Ðề: học cách iu mẹ chồng e là cô bé đứng đầu bảng 9x ạ, cũng là thành viên mới luôn ạ, có mấy tuần mà e thấy mình học hỏi được rất nhiều thứ từ các chị ạ e sẽ học tập các chị ạ, sau này có chồng, cũng phải khéo léo.................
Ðề: học cách iu mẹ chồng Nói chung, mẹ chồng tớ thì hiền lành chịu khó, nhưng đôi lúc ở gần nhiều là cũng xích mích
Ðề: học cách iu mẹ chồng mẹ chồng em tốt lắm, tình cảm lắm, hihi. Mẹ thường gửi đồ lên cho hai đứa vì sợ đồ trên này không tươi, đắt mà lại không ngon. Mẹ cũng chẳng mắng mỏ soi mói em bao giờ
Ðề: học cách iu mẹ chồng Mẹ nó có quan điểm rất lạc quan. CHúc cho quan hệ của bạn và mẹ chồng ngày càng gắn bó
Ðề: học cách iu mẹ chồng ck em vẫn bảo mẹ hay nói " thương vợ của con thì nó mới thương con mình được"hihi.e và mẹ ck rất quý nhau,không biết phải xa thơm gần thối không nữa.
Ðề: học cách iu mẹ chồng từ ngày tớ ăn riêng ít va chạm vs mc hơn, từ ngày mc biết là tớ chi tiêu ăn uống cho cả gia đình nhỏ của tớ thì bà bớt soi mói hơn hay sao ý, h thấy thân thiện hơn chứ trc cũng nói xấu mình khắp nơi, nhất là trên ngoại của bà
Ðề: học cách iu mẹ chồng E cũng đánh dấu học hỏi, bước đầu cảm nhận e thấy mình ko hợp lắm thì phải nên phải cố gắng ạ
Ðề: học cách iu mẹ chồng t lúc đầu về cũng biết là ko hợp lắm rùi đấy, bởi vì cách sống khác nhà mik nhìu quá , nên đành cố thui
Ðề: học cách iu mẹ chồng NÓI THẬT LÀ CHỊ KO THE YÊU NỔI ĐÂU!!!!!!!!!!!!trách nhiệm và nghĩa vụ.......có qua có lại thôi. còn chị tránh triệt để!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: học cách iu mẹ chồng Mình cũng vạy đấy, mới về thấy khó sống quá, khóc thầm suốt, nhưng được cái chẳng nói với ai. Sau đấy lớn hơn thì thây tính bà ấy cũng khác mình thì là bà ấy cũng phải chịu đựng mình đấy thôi, và từ đó lựa để sống. Bâygiờ thì có thể chưa bằng rất nhiều người nhưng cũng thấy mình may mắn hơn nhièu người rồi.
Ðề: học cách iu mẹ chồng Ai cũng bảo xa thơm gần thôi, vậy tốt hơn hết là không nên sống chung, tự túc là hạnh phúc.