Ðề: Học cách để… gặp may mắn mỗi cánh cửa đóng lại sẽ lại có những cánh cửa khác mở ra, ngồi chờ may mắn đến với mình thì chẳng bao giờ có được, chỉ có tự tạo ra cho mình những cơ hội và nắm bắt được những cơ hội đó thì may mắn sẽ luôn mỉm cười với mình đúng không các mẹ.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Mình cũng đồng ý như vậy, mất 1 được 10, không bao giờ được từ bỏ, mất niềm tin cả
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Mẹ này nói hay quá, biết là thế nhưng mà cơ hội đến với mình khó quá hay sao ấy dù có cố gắng hết sức rồi.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn các mẹ nói hay thật, mình cũng phải cố gắng lên nào, giai đoạn khó khăn của mình rồi cũng sẽ qua
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Luôn suy nghĩ lạc quan là phương châm của em. Nhân đây, e kể câu chuyện vừa mới xảy ra với em. Hôm vừa rồi, e đang đi đường thì bị té xe, đau hết cả mình mẩy, trầy xước vô số chỗ, cho đi cả bộ quần áo trên người, con xe thêm vài tổn thương. Nhưng e vẫn thấy may mắn là mình vẫn còn sống và về được tới nhà. Tiếp trên con đường ấy, đi thêm đoạn dài nữa, ôi thôi, xịt lốp. => Nhưng cũng thật may, xịt lốp gần ngay chỗ sửa xe, ko có thì ở nơi đồng ko mông quạnh thì khốn. Qua sự việc này, e thấy mình thật may mắn. Suy nghĩ lạc quan để thấy mình còn hạnh phúc hơn bao nhiêu người. hihi Đề tài này hay quá. Cảm ơn chị chủ topic nhiều ạ!
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Cảm ơn chủ top. Bài này giống như kiểu "Tư duy tích cực sẽ tạo nên thành công"
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Bài viết hay quá! Mình đồng ý với các nội dung trong bài viết và theo mình may mắn hay "số phận" đều là mình tạo ra. Mình cũng xin trích dẫn 1 câu nói nổi tiếng của 1 người nổi tiếng "99% thiên tài là do chăm chỉ chỉ có 1% là may mắn"
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Một cách dậy chúng ta phải tập cách suy nghĩ tích cực...nếu chúng ta nghĩ chúng ta làm được thì sẽ làm được và ngược lại. hihi Rất hay cảm ơn chủ top
Ðề: Học cách để… gặp may mắn may mắn cần đi đôi với việc hành động của mình. dám làm, làm nhiều, chịu vấp ngã nhiều ắc sẽ có ngày gặp may. còn ăn k ngồi 1 chỗ thỳ phải xem xét
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Vũ trụ này có tất cả những thứ bạn cấn( không loại trừ may mắn) và có những thứ bạn không cần. Khi mà bạn muốn thứ gì thì cũng đều có cả. Cảm ơn vì chia sẻ hữu ích
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Theo tôi may mắn chỉ là một từ trừu tượng miêu tả sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa việc đạt được một việc gì đó với hoàn cảnh cụ thể thôi. Tôi không tin lắm vào may mắn.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Cảm ơn chủ topic, mình thích nhất hình tường hái táo, luôn thay đôi và sáng tạo. Đọc xong bài này mình đã có lối suy nghĩ thay đổi. Ví dụ: sáng nay mình ra ngõ gặp con mèo chạy qua, thay vì quay lại vào nhà mình đã đi tiếp và tự nhủ rằng " mình sẽ đón nhận những điều tốt đẹp của ngày hôm nay và cả nhữngđiều ko tốt có thể xảy ra vơi minh". Hjhjhj.. Tự nhiên tâm trang lo lắng tan biến, đén giờ mọi việc vẵn rât tốt đẹp. Thanks
Ðề: Học cách để… gặp may mắn khi ta biết chấp nhận cãi người khác coi là sui sẻo thì nó hẳn ko phải là sui sẻo mà sẽ là thứ may mắn