Cần giúp: Hỏi Bài Hát, Thơ Cho Con?

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi mebesuxipo, 19/8/2006.

  1. MotTraiMotGai

    MotTraiMotGai Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Bài hát thiếu nhi

    Mẹ Hột ơi,

    Nhà mình có mấy quyển Bài hát cho trẻ em, trong đấy có nhiều bài hát lắm (nhưng 1 quyển bị thằng con nhà này nó xé te tua mất mấy trang rồi). Mẹ Hột có cần tra bài hát nào thì mình tra hộ cho . PM cho mình 1 list cho nó tiện

    Mà hình như bài hát này Hiền nhầm lời 1 chút
    ... Cán đây rất dài cán cao quá đầu
    ... Dưới ánh trăng vàng của đêm rằm liên hoan (hay có thể là đoạn 2, không nhớ rõ lắm nữa).

    Ông con nhà này có 1 dạo tối là cứ lôi quyển đấy ra bắt mẹ hát, mà có phải bài nào mẹ cũng biết nhạc đâu cơ chứ, đến khổ
     
    Đang tải...


  2. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn mẹ Mottraimotgai nhiều.

    Chị ơi, chị có thể post một số bài lên topic này được không để các mẹ tham khảo được không?. Bây giờ lời bài hát nhiều khi bị thay đổi một chút do "Tam sao thất bản" mà. Thêm luôn cả tên tác giả chị nhé.
     
  3. MotTraiMotGai

    MotTraiMotGai Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Không dám hứa trước vì về nhà thì bận lắm, NGV lại về mất rồi, mang đến VP lại không tiện lắm (mai sếp lại ra rồi). Hôm nào rỗi rãi mình sẽ post một số bài hay hay lên
     
  4. MotTraiMotGai

    MotTraiMotGai Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Chiếc đèn ông sao

    Tặng các mẹ bài Chiếc đèn ông sao của Phạm Tuyên nhé:

    Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu
    Cán đây rất dài cán cao quá đầu
    Em cầm đèn sao em hát vang vang
    Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan

    Điệp khúc:
    Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh
    Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời
    Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh
    Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi

    Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng
    Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn
    Đây cầm đèn sao sao chiếu vô Nam
    Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng

    Điệp khúc...
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đếm sao

    Nhạc và lời : Văn Chung

    Một ông sao sáng , hai ông sáng sao
    Ba ông sao sáng , sáng chiếu muôn ánh vàng
    Bốn ông sáng sao , kìa năm ông sao sáng
    Kìa sáu ông sáng sao , trên trời cao
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị ong nâu và em bé

    Nhạc và lời : Tân Huyên

    LỜI 1 :
    Chị Ong nâu nâu nâu nâu
    Chị bay đi đâu đi đâu
    Chú Gà Trống mới gáy
    Ông Mặt Trời mới dậy
    Mà trên những cành hoa
    Em đã thấy chị bay
    Bé ngoan của chị ơi!
    Hôm nay trời nắng tươi
    Chị bay đi tìm nhụy
    Làm mật ong nuôi đời
    Chị vâng theo bố mẹ
    Chăm làm không nên lười

    LỜI 2:
    Trời xanh xanh xanh xanh
    Chị Ong bay nhanh bay nhanh
    Hoa ở những cánh thắm
    Đi tìm mật trĩu nặng
    Chị Ong uốn mình qua
    Nghiêng đôi cánh chào hoa
    Bé ngoan của chị ơi !
    Hôm nay trời nắng tươi
    Chị bay đi tìm nhụy
    Làm mật ong nuôi đời
    Chị vâng theo bố mẹ
    Chăm làm không nên lười
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cả Tuần Đều Ngoan

    Thứ hai là ngày đầu tuần... bé hứa cố gắng chăm ngoan
    Thứ ba thứ tư thứ năm... ngày nào cũng luôn cố gắng
    Thứ sáu rồi đến thứ bảy... cô cho bé phiếu bé ngoan
    Chủ nhật... cả nhà đều vui vì bé ngoan suốt tuần...
    Vì bé ngoan suốt tuần...


    PHẠM TUYÊN
     
  8. MotTraiMotGai

    MotTraiMotGai Thành viên mới

    Tham gia:
    8/11/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ơ thế là bác đố hay bác hỏi thế . Em về tra sổ Nam tào nhà em thì là của bác Phạm Tuyên ạ
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hiiiiiii không đố đâu ạ là chị hỏi đấy :?: :lol: .Cám ơn em
     
  10. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    chị ơi bài này còn 1 đoạn nữa mà :
    " đêm thì sao dứng giưã trời
    em đếm kìa 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
    trăm ngìn vạn triệu vô số hằng hà là sao "
     
  11. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    mình có bài này rất thích hát cho con nhưng không rõ tên bài và tác giả ,các mẹ bổ xung cho em nhé .hát theo điệu Bắc Kim thang :

    có con chim là chim chích choè
    trưa nắng hè rủ nhau đến trường
    Ấy thế mà không chịu đội mũ
    Tối đến mới về nhà nằm rên
    ÔI ôi đau quá nhức cả đầu
    chích choè ta nằm liền suốt 3 ngày đêm

    Đứng bên sông kìa trông chú cò
    Chân bước dài cò ta đi mò
    Vớ cái gì ăn liền vội vã
    Uống nước lã rồi lại quả xanh
    ăn tham nên tối đến về nhà
    đau bụng rên hừ hừ suótt 3 ngày đêm
    Ê Ê cái chú cò kia thật đáng chê ,là thật đáng chê.
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Em đi chơi thuyền

    Em đi chơi thuyền , trong thảo cầm viên
    Chim kêu hót mừng , chào đón xuân về
    Thuyền em thuyền con vịt , nó bơi nhanh nhanh
    Thuyền em thuyền con rồng , nó bay nhanh nhanh
    Má dặn em ngồi yên khi đi chơi thuyền
    Vui quá là vui , mai em lại vô đây vui chơi

    TRẦN KIẾT TƯỜNG
     
  13. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cô và mẹ

    Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
    Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
    Cô và mẹ là hai cô giáo
    Mẹ và cô ấy hai mẹ hiền

    PHẠM TUYÊN
     
  14. Hienhaquyen

    Hienhaquyen Thanh Hà - Quang Anh

    Tham gia:
    19/4/2006
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    139
    Điểm thành tích:
    103
    Ai làm gì đó? (2-4t-A)
    Khù khà khù khò,
    Ai làm gì đó?
    A! Là chú chó,
    Ðang ngủ khò khò.

    Cút ca cút kít,
    Ai làm gì đó?
    A! Là chuột chít,
    Dùng răng cắn gỗ.

    Hí hí ha ha,
    Ai làm gì đó?
    A! Ra là bé,
    Ðang cười rất to!

    Ấm và chảo (2-4t-A)
    Ấm quen reo o! o!
    "Nước sôi rồi đấy ạ!"
    Chảo quen kêu xèo! xèo!
    "Mỡ mỡ ơi, nóng quá!"
    Ấm reo vui đã đành
    Chảo dù kêu, vẫn thích
    Cả hai buồn bao nhiêu
    Xa lửa nằm im thít!

    Bắp cải xanh (2-4t-B)
    Bắp cải xanh
    Xanh mát mát
    Lá cải sắp
    Sắp vòng tròn
    Lá cải non
    Nằm ngủ giữa

    Bê hỏi mẹ (2-4t-B)
    Mẹ uống sữa lúc nào
    Mà sữa đầy vú mẹ?
    Còn con bú nhiều thế
    Sữa lại chạy đi đâu?
    Kìa, mẹ không nói
    Lại cứ cười là sao?

    Bạn mới (2-4t-B)
    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Rủ bạn cùng chơi
    Cô thấy cô cười
    Cô khen đoàn kết

    Bồng bồng (2-4t-B)
    Bồng bồng mẹ bế con sang
    Ðò dọc quan cấm, đò ngang không chèo
    Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy

    Bồng bồng mà nấu canh tôm
    Ăn vào mát ruột, đến hôm lại bồng
    Bồng bồng mà nấu canh khoai
    Ăn vào mát ruột đến mai lại bồng

    Con bướm vàng (2-4t-C)
    Con bướm vàng
    Con bướm vàng
    Bay nhẹ nhàng
    Trên bờ cỏ
    Em thích quá
    Em đuổi theo
    Con bướm vàng
    Nó vỗ cánh
    Vút lên cao
    Em nhìn theo
    Con bướm vàng
    Con bướm vàng...

    Cây dây leo (2-4t-C)
    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Và nghểnh cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao?
    Cây trả lời:
    - Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Ngắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp

    Chúng mình (2-4t-C)
    Chúng mỉnh, chúng mình,
    Xinh xinh, bé bé.
    Chúng mình vui nhé!
    Bé bé, xinh xinh.

    Con cua (2-4t-C)
    Con cua tám cẳng
    Nghênh ngang hai càng
    Đeo chiếc yếm trắng
    Dạo chơi đồng làng

    Cá vàng (2-4t-C)
    Con cá vàng
    Quàng khăn lụa
    Giữ nước trong
    Cùng bạn múa

    (Nguyễn Bảo)
    Che mưa cho bạn (2-4t-C)
    Gió thổi dồn mây đen
    Ông trời nổi sấm chớp
    Mưa trút xuống ào ào
    Gà đi về nơi nào
    Ôi gà con ướt lạnh!
    Dím liền đến bên cạnh
    Lấy ô che cho gà
    Ếch cũng đem ô ra
    Ðể che mưa cho gà
    Mưa tạnh, gió đi xa
    Gà con cám ơn Dím
    Gà con cám ơn Ếch

    (Nguyễn Thị Thảo)
    Cây dây leo (2-4t-C)
    Cây dây leo
    Bé tí teo
    Ở trong nhà
    Lại bò ra
    Ngoài cửa sổ
    Và nghểnh cổ
    Lên trời cao
    Hỏi vì sao?
    Cây trả lời:
    - Ra ngoài trời
    Cho dễ thở
    Ngắm nắng gió
    Gội mưa rào
    Cây mới cao
    Hoa mới đẹp

    Chi chi chành chành (2-4t-C)
    (đồng dao)

    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương ngũ đế
    Bắt dế đi tìm
    Ù à ù ập
    Ðóng sập cửa vào

    Chú Bê con (2-4t-C)
    Có một bạn Bê con
    Bạn Bê con đi guốc
    Cộp, cộp nghe rất ồn
    Bò mẹ nhắc ôn tồn:
    - Con ngoan, đi nhè nhẹ
    Bê bẽn lẽn bên mẹ
    Bò cọ cọ má con
    Bò mẹ gặm cỏ non
    Bê rúc đầu bú tí

    (Nguyễn Thị Thảo)

    Chú gà con (2-4t-C)
    Mẹ mua cho bé
    Mấy chú gà con
    Đứng trên mâm tròn
    Đua nhau mổ thóc
    Tốc, tốc, tốc, tốc!

    Cò ngoan (2-4t-C)
    Trên bầu trời
    Có đàn cò trắng phau
    Bay khắp nẻo
    Cò rủ nhau đi học

    Gặp bác Gió
    Cò gật đầu: Dạ thưa!
    Được bác khen:
    Cò thật ngoan ngoan ghê!

    Em cố gắng
    Lễ phép như Cò
    Học chăm ngoan
    Được mẹ ba yêu hơn.

    Cô dạy (2-4t-C)
    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Phải giữ sạch đôi tay
    Đôi tay mà giây bẩn
    Sách bút cũng bẩn ngay

    Mẹ mẹ ơi cô dạy
    Cãi nhau là không vui
    Cái miệng nó xinh thế
    Chỉ nói điều hay thôi
     
    giadinhsonic thích bài này.
  15. GiaBao

    GiaBao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Mình cũng thích bài này:
    [​IMG] Old MacDonal Had A Farm (Sáng tác: Chưa rõ - Thể hiện: Xuân Mai)
     
  16. GiaBao

    GiaBao Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Chú ếch con
    Sáng tác: Phan Nhân

    Kìa chú là chú ếch con, có 2 là 2 mắt tròn .
    Chú ngồi học bài một mình bên hố sâu cạnh vườn soan.
    Bao cô cá trê non cùng bao chú cá rô non .
    Tung tăng chiếc vây son nhịp theo chân ếch vang giòn.
    Kìa chú là chú ếch con bé ngoan là ngoan nhất nhà .
    Chú học thuộc bài xong rồi chú hát thi cùng hoạ mi.
    Bay như chú chim mi cùng bao cô cá rô phi,
    Nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì.

    [​IMG] Chú Ếch Con (Sáng tác: Chưa rõ - Thể hiện: Xuân Mai)
     
    aauron thích bài này.
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Vườn cây của Ba

    Sáng tác : Phan Nhân - Nguyễn Duy

    Má Trồng toàn những cây dễ thương
    Nào là hoa ,là rau ,là lúa
    Còn ba trồng toàn cây dễ sợ
    Cây xù xì ,cây lại có gai
    Cái gai bưởi đụng vào thì chảy máu
    Trái sầu riêng rớt trúng thì đầu u
    Nhựa hột điều đính vào là rách áo
    Cây dừa cao ôi ôi là cao

    Cây ba trồng sống lâu thiệt là lâu
    Mưa chẳng dập gió lay chẳng đổ
    Thân xù xì cứ đứng trơ trơ
    Cành gai góc đâm ngang tua tủa
    Bưởi, sầu Riêng , Dừa, Điều nhiều nhiều nữa
    Cho em bốn mùa vị ngọt hương thơm
    Vườn của ba cây trồng thì dễ sợ
    Mà trái nào cũng thật dễ thương
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Đi Học về

    Đi học về là đi đi học về
    Em vào nhà em chào cha mẹ
    Cha em khen là con rất ngoan
    Mẹ âu yếm hôn đôi má em

    Hoàng Lân - Hoàng Long
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Múa cho mẹ xem

    Hai bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem
    Hai bàn tay của em như hai con bướm xinh xinh
    Khi em đưa tay lên là bướm xinh bay múa
    Khi em đưa tay xuống là con bướm đậu trên cành hồng

    Xuân Giao
     
  20. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cháu yêu Bà

    Bà ơi bà cháu yêu bà lắm
    Tóc bà trắng màu trắng như mây
    Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
    Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

    Xuân Giao
     

Chia sẻ trang này