Khuyên chân thành: con gái học y vất vả lắm. Mc mình làm bs nhưng bà cũng k muốn con gái theo ngành này. Học thì lâu, sau này đi làm trực đêm hôm, ca kíp. Trách nhiệm cũng phải cao nữa vì liên quan đến sinh mạng con người.
Học theo đam mê sẽ tốt và có thành tích cao hơn là bị ép học cái ngành mình không thích thì sẽ không có sáng tạo khi đi làm. Dù có thể năm sau thi vào ĐH Y như em ấy muốn nhưng đó là quyết tâm của em ấy, em ấy sẽ tâm huyết với nghề bạn ạ.
Theo mình, nên để em cậu học ngành mà nó thích. Còn nhìn xu hướng thì chẳng biết được đâu. Như mình là 1 ví du,năm mình thi đại học, đầu vào tiếng Anh cao quá,mình đăng kí ngành tiếng Trung( nói thật mình chẳng thích tiếng Trung tẹo nào). Nhưng năm 2004 mình ra trường, việc liên quan tiếng Trung rất nhiều,sinh viên học tiếng Trung ra trường hầu nhưq đều xin được việc. Mẹ nó thử cân nhắc xem sao.
Quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng là 2 nghành tốt nhất, Kế toán thì chủ yếu liên quan đến kĩ năng chứ k0 liên quan đến con người và hệ thống.