Ðề: Học cách để… gặp may mắn Luyện tập thực hành ngay chứ còn nghiên cứu gì nữa sis ơi... Làm được thì chỉ có tốt lên, chứ chả có hại gì mà... Đời lại tươi...
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Mình thích "Luyện để trở thành người may mắn". Cái này tùy đơn giản nhưng lại rất lý thú.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn May mắn có thể luyện tập được, quan trong là luôn lạc quan, tin tưởng và yêu đời, luôn cười tuơi các mẹ nhé, mình cũng sẽ cố gắng để trở thành người may mắn.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Trong cuộc sống ai cũng muốn mình được là người may mắn, ko ai muốn bị rủi ro, mình cũng vậy, mình luôn nghĩ rằng mình là ng may mắn, nhưng ko fải cái gì mình cũng may cả, có cái rủi lắm í là ko có nhiều tiền thôi!
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Hic hic, sis lại không thấm nhuần bài viết rồi... Không nhiều tiền... lại sự may mắn đó chứ...
Ðề: Học cách để… gặp may mắn em cũng có 1 câu chuyện muốn chia sẻ . Câu chuyện về thái độ nhìn nhận sự việc . Ở 1 gia đình nọ có 2 vợ chồng và 1 đứa con gái nhỏ tuổi . Vào 1 buổi sáng như mọi ngày , bà vợ dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà , cafe cho chồng, ông chồng dậy đánh răng rửa mặt , thay quần áo xuống nhà ăn sáng , uống cafe đọc báo . Đứa con nhỏ đùa nghịch làm đổ ly cafe lên người bố . Ông chồng bực tức quát mắng đứa con , đang đà tức ông ý mắng luôn cả vợ k biết dạy con . Bà vợ thấy vô lý cãi lại , họ cãi nhau một hồi . Ông chồng lên thay quần áo và thấy muộn giờ đi làm , ông phi xe thật nhanh để mong tới công ty đúng giờ cuộc họp , vì quá vội nên ông vượt đèn đỏ và bị công an túm lại làm việc . Thế là ông tới công ty muộn giờ họp . Và dĩ nhiên sau đó , ông bị sếp sạc cho 1 trận tơi bời vì để lỡ 1 cuộc họp quan trọng . Tâm trạng cáu gắt , bực bội đeo bám ông , ông khó chịu với đồng nghiệp , khó chịu với khách hàng . Ông trở về nhà k thấy vợ đâu cả , k cả nụ hôn khi bước vào nhà , k cơm canh chờ đợi . Ông than thở với chính mình sao mình đen đủi và khổ thế Nhưng chúng ta thử quay lại câu chuyện này từ lúc bé con làm đổ ly cafe , chỉ cần ông nhẹ nhàng chỉ bảo nó và lên thay quần áo . Vợ ông sẽ vừa vui , vừa nể ông , vừa tặng ông 1 nụ hôn trước khi rời khỏi nhà . Và k có trận cãi nhau nào làm mất thời gian của ông , ông sẽ k phải phi xe ầm ầm vượt đèn đỏ nữa . Đến công ty đúng giờ làm và dĩ nhiên là k bị sếp mắng , k thấy khó chịu với tất cả . Ông sẽ lại trở về nhà lúc 7h tối , tắm rửa .. ăn cơm và vui vẻ với vợ con . kết thúc 1 ngày dễ chịu bằng 1 đêm với vợ Vấn đề luôn xảy ra với chúng ta mỗi ngày , cái quan trọng là thái độ nhìn nhận của chúng ta đối với vấn đề đó như thế nào . Chứ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh , có câu Gieo suy nghĩ gặt hành động Gieo hành động gặt thói quen Gieo thói quen gặt tính cách Gieo tính cách gặt số phận
Ðề: Học cách để… gặp may mắn ối các mợ ơi, tui mới chỉ oánh dấu chưa kịp hoc thì đã bị sao quả tạ chiếu ồi, đen quá, các bà vào đây rồi cho tui xin ý kiến với nhé....các bà lội lại trang 53 1 tý nhé http://www.lamchame.com/forum/showt...người-đăng-ký-sớm-nhất-sdt-01277886911/page53
Ðề: Học cách để… gặp may mắn kệ nó chị à , em vừa đọc xong . Đôi khi con người ở đời nó vậy , em ít tuổi những cũng bon chen , va chạm khá nhiều nên loại này chỉ là do cay cú mà nói thôi . Vài 3 bữa mod banner nick vì nói láo giờ
Ðề: Học cách để… gặp may mắn cám ơn em đã hiểu và chia sẻ với chị nhé...........thật sự lúc này thấy tình bạn giá trị vô cùng, mặc dù là giao lưu qua diễn đàn.....................
Ðề: Học cách để… gặp may mắn nhưng chị chưa trả lời em là chị làm tới mấy giờ ạ =)) nhìn avatar chị chắc em fai gọi là cô rùi em sn 88 thui
Ðề: Học cách để… gặp may mắn VUi lên nào các mẹ... Phát hiện ra 1 diều trở ngại, xấu xa không phải là điều tốt hay sao? Bởi nếu ko thì có thể lần sau ta sẽ còn bị 1 vố nặng hơn thì sao??? Vui lên nào
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Phải làm sao để luôn suy nghĩ tích cực và có luôn luôn cười tuơi bây giờ.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn cám ơn cả nhà đã ủng hộ nhiệt tình, mod đã xử lý xong rùi................ko biết còn trò gì nữa ko
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Mình cũng đang gặp 1 trường hợp rất lạ. Có 1 mem hôm nay post liên tục gần 10 bài trùng tít với những bài mình đã post cả tháng nay rồi, ở 2 khu vực diễn đàn khác nhau.