Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân Ban oi, mình cũng vậy, có thể cho mình xin số điện thoại hoặc nick chat trục tiếp tren yahoo messenger ko? mình rất muốn có ai đó cùng cảnh ngộ o gần để chia sẻ. Mình cũng o Ha Noi! Rất mong nhận hồi âm sớm! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình phục các Single Mom lắm. Dù mình cũng single mom gần 2 năm, nhưng là chồng đi công tác, cũng nhiều vất vả nhưng áp lực tâm lý chắc ít hơn các mẹ ở đây nhiều Chúc các mẹ luôn vững vàng để làm chỗ dựa vững chắc cho các con!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Hây dà! Mình thì đang ly thân. Tới con hắn còn chẳng ngó ngàng tới! Cứ vui lên các mẹ ạ! Đời còn nhiều việc để làm lắm! Mong chúng ta có những buổi offline để cùng chia se.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chào các mẹ!cho m gia nhập hội để cùng nhau chia sẻ cs nhé.M li thân được 6 tháng rồi.Chỉ còn chờ đợi đến ngày li hôn thôi Ước mơ của mình bây giờ chỉ là cố quên hết những kỉ niệm về a ta.Có thể bên con&sống thật tốt.Nhiều lúc nghĩ làm phụ nữ sao thiệt thòi vậy.Hay kiếp trước m quá ác độc nên kiếp này m đang trả nợ đời???
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Sao nhiều người có hoàn cảnh giống như mình thế nhỉ. Từ khi e li thân đến bầy giờ cũng đc gần 1 năm rồi. Đến bây giờ thì em không còn buồn như trước nữa. Hãy vui lên các mẹ, chúng ta còn nhiều niềm vui ngoài cuộc sống mà. Em bật mí sau nha.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Cho em vào hội với. Em 1 tháng nữa là sinh bé. Em đang rất lo lắng vì đây là lần đầu tiên. Em xin các chị những lời khuyên giúp em vượt wa khó khăn sắp tới. Em thực sự rất bùn và cô đơn.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chào bạn Baobao, chúng ta cùng cảnh ngộ. Bé của mình nay được 2 tuổi rồi. cho minh xin nick chat để mình cổ động tinh thần ban nhe.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Cám ơn chị Tduyen đã wan tâm. Nick của em là huyentran_9750182 Mong nhận hồi âm của chị sớm nhé!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Xin các mẹ chỉ cho em làm sao chuẩn bị tâm lý để "vượt cạn" và nuôi con một mình được.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chào các anh chị, em cũng sắp làm mẹ đơn thân oỳ ạ, e cảm giác bất an, lo lắng ko biết chăm sóc được cháu bé ko?? E đã lỡ có thai với người yêu, suốt gần 2 năm wen nhau, lần đầu có thai mà em ko bị nghén, ko có cảm giác gì nên ko thử thai, đến khi phát hiện có thai 4 tháng e nói với anh ta và nhận được lời nói là anh ta ko tin con anh ta,bảo tùy em mún giữ ko thì tùy, nếu giữ xét nghiệm ADN nếu là con anh ta thì anh ta sẽ nuôi, e nghe xong rất bùn và tủi, em ko cần anh ta có trách nhiệm, con e ko cần người cha như vậy.Nhưng em ko dám nói với gia đình,bỏ thì em ko nỡ?? Và em quyết định sẽ sinh con và tự nuôi???? Em rất lo lắng mong các chị chia sẻ với em ạ...
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chào cả nhà.mình 27t,con mình cũng gần 2tuoi r và mình la single mum cũng từng đó tgian.mình ở hà nội.rất muốn làm quen với các mẹ đồng cảnh ngộ để chia xẻ và trao đổi kinh nghiệm chăm sóc con
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân em dang rat lo lang chi ak, ko bjet hoan canh cua chj ntn nhi~??? Du` gi chj co con cung 2t ui, chia se e ti' kinh nghiem duoc ko???
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân mình làm mẹ độc thân con gái đc 3 tháng tuổi, mình năm nay 25. Bùn, mình cần 1 bờ vai...
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Thực sự ở hoàn cảnh này mà ko có gia đình bên cạnh quả là vô cùng khó khăn, vất vả. Cầu chúc cho em mẹ tròn con vuông và mọi sự bình an!!!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Em à bây giờ em đang mang bầu mấy tháng rồi? Em ở đâu? Chị rất thông cảm với hoàn cảnh của em, nhưng vì con em hãy cố gắng tự chăm sóc mình, ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe để vượt cạn thành công nhé Em có bạn gái thân ko? Hãy chia sẻ với bạn ấy chuyện của em, ít ra em cũng cần có người cùng em đến bệnh viện khi em chuyển dạ chứ? Dẫu sao chị nghĩ em cũng nên nói chuyện với mẹ. Mẹ nào cũng rất thương con, mẹ sẽ cho em lời khuyên và tìm cách nói với bố giúp em. Bố mẹ ko bao giờ ghét bỏ con em ạ
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình chán chồng quá, muốn dứt bỏ để nuôi con 1 mình, nhưng chẳng biết có tốt hơn không, mình chỉ sợ thiệt thòi cho đứa bé, trong đầu mình bây giờ lung bung hết cả...
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chào cả nhà.mình 30t, con mình cũng gần 7thang r và mình cũng la single mum .mình ở tphcm .Rất muốn làm quen với các mẹ đồng cảnh ngộ để chia xẻ và trao đổi kinh nghiệm chăm sóc con khôn lớn....yahoo của mình là nguyetntx
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Cuộc sống như một cái vòng luẩn quẩn. Yêu thì ngăn mấy cũng đòi cưới. Cưới rồi chán thì ngăn mấy cũng đòi bỏ Bỏ xong rồi lại tiếc... Tiếc lại muốn làm lại... Thật buồn!