Hì hì...cám ơn búp bê nhìu nhìu. Nhiệt tình với chị em lắm lắm, nắm sơ sơ tình hình của nhà ta rồi.. Chúc mừng Lucifer có em chồng làm linh mục nha (Chị cũng đạo Công giáo đó Tú). Các mẹ đã kiếm được việc làm thích thật, mình cũng tranh thủ cho Rùa đi học để đi kiếm việc đây. Ở nhà riết rồi căng thẳng...cáu gắt với mọi người. Phải ráng nốc cho hết nước ép trong tủ lạnh để đăng ký nước ép ngon ngon của HT nhà mình thôi...mà công nhận nước ép trong siêu thị chả ngon lành gì...lười ép nên mới phải mua để uống thôi.
Hì hì...tui lượn vào nhà cũ thì bà chạy sang nhà mới...hổng gặp được nhau.. Chẳng bận bịu gì nhưng thằng nhóc nó bệnh hoài bà ơi!!! chả có tâm trạng để 8888..
ừa ha...hay mai đi Hoa viên ưống bia đen đê...lalalalallala ...mai thứ 7 có ai đi Hoa viên ăn món tây ,uốnh bia đen đê ?????lallalalalal
Nhà lại trôi mất tiêu òy, vô kéo lên phát nè...hỏng ai kéo phụ hết hà...cuối tuần rùi các mẹ bận rộn lo cho chồng con hết rùi....bupbe oi, jumi ơi, HT ơi, hada ơi...
Hình như mọi người siêng xây nhà bên kia hơn phải không? Thấy bên kia tăng trang vùn vụt mà bên này thì... hihi
Nhà bên kia là nhà cũ, lại ngay cửa ngõ nên mọi người thích vào 888 hơn, bên đây là nhà mới lại hay bị tuột, tìm mất công nên hơi ế đấy bạn Mình đang kéo nhà lên nè, bạn phụ 1 tay nhé...
i' i' chị đạo thiên chúa huh... chắc đi nhà thờ cha tam quá huh.. mai mốt có dịp rủ rê chị đi nhà thờ roài... em cũng là con chiên của chúa đây...lalallala