Ðề: Hội các bà mẹ độc thân hội các bà mẹ đơn thân nghe đã buồn rồi, bảo sao ít comment thế. có lẽ tương lai cũng gia nhập hội này
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chúc các mẹ và các con luôn hạnh phúc , bình an trong cuộc sống. Còn nhiều khó khăn phía trước mong các mẹ kiên cường vượt qua để làm điểm tựa cho con!!! :-*
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chao cac chi em.cho e tham gia chung voi.e dang khung hoang Chi con vai thang nua la e chinh thuc la me don than roi.cun nha e moi dc 8 thang thoi. Buon qua thuong con gai qua
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Chao cac chi em.cho e tham gia chung voi.e dang khung hoang Chi con vai thang nua la e chinh thuc la me don than roi.cun nha e moi dc 8 thang thoi. Buon qua thuong con gai qua
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân em rất khâm phục những người mẹ như thế, các mẹ cố lên. vì tương lai con em mình ....
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình cũng muốn ra nhập nè. mình đã mất 1 thời gian mất cân bằng khi phát hiện mình bị phản bội. Mất 1 thời gian để nhận ra rằng công việc hiện tại cần cho mình hơn là chậy theo hình bóng người đàn ông phản bội 2 mẹ con kia ( vì mình còn phải đứng vững để nuôi con) khi mình sắp mất công việc Mặc dù giờ mình vẫn đau vì mấy năm chung sống, mình và con ko là gì với người mà mình đã lấy làm chồng hihi giờ đang ly thân nhưng mình tỉnh ra nhiều rùi. Mình chấp nhận làm con gà trống để nuôi con thui snay con lớn hi vọng con sẽ hiểu mình yêu và thương con nhường nào. nỗi buồn rồi sẽ qua, chỉ mong con lớn và sẽ hạnh phúc hơn mẹ nó.hihihi mình cũng mong sẽ có những buổi offline để các con giao lưu với những bạn có hoàn cảnh như con để sau con sẽ ko tủi thân, ko mặc cảm như các bạn cùng trang lứa nữa Yêu và thương các con nhiều
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Ớ, cái thớt này bị chìm luôn à?? có mẹ nào vào khuấy động cùng mền ko nhể?
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân em chào các mẹ, em chưa lập gia đình, nhưng em cũng thấy lo lo cho mình sau này, vì người yêu em hiện tại nghe mẹ và chị gái quá nhiều, em sợ sau này gặp trắc trở các mẹ ạ.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân long time i em mới vào được trang. chào cả nhà, nhà mềnh càng ngày càng đông nhể
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Em xin chào mọi người, em cũng sắp làm bà mẹ đơn thân rồi.Các chin cho en nhập hội với, em sinh năm 91 ạ
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân chào các mẹ, tớ cũng là 1 bà mẹ độc thân đây. xin gia nhập nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi con 1 mình với các mẹ
Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân cho m tham gia với, chồng mình đi làm ăn xa hơn 3 năm rồi mà chưa về, mình thì phải lo cả về kinh tế và nuôi con nữa, buồn lắm, trong nhà đồ đạc hỏng hóc mà ko có bàn tay đàn ông, nhiều lúc cũng chán lắm. may mà còn có đứa con. vừa làm mẹ, vừa làm bố thật là vất vả cho người phụ nữ. Mâu thuẫn gia đình thì nhà nào cũng có, mà nhà mình thì không thể giải quyết được, vì bất cứ lúc nào nó cũng có thể trỗi dậy, và đôi khi người ta cứ vin vào 1 cái gì đó để đánh giá con người. Mình mâu thuẫn với nhà chồng, chồng năm ngoái về 1 tháng, chỉ có 2 tuần ở nhà thôi mà đã vội đưa ra kết luận đánh giá về mình và gần như ko hề trợ cấp cho mình nuôi con, đơn giản vì là mình viết nhật ký nói xấu nhà chồng để trong tủ quần áo của mình, nhưng mà ông bà lại vào lục đồ và giấy tờ của mình và nói là tìm bằng chứng để cho vào gia phả cho con trai mình sau này biết mẹ nó là người con dâu láo với bố mẹ chồng. vậy đấy, có lẽ mình không bao h sống được vơi cái gia đình cực kỳ cổ hủ và gia trưởng đó nữa, h chỉ cố gắng yêu cầu chồng trợ cấp nuôi con và mình cố gắng dậy dỗ con thôi. chứ có chồng như vậy thà ko có còn hơn
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Hi, chào mọi người, chúc mọi người một buổi sáng cuối tuần vui vẻ Mình thấy mọi người trong hội ai cũng có nỗi niềm riêng. Nhưng mọi người xin hãy nhớ rằng sông có khúc người có lúc nhé. Mình là siglemom được gần 4 năm nay rồi. Chưa bao giờ mình lại cảm thấy sung sướng và được sống chính với bản chất con người mình như bây giờ. Ban đầu có thể sẽ rất khó khăn, nỗi cô đơn xâm chiếm khắp nơi, công việc nhà nhiều cái cần bàn tay đàn ông mà không có, các thói quen gia đình trước đây cũng không còn, ốm đau quanh ra quanh vào chỉ có mẹ với con, đêm lạnh nằm khóc một mình .... nhiều và nhiều thứ nữa. Thế nhưng mình chẳng để những thứ đó làm nản lòng. Mình lấy công việc làm vui và ngộ ra một điều là quan trọng nhất phải có một kinh tế ổn định để tự tin nuôi con, nuôi mình, sau đó là chăm sóc, chiều chuộng bản thân. Các CV gia đình cần bàn tay đàn ông đã có các dịch vụ bên ngoài lo hết, chị sợ là mình không có tiền. Ý chí mạnh mẽ sẽ giúp ta vượt qua tất cả. Khi chúng ta sống tự tin, vui vẻ, nhà cửa đoàng hoàng, con cái ngoan ngoãn, chăm sóc bản thân tốt (ăn mặc đẹp, xinh tươi, tập thể dục đều đặn) thì cam đoan với mọi người là đuổi cũng không hết đàn ông theo mình. Mình thấy rằng có một số bạn khi sống đơn thân rất khó khăn về kinh tế, tâm lý lại tự ty, ủ dột. Như thế các bạn một là sẽ chìm trong đâu khổ mà không có lối thoát, hoặc hai là sẽ miếng mồi ngon của những kẻ sở khanh, lừa đảo (mà đối tượng này trong xã hội ngày càng nhiều hay sao ấy). Các bạn ạ, mình không thương mình, yêu mình thì sẽ chẳng ai thương yêu mình đâu. Hãy cố gắng sống vui, sống khỏe vì mình, vì con mình, vì bố mẹ mình nhé. Chúc Hội ta đừng đông lên mà phải ít dần đi (đi làm tập hai, tập ba he he..), chị em thì ai cũng xinh tươi, con cái mọi người đều ngoan ngoãn, khỏe mạnh, học giỏi nhé
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân bây giờ thì mình đã chính thức thành single mom rồi, cho mình gia nhập hội với
Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân Ấy có hay giao lưu với chồng không?? như tớ cũng đã có thời gian như ấy rồi. Nhưng thi thoảng tớ vẫn gọi điện cho chồng và trình bày rằng thì là mà...em thương ông bà..nhưng trong lúc những việc ấy xảy ra không có anh thì em nghĩ thế, em không có ai chia sẻ thì em viết ra vậy...nhiều cách lắm ấy ạ.. Nói rồi chồng hiểu thì cũng biêt vợ thế nào..bản chất ra sao..Mình thì không ủng hộ vì gia đình chồng mà bạn không muốn sống chung với chồng nữa. Lý do thì có nhiều, nhưng để đưa đến quyết định bạn nên suy nghĩ các vấn đề của mình và của con trước đã. Tớ chỉ nói vậy thôi, mối người đều có lý lẽ riêng từng người..bạn hãy cố gắng cho mình và cho con..cuối cùng không cố gắng được nữa thì hãy chia tay..như vậy con có nói gì sau này cũng không trách được bạn. Tớ thì giờ cũng hơi hối hận vì cái quyết định vội vàng của mình nên giờ một lách tớ những 2 chiến sĩ đằng sau..cơ mà cũng qua hết.