Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( mà mấy nàng ơi, hội mình có ai đi tập thể dục hem?? cho em bám càng mới, dạo nè péo quá, mà ngaii đi tập 1 mình. hic hic
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Chào các mẹ béo khỏe béo đẹp ! Mình cũng thuộc thành phần ra đường nhiều người cứ tưởng đang có bầu hoặc con còn nhỏ. Mà đứa bé đã gần 4 tuổi rồi cơ đấy c Vấn đề là mình chủ yếu béo bụng và béo đùi còn mặt thì lại nhỏ. Đi sửa quần áo mà c sửa quần áo bảo trông mặt thì kô thấy béo mà bụng thì to thế Mình thấy nhiều mẹ béo đều nên có lẽ thực hiện giảm cân sẽ dễ hơn những mẹ mỡ chỉ phân bổ ở một số nơi như mình. Mỗi lần sờ đến cái bụng chỉ muốn cầm con dao lọc bớt mỡ ra như hàng thịt họ lọc thịt ấy. Ôi bạo lực quá nhỉ !!! Nhiều lúc cũng muốn đi bóc hút mỡ gì đấy nhưng mình đẻ mổ 2 lần rồi giờ lại dao kéo vào đấy nữa thì sợ cái bụng mình nó ko chịu đựng được. Ngoài ra, mình thấy có bạn chia sẻ kinh nghiệm giảm cân bằng phương pháp Low-Carb cũng định thử nhưng phải ăn thịt là chủ yếu nên nghĩ cũng hơi ngán. Mình vừa đọc 1 lèo hết topic này và muốn hỏi một số mẹ đã giảm cân thành công như sau: * Mẹ Tiểu Long : Link mẹ nó đưa ra không đọc được. Ko biết mẹ nó dùng SP của hãng nào đấy ? Cho biết thêm thông tin đi ! Càng nhiều càng tốt nhé ! (u) * MeCop: Mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm giảm béo đi: ăn uống ra sao, dùng thực phẩm dinh dưỡng n.t.n...(u) Cái tỉ lệ mỡ nội tạng bạn đã từng nhắc đến ấy thì làm cách nào để biết được ? Mình thích nhất câu nói này của bạn " Kiểu như là mỡ bám quanh mề trong con gà công nghiệp ý " ....vì thấy giống mình quá. Nick của bạn là MeCop ko biết có phải sinh năm Dần ko ??? * Shopchipchip: Bạn cho xin địa chỉ và SDT (nếu có) của chỗ bấm huyệt giảm cân ở Phó Đức Chính với. Hoặc tên trung tâm đấy là gì ? Ở khoảng đoạn nào của Phó Đức Chính ? Ko biết chế độ giảm cân ở đấy n.t.n ? Bạn cho mình xin thêm tý thông tin được không ? (u) * Meinxinh: Mẹ nó cũng cho mình xin tên và địa chỉ của chỗ bấm huyệt ở Kim Mã với. (u) * Me Beotronxinhxan: Bạn chia sẻ bí quyết giảm mười mấy kg (quá siêu!) của mình đi. (u)
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Ui,lại cái chuyện béo.E có 1 time 60kg,béo quay béo cút,1 phát ốm xuống 47kg,rồi 45kg,bị cả nhà kêu quá,ăn uống vào đến khi lên xe hoa là 53kg,đc cái ng` e chắc nên trông ko béo lắm.Đến khi lên bàn đẻ tận 67kg,bây h sinh e bé đc 2 tháng còn 57kg,ai cũng bảo ngót nhanh mà vẫn thấy béo lắm ý.hix,bụng đẻ xong thì rạn,lại còn bèo nhèo nữa,hix.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Hihi, Mọi lần cứ ai nhắc đến từ béo là mình không thích nhưng ko ngờ lại có cả hội" Béo" nữa. Em tham gia với nhé. Em lên bàn đẻ 68 giờ con hai tuổi vẫn còn 50kg. Em đặt mục tiêu còn 46kg thôi cho nó đẹp cơ mà thấy khó. cũng chịu khó ăn ít mà vẫn chưa giảo được mấy. Nhà em bên Ngọc Lâm, Long Biên ngay cạnh trung tâm thể dục thẩm mỹ nhưng mà lười đi tập vì mua đông rét chả dậy sớm được. Có bác nào bên chỗ em thì chị em ta rủ nhau đi tập cho có bầu có bạn kích lệ tinh thần cái. Cảm ơn cả nhà.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( CHo mình nhón chân vào nhà với. 60kg chưa giảm 1 hoa nào cả. huuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Cọp Hẹc nhà mình 7 tháng rồi, mà mẹ cháu vẫn tròn ung ủng ra.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Ủ kỳ vậy bà? Tôi tưởng bà chưa có bé cơ bà. Sao bảo đang có kế hoạch thôi mà.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( em cũng giảm béo theo cái phương pháp Low-Crab đấy cũng thấy hiệu quả nhưng mà không ăn kiêng com hoàn toàn được thấy đầu óc quay cuồng, tay chân bủn rủn mỗi khi đói.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Ơ, lại có hội này nữa cơ ah các pác ơi, tớ 54kg có đăng ký tham gia được không, có thời kỳ lên 60kg rùi lại xuống được đấy, giờ chỉ mong tầm 48-49kg như thời xa xưa thui mà chả bít tới bao giờ
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Tôi tuy 60kg nhưng người ngon hàng chuẩn, tôi muốn giảm cái bụng thôi. To phè phè như ng ta chửa 5 tháng. Bé con nhà tôi vẫn đang ti mẹ nên không biết cách nào mà giảm cái của nọ này xuống được. BỤng 91 mà mông 100. Đau lòng tôi quá
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( ôi cho tớ tham gia hội lại với nhé, tớ 54 kg nhưng tớ chỉ muốn giảm vòng bụng thôi con 3 tuổi rồi mà bụng cứ như lại có em bé chán ghê
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Mình thì chưa thử pp này nhưng các bữa ăn hàng ngày tự giảm cơm đi thì cũng thấy mọi người bảo trông gầy đi. Chắc chỉ giảm được 2kg thôi nhưng hỡi ôi bụng vẫn còn một đống . Nhưng đúng là ăn ít đi thì cái dạ dày hình như nó cũng co lại hay sao ý vì mình thấy sức ăn của mình cũng giảm. Nghe nói nếu không ăn bữa sáng thì không gầy đi mà còn bị béo hơn hay sao ý mà mình thì buổi sáng cứ vc này vc kia toàn ko có time để ăn
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Chính xác đây. Mình cũng ko ăn kiêng hoàn toàn nhưng công nhận ăn cơm ít đi sụt cân nhanh hơn thật. Da dày nó cũng co bớt vào nên cảm giác ăn 01 bát cơm đã no no. Hihi Chỉ tội hôm nào mà hoạt động nhiều quá thì hơi bị đói. Mình thấy đi tập thể dục thẩm mỹ bủng nhỏ rất nhanh.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Uh bà. Để bụng giảm thì bà phải tập thể dục đốt cháy mỡ bớt đi chứ. Phải công nhận là đi tập bụng săn hơn và nhỏ đi.
Ðề: Hội các mẹ BÉO (((((( Các mợ ui, tôi có cách giảm vòng bụng nè, các mợ lắc vòng đi, nhanh xuống lém, tôi từ 60kg mà giờ cũng ngon phết đấy, hé hé. Hội mình hóa ra đông vui phết nhỉ, từ mai tui phải năng vào đây buôn mới được. Khà khà......