Ðề: Học cách quên Cuộc sống chắc sẽ gặp nhiều điều khó tha thứ, nhiều nỗi buồn, quên được để tiếp tục bước tới nhỉ
Ðề: Học cách quên Cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ bài viết hay này. Nhưng càng những lần vấp ngã đau thì laị càng nhớ lâu, khó mà quên đi được!
Re: Ðề: Học cách quên Học cách quên và tha thứ là cách tốt nhất để thoát khỏi nỗi đau. Đó là những gì mình biết và trải nghiệm.
tính mình chẳng bao giờ ghi lại trong đầu những điều ko đáng để nhớ, giận rỗi, soi mói vớ vẩn của người khác. chỉ mệt đầu mình.
Ðề: Học cách quên Quên một việc không tốt người ta đã làm đối với mình thì dễ, quên một người thì không dễ tí nào, kể cả người đó làm ta đau khổ nhất.
Ðề: Học cách quên Càng cố quên thì lại càng nhớ..thế nên là cứ bình thường thôi.đối mặt với nó,dần dần tất cả cũng sẽ qua hết...rồi đến 1 ngày sẽ thấy tất cả mọi chuyện thật bình thường
Ðề: Re: Ðề: Học cách quên cái cần quên thì lại nhớ, cái cần nhớ thì lại quên, dù có dặn lòng là quên nhưng, nói thì dễ làm thì vẫn .........
Ðề: Học cách quên nếu cứ mặc định là cố gắng để quên thì thế nào cũng nhớ, cứ để thời gian thay ta xóa những thứ không thuộc về tương lai, vậy thôi
Ðề: Học cách quên Các mẹ cho mình lời khuyên được không, mình quen một người bạn qua điện thoại hai người nc với nhau cũng khá lâu, mà mình có chồng rùi mà mình vẫn cứ nhớ tới những lúc mà mình vui hoặc buồn người đầu tiên mình muốn chia sẻ cảm xúc chính là anh ấy mà không phải chồng mình. mình không bít làm thế nào để quên được anh ấy nữa, hãy cho mình một lời khuyên nhé các mẹ
Ðề: Học cách quên những cái cần quên thì ta lại luôn nhớ, thứ cần nhớ thì lại rất mau quên, đúng là đời
Ðề: Học cách quên Bài này rất hay và ý nghĩa. Up lên cho các bạn cùng đọc nhé! Được cái tính mình cũng hay quên. Ko phải là tính đãng trí mà chính là quên những việc mà nhiều người đã làm ko đúng với mình.