Ðề: học cách iu mẹ chồng Trước giờ tớ chưa từng phải học cách yêu mẹ chồng. Bởi từ hồi yêu rồi cưới ox đến giờ tớ luôn yêu bố mẹ chồng, yêu từ bên trong chứ ko phải cố tình tỏ ra như thế. Vì thế bố mẹ tớ cũng yêu tớ như con đẻ, còn quý hơn con zai, có việc gì ông bà hiếm khi gọi điện cho con zai mà toàn gọi cho con dâu thôi. Mỗi lần con thông báo sắp về là chuẩn bị trứng, rau, gạo để con mang đi. VC tớ xây nhà, bố chồng ở hẳn trên này vài tháng để trông coi, mẹ ở nhà thu xếp tiền cho 2 đứa, cũng đc ít thôi nhưng nói chung vậy là vui lắm rồi. Xây nhà mà con dâu chả bén mảng sang 1 lần nào, vì năm nay năm hạn của tớ nên phải kiêng, thế là đến tận lúc xây nhà xong tớ cũng chưa đc biết mặt mũi cái nhà. Về quê phải hôm nào trời lạnh mẹ hay bố chồng còn rửa bát hộ, trời lạnh tớ cứ ngủ thoái mái thích dậy lúc nào thì dậy. Nói chung tớ chưa từng phải khép nép, sợ hãi trc bm chồng. Ông bà chịu khó lắm, đc đồng nào lại thu vén cho con cho cái. Chẳng biết sau này có còn đc như bây giờ không, nhưng tớ luôn tâm niệm, cứ yêu thương hết lòng rồi sẽ nhận được yêu thương.
Ðề: học cách iu mẹ chồng có đc BMC tốt bụng là tốt lắm rồi,còn tính cách khác nhau thì từ từ thích nghi. BMC mình cũng yêu thuơng con cái, chăm lo cho cháu, giúp đỡ mình nhiều, nhưng mình chưa bao giờ xem bà như mẹ ruột mình và mình cảm nhận rõ ràng là điều đó cũng ko có ở bà. Nhưng mình và gđ chồng ở với nhau tôn trong lẫn nhãu, chiều ý nhau, mình tôn trọng BM chong cố làm ông bà ui và ngược lại nên hai bên sống cũng hòa thuận vui ve tuy lúc đầu cũng mệt mỏi đau đầu lắm. Hiện giờ chồg mình đi làm xa, cả tháng mới về dc 1 lần , mình ở nhà mình nhưng có BMC và cả em chồng nhưng mọi viễc vẫn tốt. Mong là mọi việc nagỳ càng đi theo hướng dễ chịu hơn.
Ðề: học cách iu mẹ chồng đọc những dòng này thấy chị thật hạnh phúc , e cũng sẽ cố gắng như chị và để đc như chị
Ðề: học cách iu mẹ chồng noi den chu de nay la em chán toàn tập luôn, ko biêt nói gi hơn, nói ra chắc là lại nhưng từ căm get mất........
Ðề: học cách iu mẹ chồng Chủ đề hot qá mà em chưa có chồng. Khi nào có chồng e sẽ học hỏi mẹ Tôm và các mẹ trên diễn đàn a ^^
Ðề: học cách iu mẹ chồng quên đi c ơi , ai tốt vs mik thì mik tốt lại , ko iu đc thì nên ko để ý , như thế sẽ nhẹ lòng hơn chị ạ
Ðề: học cách iu mẹ chồng ai cũng tốt bạn ak mình nên chia sẻ cảm thông thật sự với ho thì họ cũng như vậy với mình thôi,hi chúc bạn luôn hanh phúc
Ðề: học cách iu mẹ chồng hihi.. đôi khi mẹ ghen vì chồng yêu mình nữa đó, thông cảm và tha thứ, chịu hiểu mẹ chồng hơn.. nhà mình thì mẹ chồng xùy ten lắm, nên 2 mẹ con rất hợp nhau
Ðề: học cách iu mẹ chồng Mẹ chồng sao không ghen vì con gái cụ hết lòng vì nhà chồng nhỉ, có lẽ xã hội mình vẫn trọng nam khinh nũ nên việc một người con gái nào đó sung sướng hạnh phúc luôn là cái gai trong mắt người khác dù đó là mẹ con .
Ðề: học cách iu mẹ chồng mẹ chồng mình thì hiền lắm, từ ngày làm dâu tới giờ cũng đc hơn 9 tháng. mình với mẹ chả có lúc nào là khó chịu với nhau cả. bà luôn sống với quan điểm ko gây điều tiếng với ai, có chăng chịu thiệt sẽ nhận về phần mình í. sống rất nhẫn nhịn và vừa phải. may mắn cho mình
Ðề: học cách iu mẹ chồng em thì chưa lấy chồng n cũng sợ cái cảnh mẹ chồng - nàng dâu lắm ạ. Về nhà anh ấy mấy lần rồi, thấy bà nội, bố mẹ anh ấy có vẻ kỹ tính, khó tính, em cũng nản lắm. Cơ mà được mọi ng động viên, em cũng đang cố gắng dung hòa mọi thứ xem sao. Tết này sang nhà đó chơi k biết em có phải quà cáp gì k các chị nhỉ?
Ðề: học cách iu mẹ chồng Chào mẹ Tôm style! Mình đọc bài của bạn mình rất đồng tình với chia sẻ của bạn: điều đó đúng bạn ah.... Ta phải cho đi thì ta mới nhận đc, nhiều khi có ai ko yêu quý bạn mà bạn vẫn tốt với họ thì rồi người đó mới phục bạn. Duyên Trời định cho đôi lứa ở với nhau nhưng cũng đặt mẹ chồng nàng dâu vào hai bên vai của người đàn ông mà họ đều yêu thương. Nếu hai bên bất hòa người đàn ông đó rất bất hạnh . Chính vì vậy hai người PN hãy cho đi tình cảm ko so đo thì gia đình mới yên ổn ... Có khi nào bất hòa mà đôi vợ chồng vui đc. Mình đã ở với mẹ chồng đc 26 năm là vì như vậy đấy... Chúc mẹ nó mạnh khỏe hạnh phúc và nuôi dạy con ngoan, trông thế thôi chứ ông bà mà yêu mẹ nó là có đồng minh vững đấy nhé.
Ðề: học cách iu mẹ chồng chị ơi.. mẹ của chồng mình cũng là mẹ của mình mà, được cái nhà em, có cô em ck tính phổi bò chẳng biết cô ý tuyên truyền thế nào mà mẹ em thanh niên lắm, lúc chưa cưới thì sợ, cưới về r mới biết, thích ơi là thích,bố ck em thì hơi cổ tý thôi nhưng thương con lắm, cái gì cũng để phần bọn em về,em thèm về quê ý, thèm về ở với bố mẹ...... hì hì