học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguyễn Điệp, 28/11/2013.

  1. nguyễn Điệp

    nguyễn Điệp 0976770925

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Thành thật mà nói về chuyện học hành e cũng chả phải thuộc hàng giỏi dang hay xuất sắc gì cho cam.
    Khi thi trượt đại học cả nhà khuyên e nên đi học cao đẳng cũng được thời đại này mà không học thì chả làm ăn được gì. Thế rồi e nghe cũng có lý và quyết định theo học cao đẳng với cái chuyên ngành mà e cũng chưa bit gì nhiều về nó, chuyên ngành điện tử. Rất nhiều người hỏi tại sao e lại chọn cái chuyên ngành ấy mọi người bảo "con gái phải học các chuyên ngành như kế toán, cố giáo ấy". Và e cũng chả nhớ vì sao lúc đó mình chọn theo con đường ấy và cứ thế e tiếp tục cố gắng theo con đường đó suốt 3 năm, rồi giờ thêm 1.5 năm liên thông nữa cũng gần 5 năm đi học giờ đây e ra trường với tấm bằng Kỹ sư Điện Tử :( . Nhưng oái oăm thay mới chỉ như thế trong cái giai đoạn này là chưa đủ. E ra trường từ tháng 7 năm nay mà cho tới giờ e vẫn thất nghiệp ở nhà khoảng 1 tháng đầu e lao sang các khu công nghiệp xin vào các công ty điện tử với hy vọng tấm bằng Kỹ Sư điện tử của mình sẽ có đất dụng, nhưng không được thế rồi cứ thấy ở đâu đăng tuyển những vị trí mà không yêu cầu chuyên ngành là e cũng lao tới nộp hồ sơ.( e cũng không bít mình đã nộp được bao nhiêu bộ nữa). E không nề hà việc gì từ bán hàng, phục vụ, công nhân... nhưng vẫn không đâu vào đâu. Rồi ngồi nhà chán suốt ngày online thấy mọi người bán hàng online e cũng học theo cũng bắt trước vạch ra các kế hoạch nhưng dường như đúng như mẹ e nói " đi buôn cũng cần có cái duyên" thì phải. Mà e thì hình như lại thiếu nên giờ đây công ăn việc làm không, kinh doanh buôn bán thì chậm.
    Thế là ngày qua ngày e vẫn mang hồ sơ đi nộp, vẫn cặm cụi làm dầu dừa bán, phụ mẹ bán hàng mà chả có việc gì ra hồn cả.
    Các mẹ đi trước có kinh nghiệm cho e xin một lời khuyên, một giải pháp để e thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn chán nhắc này được không ạl.:(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyễn Điệp
    Đang tải...


  2. Nangthu9999

    Nangthu9999

    Tham gia:
    12/10/2012
    Bài viết:
    11,781
    Đã được thích:
    1,808
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    nỗi buồn của rất nhiều người hic hic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. quynhmai158

    quynhmai158 Mai Perfume 01656.961.622

    Tham gia:
    6/9/2013
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    606
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    mình ra trường từ t8 năm ngoái, mới bắt đầu đi làm đc từ tháng 3 năm nay :( ra trường đợi ng nhà xin việc cho, làm PG r đủ các thứ, có tháng cầm đến 10tr mà k vui. đành bỏ nghề thời vụ ấy xin việc văn phòng, mới đi làm lương được hơn 1tr, ép doanh số, làm đc hơn 1 tháng thì nghỉ, cty t2 đc 2tr, thấy mình cũng cứng mà lương thấp cũng nghỉ, bh đang làm cty t3 :-< lương vẫn thấp, nhưng chắc vẫn phải miệt mài, cố lên em nhé :( chị đi pv ng ta cầm cái bằng của mình (bằng khá đại học) vứt luôn vào sọt rác, bảo bằng chả để làm j, e hãy nói e làm đc j :( nghe chán hẳn
     
  4. Violet84

    Violet84 Đồ trẻ em US,UK (sỉ & lẻ)

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,544
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    HÍc sao nhiều cty lương thấp quá vậy! Cty mình tuyển NV mới lương khởi điểm 4tr mà các bạn ấy vẫn kêu oai oái! :(
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  5. ducnguyen274

    ducnguyen274 ♫_♥ [T]he true life ♥_♫

    Tham gia:
    5/7/2013
    Bài viết:
    2,001
    Đã được thích:
    423
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    hi h` ngta ko ai quan tâm đến bằng đh đâu. cái ngta cần là năng lực cơ. nhưng mà b cứ yên tâm, rồi b sẽ tìm đc cv ưng ý thôi. cứ chịu khó chút là đc ^^
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  6. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,324
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Đang lúc thóc cao gạo kém, người nhiều việc ít nên cũng khó xin việc thật. Chia xẻ cùng em!
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  7. nguyễn Điệp

    nguyễn Điệp 0976770925

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Em rất cảm ơn lời ủng hộ của mọi người ạ.
    hic thực ra e cũng hiểu được phần nào tình hình khó khăn là như thế, khó khăn chung nhưng ở nhà hoài thấy mình bất tài quá ạ. Nhiều lúc e nghĩ bit thế này học xong cấp 3 rùi đi làm lun có lẽ giờ đã khác, nhưng mất 5 năm để có được tấm bằng trog tay rồi giờ không bit làm thế nào ngoài miệt mài tìm việc, hi vọng sẽ tìm được cơ hội cho bản thân :D
     
  8. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Cố gắng lên bạn ơi!!! Đúng là công ăn việc làm còn dựa vào cái duyên nữa, chưa chắc bạn làm muộn mà không tốt bằng người khác đâu. Ở đời ăn nhau ở cuối, khi có cơ hội chắc chắn ta sẽ thành công thôi.
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  9. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    cố găng thôi em ơi, thời buổi nv ngân hàng còn thất nghiệp thì phải chịu khó cầm bằng chạy đi xin việc thôi. như chuyên ngành của em, chắc em phải xin vào làm bán hàng mấy tt điệu tử hay cửa hàng về điện tử, lấy thêm kinh nghiệm rồi tính tiếp, chúc em may mắn (u)
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  10. nguyễn Điệp

    nguyễn Điệp 0976770925

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    hihi e sẽ cố gắng sẽ không nản lòng nữa dù thế nào đi nữa cũng phải phấn đấu, rồi sẽ có tất cả. e rất cảm ơn sự động viên của mọi người.(u)
     
  11. ZinoShop

    ZinoShop Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/11/2012
    Bài viết:
    3,372
    Đã được thích:
    628
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Nghĩ cũng chán thật, thời buổi khó khăn này :(
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  12. xuất khẩu lao động 01

    xuất khẩu lao động 01 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    ngày trước chị cũng giống em chả tìm được việc làm rồi phải quyết định đi xklđ. ngượng mặt lắm vì ai cũng nói đại học mà phải đi xklđ thế mà cũng phải đi. Giờ thì thấy đó là một quyết định đúng đắn vừa tôi luyện bản lĩnh vừa có tiền. Khi nào chán quá rồi thì nhớ đến chữ ký của chị nha. chúc em mau tìm được việc làm.
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  13. me2dua

    me2dua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/10/2012
    Bài viết:
    6,492
    Đã được thích:
    1,091
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    nỗi buồn của bạn cũng là nỗi buồn chung của rất nhìu người trong đó cũng có tớ, híc :(
     
  14. minioliver

    minioliver Tiệm Ve Chai

    Tham gia:
    21/10/2009
    Bài viết:
    3,722
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Đợt trước chị cũng thất nghiệp tầm nửa năm, thế là xin đi chạy bàn ở tiệm Pizza, học được khá nhiều thứ mà sau này áp dụng được trong công việc và môi trường công sở. Em nên kiếm việc làm thêm làm cho đỡ chán và đỡ phí thời gian :)
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  15. maitu

    maitu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/5/2013
    Bài viết:
    9,474
    Đã được thích:
    1,199
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    đúng là con gái mà học cái nghề đó thì mình cũng thấy hiếm thật, mình cũng thi trượt đh năm đầu, năm 2 thi lại vào khoa ngân hàng, giờ ra trường đi làm kế toán kiêm nghề đi buôn đây :D
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  16. nguyễn Điệp

    nguyễn Điệp 0976770925

    Tham gia:
    29/6/2013
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    dạ e cũng đang xin đi làm phục vụ bàn vs bán hàng chị ạ. ko bit có được đi làm ko :D
     
  17. Lien Ken

    Lien Ken Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    1,719
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Cứ từ từ bạn ạ, kiếm việc j đó làm cho có thu nhập rồi chờ cơ hội cũng tốt. Thế nào cũng có lúc được đi làm, đi làm rồi lại chán è ra ngay ấy mà, hì hì.
    Mình cũng hay nói mấy đứa bạn đi làm muộn là được tranh thủ nhiều thời gian chơi, ở nhà gần bố, gần mẹ hơn ^^! Cũng là 1 điều hay mà, đi làm rồi suốt ngày chỉ quay cuồng vs công việc...
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  18. cheshantuyet

    cheshantuyet Trà Shan Tuyết Cổ Thụ

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    2,880
    Đã được thích:
    435
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    kinh tế khó khăn mà mẹ nó, giảm biên chế như quét rác í cố gắng đi qua sóng gió thôi !

    “bên shop mình đang tuyển cộng tác viên kinh doanh bán chè tết chiết khấu% hoa hồng cao cho các mẹ mua chè cho công ty, các mẹ liên hệ với mình theo chữ ký nhé! Mình cám ơn! “
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  19. oliver_shop

    oliver_shop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/10/2012
    Bài viết:
    1,230
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    Điện tử với con gái cũng khó đấy, mình có đứa em họ nó học Đại học dân lập khoa điện tử-tin học, ra trường lại đi làm điều hành taxi, bảo sao không theo ngành học, nó nói là xin mãi không đc, toàn tuyển nam, nên e đi xin việc cho đỡ thất nghiệp. Bạn xem mình mạnh về điểm gì, tìm những công việc mà bạn cảm thấy yêu thích, đúc kết kinh nghiệm rồi tìm 1 cty có tính chất ổn định hơn.
     
    nguyễn Điệp thích bài này.
  20. リ ン

    リ ン Banned

    Tham gia:
    28/11/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: học xong thất nghiệp buồn quá các mẹ ạ. :(

    em cũng đang thất nghiệp đây ạ. cái bằng đại học bây h nói thật chả để làm j cả đâu. quan trọng là mình có tiền và gặp thời thôi. bây h có buôn bán cũng khó. như em bán mỹ phẩm online đây. bán rẻ thì ng ta sợ đồ đểu, bán đắt thì chả ai mua. còn chả biết thế nào là giá vừa luôn.hix. thời đại bây h khó khắn lắm, chắc phải đợi 3,4 năm nữa VN mình ms hết khủng hoảng ntn đc. buồn.
     
    nguyễn Điệp thích bài này.

Chia sẻ trang này