Hi, hồi xưa thì cũng không nghĩ là mình sẽ gia nhập hội này. Ai dè sinh con xong vấn đề cân nặng gặp khủng hoảng. Ai lại từ lúc sinh xong đến h không giảm đc cân nào các mẹ ạ. Cứ tròn 70kg í, người mình chẳng khác cái lu là mấy, đi đâu ai cũng bảo đang mang bầu à. Thế có chán không cơ chứ. Mẹ nào có bí kíp gì giảm cân thì mách cho mình với nhé (mình không cho con bú từ lâu rồi)
mẹ bong bong à! luc trước mình cung mập như vậy đấy nhưng từ hồi mình đi làm là mình cung đỡ hơn. Minh nghĩ là mẹ bongbong chỉ cần có chế độ ăn hợp lý và tập TD đều đặn là sẽ sút cân thôi mà
mẹ bong bong à! luc trước mình cung mập như vậy đấy nhưng từ hồi mình đi làm là mình cung đỡ hơn. Minh nghĩ là mẹ bongbong chỉ cần có chế độ ăn hợp lý và tập TD đều đặn là sẽ sút cân thôi mà
Oánh dấu để gia nhập hội béo nào. Hic, bới hết cả đống quần áo mà chả cái nào vừa, thứ 2 bắt đầu đi làm rồi, có lẽ lại mặc quần áo bầu đi làm thôi. Làm thế nào để giảm được 8 cân thịt nhỉ? mà phải giảm đúng chỗ (bụng và đùi) chứ, nếu giảm lung tung chỗ khác thì không biết là người mình thành cái hình gì.
các mẹ béo ơi! mình đẻ mổ 6 tháng rồi, bụng vẫn như bầu 7 tháng, khổ lắm ạ, đang cho con bú nên chẳng biết phải làm thế nào
Em chưa con cái gì cũng béo. Tạng người dễ béo lắm, ăn gì cũng béo được ý. Em cũng ngại béo, tại mặc đồ ko đẹp, ngại ngồi có ngấn mỡ bụng lắm. Mẹ nào béo mông, béo đùi còn đỡ.
Các mẹ ơi, em là Thi Rùa đây. Một lần nữa em lại phải đổi nick vì sắp ra mắt website cá nhân. Các mẹ khỏe ko? Các mẹ péo nhà mềnh đã ai giảm đc lạng nào chưa ạ?
Đơn xin gia nhập CLB Lời đầu tiên mình xin chào tất cả mọi người, hjhj. Cho mình gia nhập CLB "ko gầy" với ạ, mình sinh 3 lần rùi, hồi con gái cũng chỉ 49kg là cao nhất, thế mà giờ đứa út gần 3tuổi rồi, mẹ vẫn 60kg, hjx. Khổ nhất là cái tạng mình ăn cực kì hấp thụ nên rất khó giảm cân..... Tặng hoa cho cả nhà nè, xin gia nhập Hội để chia sẻ kinh nghiệm(u)(u)(u)(u)
Chị có cái shop nhìn đẹp quá! Em thay mặt cả nhà chào đón chị nhé! Em cũng như chị, thuộc tạng mà hít không khí cũng lên cân được đấy chị ạ. Mà em béo phần trên, lưng, vai, bắp tay, bụng, hông nhiều mỡ lắm, mông đùi lại ko có, nên người hình quả táo chị ạ.
Bác Quyên ơi em cũng sinh mổ đây ạ. Lúc nằm viện sinh bác sĩ cứ dặn đi dặn lại em là "đúng 3 tháng thì tập thể dục ko người nó xổ ra đấy" (chắc tại bác sĩ thấy chồng em đẹp trai, sợ em sẽ xấu hơn chồng, ông bác sĩ này tốt ghê, hehe...). Thế là sinh được đúng 3 tháng sáng nào, chiều nào em cũng đi bộ nhẹ nhàng. Đúng 4 tháng đi làm thì người ngợm lại ngon lành cành đào roài. Thế nên cho con bú ko dám ăn kiêng thì cũng phải chịu khó tập tành bác ạ.
Mình cũng nghĩ là ko j tốt bằng ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn vì chị em chúng mình đều đã sinh nở hết nên ko thể mong đc thân hình như thời con gái đâu ạ...Với lại tùy vào tạng người nữa, có người ăn ít mà hấp thụ tốt nên vẫn béo, có ng 1 bữa ăn 3-4 bát cơm mà có thấy béo đâu, thật bất công quá đi.. Em cũng đang trong thời gian nỗ lực giảm cân đây, ko bít kết quả ra sao???
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Không bao giờ muốn mình béo đâu nhưng càng nghĩ về nó nhiều thì càng thấy vấn đề ngày càng nghiêm trọng hơn ,thôi thì cứ nghĩ là béo khỏe ,béo đẹp cho nhẹ nhàng .
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( hụ hụ , các mẹ cho e gia nhập với nào. Con e dc 15 tháng rùi, nhưng mừ e vẫn giữ nguyên cân như hồi mới sinh, vẫn 62kg ạ. Không giảm 1 lạng nào. Bụng như chửa 7 tháng luôn, ai cũng tưởng đang có bầu sắp đẻ dứa nữa ạ. Chán kinh. Mẹ nào giúp e với, gấp gấp ạ. À mà e vẫn đang cho con bú ạ. Mong tin của các mẹ.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( E xin đăng kí tham gia hội nè, các mẹ chia sẻ cho em vơi, chưa lấy chồng mờ em béo tận 60 ký, đen quá cơ, em cố gắng giảm mà đâu có giảm được cân nào, mí mẹ có chỗ nào mua quần Size L với XL cho em biết với, péo quá chả biết mua quần áo ở đâu, ju juu
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Cho tớ tham gia với .. Đăng ký dần để học hỏi , chứ người ngợm tớ bây giờ chưa được gọi là béo . Nhưng 2 tháng nay tăng 2kg mà ăn kiêng các kiểu chả giảm được lạng nào . Chả bù cho mấy năm trước , ăn thả phanh cũng chẳng tăng nổi 100gr . Các mẹ có kinh nghiệm gì để ăn kiêng giảm cân không ?
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( em cũng giơ tay xin nhập hội lý lịch trích tréo của em như sau: trướck hi bầu 42kg, lên bàn đẻ 66kg, đẻ xong 60kg, đi làm 5 tháng 65kg, cố gắng mãi giờ còn 50kg đang muốn xuống 48kg mà khó quá, huhuhu
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Nàng thì làm j đc 60kg nhỉ, tôi trôgn nàng chỉ 54kg thui, như tôi đây này, chả giảm đc....hic giờ 57kg mà cao 1,57m....hí hí....ng vuông.....cho tớ nhập hội với!!!!