Ðề: học cách iu mẹ chồng MC mình và mình chưa có va chạm gì sau 7 năm mình làm dâu, thương yêu như BMĐ thì ko thể được có điều mình tôn trọng MC thì MC sẽ tôn trọng lại mình, thế thôi cho dễ sống
Ðề: học cách iu mẹ chồng Phận đi làm dâu mỗi người một hoàn cảnh, chẳng ai giống ai. Số em chắc may mắn nên có mẹ chồng rất tâm lý và thương yêu mình lại được cả cô em chồng nữa, hihi Có khi em tâm sự với mẹ chồng nhiều hơn cả mẹ đẻ ý
Ðề: học cách iu mẹ chồng MC em cũng là ng dễ tính, nên ngay từ hồi đầu về đã thấy quý trọng và càng ngày càng yêu quý mẹ hơn ^^
Ðề: học cách iu mẹ chồng MC mình hồi đầu mới biết cho tới khi cưới một thời gian ( chưa có con) thì sống rất tốt. Nói chung không có mâu thuẫn gì cả, mẹ mẹ con con, đi chợ nhiều bà tưởng mẹ con ruột. Nhưng khi mình sinh đứa con đầu tiên thì đã có xung đột, nhiều khi tưởng không thể sống chung nổi. Dần dần mình cũng mềm mỏng hơn, bỏ ngoài tai những gì không cần nghe, những điều không cần quan tâm... Giờ thì thấy cũng đỡ hơn nhiều rồi, không còn tệ như khi trước. Nhưng dương nhiên MC mãi mãi vẫn là MC chứ không bao giờ là mẹ mình được. Và thật sự đến giờ thì không bao giờ có thể gọi nổi tiếng mẹ mà chỉ gọi là bà thôi. hihi
Ðề: học cách iu mẹ chồng e vẫn gọi là bố mẹ ạ đúng là có con cái rùi sẽ bị xung đột ở cách chăm sóc con -cháu đấy ạ, nhà nào cũng thế bố mẹ e cũng toàn coi như e ko biết chăm, chê e ko biết cái gì : (
Ðề: học cách iu mẹ chồng Thật sự thì những nàng có mqh tốt với mẹ chồng đều là do may mắn, nói chung là mình cũng thuộc vào số may mắn. Tuy nhiên, mình có đứa bạn, nó suốt ngày chăm lo cho bmc, chăm chỉ, có công việc ổn định nhưng chiều MC nó khó kinh khủng, một người vừa ích kỷ, vừa bảo thủ, vừa tru tréo, vừa thô tục...thế nên mọi cố gắng của nó chẳng đi đến đâu. Chịu đựng được 5 năm thì qd ra ở riêng (dù chồng nó là con 1) dù chẳng thay đổi được bà ấy nhưng ít bị bà ấy làm cho tổn thương.
Ðề: học cách iu mẹ chồng Mẹ chồng mình rất hiền, tính xuề xòa, tốt bụng, được rất nhiều người yêu quý nhưng mình ko thể thích nổi bà già vì cách sinh hoạt, ăn uống lôi thôi, ko sạch sẽ của bà, mẹ chồng tớ năm nay 73t trộm vía bà vẫn khỏe, vẫn bắt xe bus đi chơi, thăm họ hàng, đi ngân hàng chuyển tiền...., bà là cô giáo về hưu, sinh ra và lớn lên ở thành phố đấy nhé, trong khi đó các ông bà khác họ hàng nhà chồng thì nhà cửa họ rất gọn gàng ngăn nắp, kiểu trí thức....
Ðề: học cách iu mẹ chồng EM thấy trong cuộc sống cái gì cũng có 2 mặt,và con người cũng k ai toàn vẹn cả,có tốt có xấu,nên ta nhìn thoáng lên chút sẽ thấy đời tươi vui hơn, chả việc gì pải to chuyện rồi khổ cái thân mình ra
Ðề: học cách iu mẹ chồng vângbj , phụ thuộc nhìu vào ck nữa ấy chứ ạ, chứ ck mà suốt ngày cái gì cũng mẹ thì chán lắm ấy
Ðề: học cách iu mẹ chồng Ha ha, trộm vía mình ko cần học. Mẹ chồng mình rất thương mình nên mình cũng thương mẹ lắm! Hì hì
Ðề: học cách iu mẹ chồng Em nghĩ vì đó là bố mẹ chồng nên mình cố gắng nhịn, cố gắng cho qua tất cả những gì có thể để không khí gia đình vui vẻ, cái đầu mình nhẹ nhàng. Còn riêng tình cảm nó phải xuất phát từ trái tim, không thể học cách yêu hay cố để yêu dù đó là ai .