Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Mình giống bạn nè! Cũng 2 con đủ nếp đủ tẻ rồi nhưng trời cho thêm 1 bé nữa, đúng lúc mọi thứ đang bộn bề. Nhưng có con là có lộc bạn nhỉ. Bạn được bao nhiêu tuần rồi? mình được 11 tuần rồi.
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào mẹ nó giỏi thiệt đấy . như vậy nhà đông vui thích lém nhỉ hì hì
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Em cũng thích nhà có 3 bé cho vui cửa vui nhà, nhưng giờ em mới chuẩn bị sinh tập 1 mà đã hoang mang quá rồi, ko biết có phấn đấu được như mẹ nó ko ạ
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Chị thích có ít nhất 3 con từ ngày còn con gái em ạ, nhưng rồi nuôi 2 con thấy oải quá, đứa thứ 3, nửa muốn nửa không thế rồi vỡ kế hoạch, thành ra giờ có 3 nàng công chúa. Hihi
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Hâm mộ các bác 3 con quá! Em xin 1 chỗ ngồi hóng hớt, nhà em nghèo chứ có điều kiện thì vài năm nữa em cũng sx thêm tập 3 nữa
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào nhà mình hai đứa mà đã muốn lên tiên lắm rồi. Như nhà nàng vẫn còn muốn đứa nữa, tớ mà thêm đứa nữa, tớ đi tu luôn, hic
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào Híc híc, em cũng thấy hoảng nhắm, nhưng bác zai nhà bác xem cho em cứ bẩu nhất định vc em có đứa thứ 3, híc híc thui thì lại cố phấn đấu cho giàu mà đẻ vậy (giừ thì chưa giàu)
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào đông con cũng vui, mỗi tội ko có tiền nuôi, hix hix
Ðề: Hội các bà mẹ sinh con thứ 3.... vào đây chia sẻ nỗi niềm nào E 27 tuổi mà cug vừa vỡ kế hoạch đứa thứ 3 ( tối qua mới phát hiện) sáng nay e đi siêu âm đc 9 tuân 6 ngày rồi ạ! E chưa chuẩn bị tâm lí nên hoang mang lắm! Còn chồng thì vui vì hinh như lão có âm mưu
Mọi người ơi, em làm ở ủy ban xã, em muốn sinh con thứ 3, có sợ bị kiểm điểm hay nghỉ việc không, các mẹ cho em lời khuyên với, em khó nghĩ quá ạ
kiểm điểm thì tất nhiên là có rồi còn bị nghỉ hay ko bạn phải tìm hiểu chỗ bạn đang làm ý, tớ dân tự do mà đi khai sinh đứa thứ 3 bị viết kiểm điểm đấy
Chủ top ơi. Cả nhà ơi cho mình lời khuyên Mình hoang mang quá.Mình có đủ nếp và tẻ rồi. Đi làm xa nội ngoại 2vc chèo chống vất vả ghê. Giờ đứa lớn gần 9 tuổi đứa bé gần 6 tuổi. Bắt đầu đỡ vất vả thì vỡ kế hoạch. Mình hoang mang nhưng cũng vui. Nhưng chồng bảo bỏ đi. Vì nuôi 2 đứa đã vất vả rồi. Cả nhà cho mình lời khuyên. 2 đêm nay từ khi biết có bầu mình lo ko ngủ đc?????