Ðề: học cách iu mẹ chồng mc e cũng thế ạ , đối xử vs e vẫn rất tốt, ko ghét bỏ gì nhưng chỉ thik đi nói xấu e vs ng khác
Ðề: học cách iu mẹ chồng Em vào hóng tý. Vì em cũng tin yêu thương sẽ được đáp lại bằng yêu thương. Hihi.
Ðề: học cách iu mẹ chồng Em cũng chẳng biết em đúng hay sai, em thích nhưng không like cái quan điểm yêu thương của các mẹ. Vì em đã từng nghĩ như thế và giờ em nghiệm ra rằng tùy từng người mà cái yêu thương ấy có đến được với yêu thương hay không. Em đã từng nghĩ và từng coi mẹ chồng như mẹ đẻ, nhưng mẹ chồng luôn cảnh giác và luôn muốn daỵ dỗ em từ thủa bơ vơ mới về. Ngoài việc xét nét xem em ăn ở ra làm sao, mẹ chồng còn luôn dạy dỗ về việc làm dâu phải theo nhà chồng, toàn tâm toàn ý mà lo cho nhà chồng . Phải nhường nhịn chồng, bà mà thấy làm gì có lỗi với con giai bà là chết với bà. Nhiều khi mẹ chồng cũng tốt lắm, coi em như con gái ấy (bà bảo thế mà). Sắp đẻ, bà bảo cứ mua đồ sơ sinh về bà giặt cho. Rồi có đống đồ sơ sinh ấy được mua về, em ngồi em giặt hết . Cũng hôm ấy em hùng hục giặt cái chăn, ngấm nước nặng thấy mồ. Nhờ chồng nhấc chăn cho vào máy hộ, bà ở dưới nhà xe xé vọng lên :"Cứ làm cái gì cũng phải gọi". Bà coi em như "con gái" kiểu ấy, em coi bà như mẹ đẻ đúng nghĩa sao được?
Ðề: học cách iu mẹ chồng cố lên chị ơi , đúng là có phải do mik ko muốn hòa hợp , ko muốn chủ động iu thg đâu , nhưng đúng là ''iu thg ko tới đc iu thg ấy
Ðề: học cách iu mẹ chồng Hic hic, nhiều lúc mình cũng muốn yêu mà sao khó thế. Cứ như ko vượt qua được ranh giới ấy, toàn để ý cái nhỏ nhặt. Có thể mẹ đẻ thì mình bỏ qua được, mà sao mẹ chồng mình lại hay để ý. Tất nhiên, bà cũng hay để ý con dâu thôi rồi.
Ðề: học cách iu mẹ chồng hi, mẹ chồng em thì hay gọi điện thoại, mà quanh đi quẩn lại chừng í câu chuyện, em chả biết nói chuyện gì, có khi có nhiều khoảng lặng giữa khi đang gọi điện, em thấy mình cứ vô duyên làm sao í . Thực ra em k thích nghe đt, vì công việc của em đặc thù là hay phải nghe đt rồi, mẹ em em cũng chỉ gọi 1lần 1 tuần thôi, nhưng mẹ chồng thì có khi ngày nào cũng gọi. Em mới ở với mẹ chồng được 12 ngày từ khi cưới, vì em ở xa nhà, nhưng cảm giác ban đầu thì cũng bình thường. mọi người bảo nên yêu thương mẹ chồng như mẹ đẻ, nhưng e nghĩ, cũng đừng nên so sánh mẹ chồng với mẹ đẻ làm gì ạ. mẹ đẻ em chả mấy khi thể hiện tình củm sự quan tâm qua lời nói, chỉ im lặng thôi, nhưng lo cho em. Mẹ chồng em thì hay hỏi như "vợ chồng có hòa thuận k" "có hạnh phúc k"... em thấy thế nào cũng tốt cả. em nghĩ mẹ chồng đối xử với con dâu và ngược lại, cũng chỉ là như thói quen của mỗi người thôi, mẹ chồng em thương yêu và chiều con gái kinh khủng, nhưng cũng có lúc mắng em chồng em, có khi còn cãi nhau nữa, tất nhiên em thì k dám "như con gái" theo kiểu thế, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết ạ. Em xin gì, hay làm gì ở nhà chồng, thông thường sẽ thông qua chồng em để nhận quota của mẹ chồng, nên mẹ chồng có trách e sau lưng hay không thì em k biết, chứ trước mặt thì chưa thấy bao giờ như mẹ em đấy, có 2 con gái lấy chồng rồi, cũng có 2 con dâu cưới về rồi, nghĩa là tương quan lực lượng thì rất cân bằng nhé, với đứa nào thấy cũng thương, em suốt ngày ghen tị với 2 chị dâu, là mẹ em thương và chiều 2 chị ấy, có khi em còn thấy mẹ em nhịn 2 chị dâu em kinh khủng, nhưng cứ mắng lũ con gái bọn em. Em phàn nàn với con bạn thân, nó bảo, mẹ cậu thế, là để sau này cậu lấy chồng thì cũng được như chị dâu cậu chứ còn gì, lúc ấy chỉ cười hihi, nhưng giờ mới thấy, mẹ em thương chị dâu, mặc dù chả liên quan gì đến em, nhưng nếu không thương, thì em cũng chẳng vui, gia đình em cũng chẳng bình yên được thế. nên giờ, em cố gắng để được mẹ chồng thương, cũng là vì cả mẹ em nữa, nếu mẹ chồng không thương em, có mâu thuẫn, bố mẹ em khẳng định sẽ lo lắng cho em, và cũng chẳng thể nào vui vẻ được
Ðề: học cách iu mẹ chồng phúc đức tại mẫu mẹ nó a, thế nên mẹ mình sống tôt thì mình được hưởng phúc, cứ nghĩ như vậy là vui rồi, với mình tất nhiên MC ko thể nào so sánh như mẹ đẻ nhưng mình luôn thương và quý trọng MC lắm
Ðề: học cách iu mẹ chồng Em thì thấy mẹ chồng thì đúng là mẹ của chồng . Cứ nghĩ thế là được. Còn làm gì có chuyện con dâu như con gái . Tại mẹ chồng em cũng tâm lý và hiểu biết. Toàn bảo là có 2 thằng con dzai, yo như cục vàng. Giờ già rồi chẳng chăm đc cho con dzai nữa thì lại có con dâu chăm hộ, lại đẻ và chăm luôn cháu nội cho bà. Cũng hiểu đc là con dâu thì cũng là con gái nhà người ta, ngta cũng yêu, cũng thương như mình thương con dzai mình vậy. Thế là ngoài những bất đồng do sự khác biệt giữa các thế hệ ra thì chẳng có vấn đề gì ạ .
Ðề: học cách iu mẹ chồng em cũng luôn nghĩ mc là mẹ của chồng, mình thương chồng thì nên nhịn mẹ chồng, tôn trọng bà thì chắc bà cũng không tới mức ghét mình đâu Nhưng em không biết mẹ ngyêu có quý em không nữa em sang nhà thấy có vẻ ít nói lắm, nhưng hay cho đồ em mang về
Ðề: học cách iu mẹ chồng mình thì lúc nào cũng nghĩ mẹ chồng như mẹ mình thôi, mẹ chồng có khi còn sống với mình lâu hơn mẹ đẻ í, nên pải yêu quý chứ. Mình yêu quý người ta thì dễ là người ta sẽ yêu quý mình mà
Ðề: học cách iu mẹ chồng e cũng nghĩ thế, nhưng nhìu lúc ko phải cứ cho đi là đc nhận lại '' iu thương '' đâu ak
Ðề: học cách iu mẹ chồng mẹ chồng e thì cực tốt, e chả dám chê điểm j cả nhưng ngặt nỗi kinh tế của e đuối hơn của bà thành ra e bị áp lực các mẹ ạ.
Ðề: học cách iu mẹ chồng e thấy các bà mẹ chồng giờ không còn cay nghiệt như trước nưa rồi.nhiều mẹ chồng rất tâm lí,thương con dâu.e thì chưa phải sống cảnh mẹ chồng nàng dâu,nhưng cũng đã có nhưng hoàn cảnh gần tương tự.e thấy quan trọng nhất vẫn là ở mình.lựa nhau ma sống được là tốt nhất các mẹ nhỉ.
Ðề: học cách iu mẹ chồng "mẹ chồng...........................................................................^^
Ðề: học cách iu mẹ chồng Quả thật đã qua làm dâu mình cũng thấy may mắn nhất của PN là quan hệ MC và ND suôn sẻ... Việc đó quyết định chất lượng cuộc sống cho cả một gia đình( nếu có xung đột cũng nên tìm cách và cố gắng nhất có thể để sống hòa bình- ko bao giờ là muộn) Khi xung đột ND sẽ luôn cảm thấy bức xúc ... Từ đó rất dễ xảy ra xung đột mới! Khi xung đột người chồng sẽ luôn phải nghe chuyện khó chịu từ hai người tưởng như yêu họ nhất. Khi xung đột các phe( anh chị em, bố chồng, các con) rất khó xử với cả hai phía- vì họ không biết về bên nào. Khi xung dột các thông gia bị ngăn cách bằng một bức rào vô hình ko ai muốn vượt qua. Khi xung đột các con thật thiệt thòi- các thiên thần bé tý đã phải nhìn hai bộ mặt căng thẳng của mẹ và bà nội mình ko vui ( có khi còn đc nghe những lời ko ái ngữ tý nào từ hai nhân vật chính. Chính vì lý do đó mà mình sống rất ổn khi làm dâu- mà mình thấy đc nhiều thứ lắm mẹ Tôm ah.( vì mình là thế hệ tiếp theo của bên chồng mà) các con và chồng sau này cũng rất biết ơn vì đc sống yên ổn các mẹ ah.... Nhân topic của mẹ nó mình xin chia sẻ!