Hội các bà mẹ độc thân

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me_Tho2007, 20/11/2010.

  1. MeSnake

    MeSnake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Thế hoàn cảnh của mẹ nó thế nào? Li hôn được 2 năm chắc có nhiều kinh nghiệm lắm, mình thì mới xảy ra chuyện nên chưa hình dung được cuộc sống sau này sẽ thê nào. Mẹ nó cho mình học hỏi ít kinh nghiệm nhé.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. MeSnake

    MeSnake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Nghe hấp dẫn mẹ nó nhỉ :)), thế bạn đã đi vụ đó chưa?
     
  3. MeSnake

    MeSnake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Chào mejunkim, mình mới bắt đầu chặng đường ấy đây, mặc dù còn chút hi vọng mong manh, cho mình học hỏi ít kinh nghiệm nhé. Mình cần vượt qua cú sốc tinh thần trước tiên.
     
  4. MeSnake

    MeSnake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Cuộc sống sau khi chia tay thế nào hả bạn. Mình cũng sắp bước vào con đường đó đây. Đang cố gắng hết sức để nó không xảy ra nhưng mà thấy mong manh quá!
     
  5. Nha.BiBo

    Nha.BiBo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    3,282
    Đã được thích:
    568
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Hi. Mình cũng độc thân 7 năm nuôi con một mình, giờ thì có thể coi là may mắn. Vào ngồi hóng chia sẻ với các mẹ.
     
  6. MeSnake

    MeSnake Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Chị ơi em đang trong giai đoạn bắt đầu, nhưng mà còn chút hi vọng mong manh. em đang rất cần lời khuyên của những người cùng cảnh ngộ. Chị có nick YM hay skype hay FB không ạ?
     
  7. _BFAL_

    _BFAL_ Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Chào cả nhà,

    Mình muốn chia sẻ thông tin về dự án cộng đồng “Làm Đẹp Để Sống – Sống Để Làm Đẹp” của công ty L'Oreal Việt Nam cho các mẹ đang cần giúp đỡ. Dự án nà được thành lập nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của tập đoàn L’Oreal trên toàn cầu vào năm 2009. Đây là chương trình đào tạo nghề tóc miễn phí dành cho những phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, các bà mẹ đơn thân, thu nhập thấp, không ổn định, trẻ vị thành niên trong các nhà mở mái ấm,... tuổi từ 18 đến 35 tuổi nhằm trang bị cho họ nghề nghiệp ổn định trong tương lai.

    Sau gần 4 năm hoạt động tại Hồ Chí Minh và Quảng Bình, vào 14/6/2013 sắp tới, dự án “Làm Đẹp Để Sống – Sống Để Làm Đẹp” của L’Oréal sẽ chính thức triển khai tại Thủ đô Hà Nội để đào tạo thợ tóc chuyên nghiệp cho phụ nữ khó khăn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

    Chương trình đào tạo kéo dài 6 tháng do các chuyên gia tóc được đào tạo chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài với sự hợp tác và hỗ trợ của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ thành phố Hà Nội. Chương trình học bao gồm các nội dung: gội đầu, uốn tóc, duỗi tóc, nhuộm tóc,cắt tóc, làm móng và trang điểm cơ bản. Toàn bộ chi phí đào tạo sẽ do L’Oréal Việt Nam tài trợ.

    [​IMG]

    Hiện dự án đã bắt đầu tuyển sinh và nhận hồ sơ khóa 01 từ ngày 25/5/2013 đến hết ngày 10/6/2013. Khóa 01 sẽ khai giảng vào ngày 14/6/2013. Địa chỉ học: Trung tâm dịch vụ việc làm 20-10, Số 1 Hoàng Văn Thụ, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội.

    Ứng viên mong muốn tham dự chương trình chỉ cần viết một lá thư xin nhập học nêu rõ hoàn cảnh hiện tại của gia đình và bản thân cùng những mong ước sau khi kết thúc khóa học và gửi về địa chỉ:

    Dự án L’Oréal “Làm đẹp để sống – Sống để làm đẹp”
    Trung tâm dịch vụ việc làm 20-10 – Hội Liên Hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội
    Số 72 Quán Sứ, Hà Nội
    Cô Phương Anh – Số điện thoại: (04) 3942 0290

    Mọi thông tin về dự án, xin vui lòng liên hệ trực tiếp:
    Cô Thanh Ngân - Số điện thoại: 01658.574.188
    Email: ngan.pham@vn.loreal.com

    Trân trọng cảm ơn cả nhà đã theo dõi.
     
  8. thuymakeup

    thuymakeup Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    mình cũng đang là bà mẹ đơn thân đây, có ck mà như ko jo không khác j ly dị.Ck đang căp kè e ng yêu cũ số đúng là thừa nc đục thả câu các mẹ ah. wueets định cho ck e đi tầu bay giấy nhg nhà e lại ko muốn e ký mà đẻ thế để trói ck cho nhà bên ấy tức, các mẹ cho e ý kiến với!
     
  9. Artena

    Artena Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Mình không phải mẹ đơn thân nhưng mẹ mình ly dị bố mình 3 năm trước đó ly thân đã lâu. Bố mình quan hệ với nhiều phụ nữ, gái bán hoa, họ hàng vv...đánh đập mẹ mình dã man nhập viện nhiều lần trong khi mẹ mình xinh đẹp, chăm chỉ làm ăn nuôi chồng con, chung thủy, cơm nước tinh tươm. Bố mình có một tuyên ngôn là chả thằng phụ nữ nào có một người đàn bà đâu (nói thẳng với mình) và hắt hủi ông ngoại mình khi ông bị ốm ở nhờ nhà mình mấy hôm với tuyên ngôn con gái (mẹ mình) mà nuôi bố không biết nhục nhã, phải con trai mới có quyền, bố mình còn chê ông ngoại mình không có liêm sỉ vì đến ở nhà con gái trong khi ông trẻ mình có con gái giàu nhưng đến ở nhà con trai rách nát. Mẹ ly dị bố nhưng chia cho bố đủ vốn liếng hợp đồng tốt nhất mẹ đang làm với ý nghĩ quân tử và mẹ tự tin mẹ làm lại được. Nhưng bố vẫn hay gây sự và đánh đập mẹ vô cớ (chạy sang xông vào cổng đánh mẹ). Mẹ mình quen và gặp một người hay bảo vệ mẹ, mẹ tái hôn nhưng chẳng bao lâu người đó cờ bạc sống bất cần, chỉ biết đòi tiền đi đánh bạc, bắt mẹ mau ô tô lái đi đánh bạc ra oai với bạn bè và bắt mẹ mình cung phụng nhà vợ cũ người đó (so với bố mình mẹ bảo vẫn hơn vì không đánh mẹ, bố cũng lấy tiền bạc nuôi gái khắp nơi còn đánh mẹ). Nhưng mẹ làm ăn vất vả mãi giờ kinh tế khó khăn không có tiền cho chồng đi đánh bạc chồng cũng bỏ đi. Sau hai lần hôn nhân kinh khủng mẹ mình giờ đờ đẫn mất niềm tin vào cuộc sống, già nua nhanh chóng làm ăn thất bát, chán đời. Mình lấy chồng, em gái du học, em gái út sắp lên học đại học, mẹ ở nhà một mình rất buồn chán, họ hàng làng xóm chê cười khích bác vì đi lấy chồng hai lần vẫn khổ (ở đó lạc hậu lắm, người ta cười mẹ mình vì đẻ toàn con gái, vì bỏ chồng, vì lấy chồng, vì bị chồng phụ bạc...) và sẽ bị bố sang đánh bất cứ khi nào, hàng xóm cạnh nhà mình thấy mẹ ở một mình thường sang trộm đồ, đổ rác.... Mình khuyên mẹ bỏ hết việc kinh doanh bán nhà bán ô tô trả nợ ngân hàng (nợ kinh doanh, nếu bán hết trả nợ xong sẽ vấn còn dư chút vốn liếng) nên ở cùng mình, làm việc gì đơn giản an nhàn hơn. Vợ chồng mình cũng còn trẻ có con nhỏ, đi thuê nhà thôi nhưng thu nhập cũng được. Tuy nhiên, mẹ mình lại chưa quen và không thể ở nhà trọ chật hẹp được, mẹ quen ở ngoại thành nhà đất khang trang rộng rãi có vườn tược, mẹ lái ô tô đi chơi thăm và mang rau sạch cho con cháu, mẹ cũng tiếc công việc kinh doanh gây dựng cả đời. Có ai có lời khuyên gì ko. Hai năm nay mẹ mình cũng học máy tính biết dùng word excel YM nhưng chưa thạo vào diễn đàn, mình muốn hướng dẫn mẹ mình nhưng chưa được. Mình cũng ở xa chăm con nhỏ và chỉ có mẹ lên thăm mình là chính nhưng mẹ bận kinh doanh, lại có một mình lo sổ sách hàng hóa nên mẹ lên chớp nhoáng đưa rau xong về, mẹ con không đủ thời gian nói chuyện
     
  10. Artena

    Artena Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    thưa váng quá các mẹ ơi có phải bận quá đúng ko
     
  11. tuanmai0080

    tuanmai0080 Japan Oder

    Tham gia:
    12/9/2012
    Bài viết:
    7,173
    Đã được thích:
    1,273
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    ui đọc tên toppic e giụt cả mình, độc thân mà vẫn được gọi là mẹ kìa :D .
     
  12. Artena

    Artena Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Ơ tại sao ko bạn? Độc thân cũng có con nhưng lại còn phải vất vả và thu xếp nhiều hơn trong cuộc sống bận rộn này
     
  13. lemanhha

    lemanhha HOA HỒNG TÂM DUYÊN

    Tham gia:
    9/8/2012
    Bài viết:
    19,060
    Đã được thích:
    3,887
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    em thì có chồng nhưng ko được nhờ chồng. chồng chỉ biết ăn với chơi game. 1 mh e lo hết cơm áo gạo tiền.nhiều lúc nghĩ buồn và chán lắm. chỉ mong chồng biết làm ăn lo toan cho vợ con.
    từ ngày em sinh con chồng chưa biết giặt tã cho con 1 lần,lúc vợ ốm đau cũng ko đc 1 lời hỏi han chưnois gì nấu cho bát cháo.
    e láy chồng xa nhà nên mẹ ở quê ko đến được, em gais xuống chăm được mấy ngày thì bà mẹ chồng cứ bảo đi về, đến lúc đứa em đi về thì bà ấy lại bảo nó sợ mất dép nên về rồi. sinh con được 12 ngày em phải tự dậy giặt quần áo cho em và con. nghĩ cuộc đời thấy buồn và chán lắm các mẹ ah.
    trước ngày cưới 8 ngày bố em mất vì tai nạn trong khi đi mua đồ cưới cho e, rồi 1 mh em lủi thủi về nhà chồng tổ chức đám cưới ( vì nhà em có tang ko cưới đc,nhà trai cũng mời hết rồi ko hoãn đc).
    lấy chồng thì chồng vô tâm, gđ chồng sống khốn nạn.NGhĩ mà hận vô cùng...........................
     
  14. chiptomboy

    chiptomboy Đồ gỗ online Chiptomboy !

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    6,590
    Đã được thích:
    1,771
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    nghe nàng kể mà thương wa ! số nàng khổ rồi cố lên nhe !

     
  15. Artena

    Artena Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2011
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    496
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Em ơi chồng đi ship hàng cho cơ mà @@ về nhà ko đỡ vợ à tội thế
     
  16. ctyinan

    ctyinan Thành viên mới

    Tham gia:
    9/2/2012
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Đọc topic này thấy đàn ông cũng khô mà đàn bà cũng vậy. Đúng là kiếp con người khổ quá, nằm ôm gối thức trăng đêm chả ngủ đươc.
     
  17. hazo

    hazo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Hình như tên " mẹ đơn thân" có vẻ hợp lý hơn nhỉ chủ top :D
     
  18. huonglek

    huonglek Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/6/2013
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

     
  19. huonglek

    huonglek Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    27/6/2013
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    mình giống mẹ này,mình làm mẹ đơn thân 3 năm rùi,giờ mọi thứ đều vượt qua dc ,cuộc sông hai mẹ con cũng rất vui vẻ,kiếm tiền nuôi con và nuôi mình là tiêu chí của các bà mẹ đơn thân
     
  20. Hai San HL

    Hai San HL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Hội các bà mẹ độc thân

    Chia sẻ với mn nhé! Cố lên mn ạ! Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh!
     

Chia sẻ trang này