Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân Buồn quá các mẹ ơi. Muốn khóc, muốn bỏ đi 1 nơi thật xa nhưng không thể đc
Ðề: Re: Hội các bà mẹ độc thân đời là thế, nhưng ai biết đâu ngày mai, cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân đúng rồi các mẹ ah. Sông có khúc đời có lúc, em rất tin vào luật nhân quả, thôi thì cuộc sống mình cũng có lúc nọ lúc kia nhưng mình cứ sống vui vẻ, sống cho bản thân thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em vừa được con bạn rủ đi cái networking event này, ở Boudoir Lounge, ks Sofitel các chị em ạh. Nghe nói là format kiểu như Speed Dating, tìm người phù hợp, làm quen chân tình. Đối tượng là các anh giai trong ngành kỹ thuật, độ tuổi 22-35, độc thân. Chị e nào đi thì hú e đi cùng cho có đội hình nhé - Người không vì mình trời chu đất diệt -
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Nghe lạ quá, tớ cũng là zai kỹ thuật, trong độ tuổi này, độc thân .... vậy mà chẳng biết thông tin gì về vụ event này cả
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân @quanghaith2: Bi h thì bạn biết thông tin rồi nè, bạn quanghai có muốn tham gia cùng các anh chị em khác hem
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình cũng la single mom nè, mình vừa vào đà nẵng để lập nghiệp, mong có cuộc sống mới cho 2 mẹ con mà sao khó quá. Có mẹ nào ở đà nẵng thì làm quen để cùng hỗ trợ nhau nhé.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Các mẹ ở đây, có ai đang trên đường đi đến tập 2 không nhỉ? Riêng mình sao thấy ngại thế, Liệu có 1,2 rồi lại đếm tiếp không? sợ lắm.... Rồi còn con nữa...
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình vẫn đang trong tâm trạng buồn bã và thất vọng. Mình cũng sẽ là mẹ đon thân. Cầu mong giai đoạn này sớm qua đi để mình toàn tâm toàn ý lo cho con.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình là người mới xin gia nhập hội. Mới bước đầu nên tâm trạng cũng ko được vui nữa. Mà mình lại đang mang bầu nữa, chán lắm mọi người ạ. Có mẹ nào ở HP ko nhỉ.
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mới đầu năm mới mà thấy tâm trạng các mẹ u ám quá... Hãy vững vàng lên vì các con yêu của chúng ta. Con chính là nguồn an ủi , là động lực để mọi người cùng cố gắng. Chúc cả nhà 1 năm mới bình an và may mắn!!!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Các mẹ cho mình tham gia với nhe , mình chưa hẳn là độc thân nhưng cũng sắp roi ,hic
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân chào các mẹ, cho minh tham gia với nhé,không bít hoàn cảnh của mình có dược coi là single mom k nua , nhưng hiện tai mình chi có một mình dù có chk kế bên . mình vừa sanh em bé dược 2 tháng , nhưng hien tai minh dang bi sooc về việc chk minh co ngkhac nên mình rất hut hẫng , vừa lo cho con vừa buồn chuyện chk mình như đi vao ngõ cục mà k biết chia sẽ voi ai . mình có chk nhưng thú thật là mìh cũg k khác gi k co chk hữu danh nhung vo thực các me ah .... ngày mình mang thai chk mình đi làm rất la xa , mình một mình lo dưỡng thai va nuôi dưỡng con trong bụng niềm hạnh phúc ấy chưa trọn vẹn thì chợt một lần mình thấy tin nhắn của một nguowfi lạ gửi đến cho chk mình với nội dung rat tình cảm khi chk mình về thăm mình và con 3 tháng trước thời gian mình sinh em be , bao nhieu lời iu thương ấy làm đau nhói tim mình nhưng chk mình đã fu nhận hết và nói là giúp một người bạn vì tin chk thuong con mình đã tin chk nhưng sau khi mìh sanh được 1 tháng thì mới phát hiện tất cả đều là giả dối , chk mình đã có ng fu nữ khác ở bên ngoài , giờ đây trong tim mình rất hận chk mình và mình khoowng thể nguoi ngoai được dù đã 1 tháng hơn trôi qua ,những lúc ở bên con nhìn con ú ớ nc voi con con cười lòng mình đau nhói vi mình đang đứng o ngã ba , nếu rời khỏi chk để giả thoát cho mình thi mình quá ít kỷ vì con mình sẽ mất cha còn nếu mình vì con cố sống bên cạnh một trái tim đã chết thi tim mình sẽ đau khổ hơn nên mình k thể ,mỗi lần ngĩ đến là mình cứ buồn và khóc , mình bik mình còn rất yeu chk mình nhưng tất cả mọi thứ trong mình giờ đây chỉ là con số 0 vì niềm tin với chk mình đã mất không thể quay trở lại được nữa , dù với chk mình anh ấy nói sẽ không bỏ mẹ con mình nhưng mà chk mình chỉ ở với mình bây giờ vì trách nhiệm chứ k còn tình cảm nữa , trái tim ấy đã cho đi với ai rồi , bây giờ mình chỉ muốn yên tixng một mình để lo cho con và cho dù anh ấy có ở bên mẹ con mình nhưng hình ảnh anh ấy mình muốn xóa nhòa đi tất cả để mong được sự bình yên cho mình và con . Hôm nay mình vô tình vào topic này đọc được những dòng tâm sự của các mẹ , mình rất mong được tham gia cầu chúc cho bé và các mẹ được nhiều sk , mong be mau an chong lớn thật là ngoan ngoãng để k phụ lòng các mẹ nhé!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân chào các mẹ, mình cũng xin 1 slot, hóng cùng các mẹ mình chưa có bé ... hix, đã ly thân đc 3 năm, nhiều lúc cũng tự trách mình ham việc, ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngoài 3 cọc, hix
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mình làm mẹ đơn thân tháng 5 này là tròn 2 năm.Sau khi li dị chồng mình thấy cuộc sống dễ chịu hơn rất nhiều,mình tăng được 10kg.Vậy mà trước đó mình sống rất bi quan,ủ rũ vì suy nghĩ quá nhiều,có những lúc cuộc sống bế tắc cũng đã nghĩ đến cái chết nhưng rồi lại thương con,mình chết là xong nhưng con mình đã mất bố lại mất thêm cả mẹ thì khổ lắm.Nên mình lại cố gắng để vượt qua.Các mẹ cố gắng lên nhé,đừng bi quan,hãy tin vào bản thân mình,vì con vì mình mà cố gắng.Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi các mẹ ạ
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân mình có cậu em trai chưa có bạn gái này, các bạn nào có nhu cầu nhan tin mình nhá, em trai mình ngoan ,sn 88 chưa yêu ai do mải đi làm, làm kế toán, nhìn cũng được, ngoan và hiền nữa , nhà ở phố láng hạ, dt 01674525130, bạn gái nào muốn làm quen thì nhan tin vào nick chat ductai7 hoặc ngại thì nhan tin cho minh , hihi
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Minh da La ba me dọn than 2 Nam roi. Minh nuoi 2 con gai. Cung co luc buôn lam Nhung ko biết chia se cung ai. Nay len day cung chia se vay!
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Hi, chào các mẹ, mình cũng sắp thành bà mẹ đơn thân rồi. Còn 2 tháng nữa là mình sinh bé gái. Thương con lắm cơ. Chồng mình đã không còn yêu thương mình nữa mà dành tình cảm cho người khác mất rồi. Mình mong sẽ có nơi cùng chia sẻ với các mẹ hoàn cảnh giống mình cho cuộc đời thêm yêu thương nhé. Vậy các mẹ độc thân có khó khăn gì không? Ngoài nỗi khổ về tinh thần, mình nghĩ có thể có mẹ sẽ gặp khó khăn về kinh tế?
Ðề: Hội các bà mẹ độc thân Mẹ Kanthy sinh bé được 2 tháng rồi à. Mình thì còn 2 tháng nữa mới sinh. Thế chồng bạn vẫn ở với bạn à? 2 vợ chồng sinh hoạt thế nào? Mình cũng giống bạn, còn yêu chồng và thương con, muốn cho con có 1 gia đình đầy đủ nhưng sao mà khó thế.