Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) xin 1 chân 1 tay các bác ơi, em thích tụ tập, ọp ẹp và nói rõ lắm ạ ( gặp cạ thui chứ ở nhà ck thì no no), hề hề............................
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) Mưa to thế này đi Ship cũng ngại nhì. Nhà m cũng có 2 đơn hàng nhưng đi ship D1 thế này cơ, Số di động của Khách sập Nguồn, số xã mang đi đến lúc đó cũng hết pin ... Kết quả đi về tay 0.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) Hic hic... trời mưa đi đã vất vả hơn ngày thường rồi lại còn bị thế này nữa... hức hức...
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) nhà e thì toàn tự đi ship chưa phải thuê shipper baoh cả, vì thuê thì ko có lãi nữa huhu hôm nay nhà e buồn thiu ạ chưa có od nào
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) Em ý làm chữ kí mà nàng ơi, không phải đi ship đâu . Mà hôm nay là đầu tháng chúc mừng mẹ nào có od nhé. Chúc tất cả các mẹ tháng này đắt hàng nha.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) nhìn chữ ký nhà nàng Chuyên nghiệp thế kia mà, chữ ký nhà m tự làm còn xấu xí lắm xấu hổ quá đi àh
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) Nhà mình cũng giống nhà nàng này. Lấy công làm lãi chưa có xiền thuê Shipper ship hàng. Thậm chí có hàng để cạnh tranh m còn Free ship nữa.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) Được khen làm tớ phổng mũi quá đi. Nàng giỏi nhỉ tự làm chữ kí được là pro lắm rồi.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) Các mẹ hnay nhiều oder ko! Nhà em cũng tạm ổn, nói chung đủ chuẩn.
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) mùa mưa bão các chị ship hàng thì nản rùi @@ em nhớ ngày xưa nhà tre vách nứa mỗi lần mưa to thì sợ lắm cứ ghê bị sập nhà ~^^~
Ðề: Hội các mẹ 8x đi buôn (tầng 2) huhuhuhuhu em làm đăng tuyển cho công ty, công ty em làm là mới thành lập nên đăng tuyển đến cả 9 vị trí điện thoại gọi suốt ngày đêm, mail cứ check lại tăng, check lại tăng ùn ùn chóng cả mặt ạ dạo 1 tí thế, hì hì chuyện chính là 12h đêm có anh zai hay em zai nào đó gọi điện cho em, 2vc đang ngủ, đt em kêu inh ỏi, em lơ mơ mò dậy nghe, thì cứ hỏi là đang tuyển lái xe hay jjj ạ..... bla bla...... em uh ầm và bảo cứ gửi hs nhé mà cái bạn í cứ nói dai dẳng cái j ý ( rất là kiểu quấy rối,ợ thế), em cứ uh ầm cho xong chứ nói thật em cũng ko dám phũ mồm lắm........ ck em cứ hậm hà hậm hực bảo, xin việc j mà gọi giờ này, hâm à.............. nẫu thế ạ