Hic hic em hông bít ăn thịt cầy, đợt ở HN lần nào đám bạn đi ăn thịt cầy cũng kêu cho em dĩa thịt dê :evil::evil::evil:
có mẹ nào ở Q.12 ko vậy ? có mẹ nào quan tâm đến hoa đất Nhật và rượu nếp bắc ngâm thuốc, gạo tám thơm Hải hậu thì vào topic dưới chữ ký ủng hộ em nhé Thanks các mẹ nhiều nhiều!..
hihi, chị cũng khoái món dê lắm nè, tiết canh dê ý...mà cũng ghiền món caầy nữa...tham lam thế ko bít....:evil:
À, nhớ rùi! BEHUY chưa khai báo thông tin gia nhập hội nên chưa có tên trong danh sách. Bổ sung giúp em nhé! Họ tên mẹ.....................ngày sinh nhật.................... Họ tên bé.....................ngày sinh nhật..................... Địa chỉ......................... Điện thoại.....................
Mẹ rùa susu có biết chỗ nào bán tiết canh dê ko ? lúc trước có quán Pacific bán ngon lắm giờ dẹp mất tiêu hết rồi chẳng biết ở đâu bán tiết canh dê nữa ....hic hic hic
ở nhà cũ em đã khai thông tin rôi , hội phó chưa cập nhật thì em xin khai lại ạh Họ tên mẹ: Trần Thị Ngà ngày sinh nhật: 28/10/1983 Họ tên bé.: Đoàn Quang Huy ngày sinh nhật: 13/12/2006 Địa chỉ: 88/4/10 Tô 59 KP 4 , P. TCH, Q.12, Điện thoại: 0908.990.868
dẻo , thơm , ngọt , bạn vào topic dưới chữ ký của mình ủng hộ đi , thanks! (các bác mình ngoài Hà Nội sành ăn chỉ có ăn gạo tám thơm thôi, ngoài ra thì ko ăn loại gạo nào khác đâu, nhưng gạo tám thì ko ưa nhiều nước đâu)
Hic nhắc tới gạo tám mí nhớ, hồi ở HN, thi nấu ăn, lớp em anh đầu bếp làm cơm rang thập cẩm nhưng lấy cơm nấu từ gạo tám rang ---> kết quả dính cục hết. gạo tám là gạo nổi tiếng của miền bắc đó chị.
Đúng đó Jumi ngoài Hà Nội thì nhiều người ăn và biết tới gạo tám thơm Hải Hậu còn Sài gòn thì ít biết về gạo tám Hải Hậu hơn.
Ui, nhà mới xây bị mưa 1 trận trôi tít về đâu ời..... Mọi người mau phụ 1 tay xây đê chắn nước chảy vào làng đi bà con ơi, nó chảy mạnh quá mình mấu tiêu nhà đó.....
Mới ăn cơm xong vào kéo nhà lên nào, Keoooooooooooo lên nào, phù phù hết 1 bát cơm rùi, còn có 1 bát hà ^^
Củm ơn tinababy, khen là mừng òy, hehe. Mai mốt bắt cóc mẹ qua WellYo Club luon nha. Hum trước nói rùi í mà... nhớ hôk??? Trùi mới trưa giờ mưh nhà mình 888 zữ wé, chóng mặt
Trùi định đăng báo tìm Tú đây, đi lạc hay sao mừh hai bữa òy hôk gặp zị, ông T Voi vắng nhà, trăm sự nhờ lucifer thui... hihihi