tác tư tưởng mãi ạ
Vậy bé nhà em đi tiểu nhiều đấy, cu nhà chị 2 tuổi là không phải dậy đêm si tè nữa, mà tối gần 9h làm cốc sữa nóng, sáng sau 6h30 dậy mới tè. Nhưng ban ngày bé nhà chị chỉ đóng bỉm đến 4 tháng thôi, 20 ngày cứ 20p lại xi tè 1 lần nên cứ nghe "xì, xì" hứng chai nhựa vào là tè. Ban ngày mặc quần xong thi thoảng si nên quen, đêm dạy si mắt thì ngủ nhưng mẹ ghé vào tai "con tè nhé, mồm kêu xì xì là tè vào chai k cần bế dậy.
mẹ nó nên cho con ngủ riêng đi. Bởi sinh 2 đứa thì sẽ vất vả khi mà cả 4 người cùng ngủ. Với lại mình thể hiện tình thương bằng nhiều cách khác nhau được mẹ nó à
Em cũng đang tập cho Chíp ngủ riêng mà thấy khó quá, vì Chíp hay giật mình lắm Chíp nhà em chuẩn bị Sinh nhựt 1 tuổi, hihi
Thế thì đừng cho con ngủ riêng vội. Bởi hay giật mình mà ngủ riêng sẽ không tốt lại sắp mùa đông nữa mẹ nó à. Sang mua hè thì hợp lý hơn