Ðề: Học cách quên Ta cõng cô gái qua sông thì bỏ cô ấy xuống, còn ngươi thì đã cõng cô gái ấy 20 dặm rồi vẫn chưa bỏ xuống.” hihi thâm thúy quá
Ðề: Học cách quên Đúng là cuộc sống có những thứ không nên biết, không nên nghe, không nên nói ra và có cả những thứ phải nhất điịnh quên đi thì mới sống tốt được
Ðề: Học cách quên Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái.. Hôm nay ta chia tay ko có nghĩa em quên, chỉ là nhớ rất nhớ nhưng âm thầm. Chỉ cần anh yên vui em mỉm cười đưa tay gạt nhẹ nước mắt.
Ðề: Học cách quên Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ Nhưng dặn lòng phải nhớ để mà quên Trong cuộc sống nhiều khi cũng phải để những kí ức ko vui vào ngăn tủ khóa kỹ để nó ko ảnh hưởng đến hiện tại
Re: Ðề: Học cách quên Cái gì cố quên thì có khi lại nhớ dai, nhưng cái mà mình ghi nhớ có khi lại chóng quên. Khổ thế, Giờ cuộc sống nhanh, đôi khi không có thời gian để mình nhìn lại những chặng đường đã qua. Thế nên cố quên làm gì cứ để tự nhiên bạn ạ
Ðề: Học cách quên Nhớ những thứ cần nhớ, quên những thứ cần quên để cho lòng được nhẹ nhàng thanh thản hơn